LD 21214: Nghẹn đắng 3 đứa trẻ trong vành khăn tang dưới căn nhà nát

Hồng Phúc |

Bố mất vì ung thư hạch, mẹ bị bệnh teo khớp không làm được việc nặng nhưng trong nhà hết sạch cái ăn nên sớm nay chị lên rừng mong hái được mấy củ măng. Căn nhà tạm dột nát, sắp đổ, 3 đứa trẻ cứ quẩn quanh bên di ảnh bố trông đến tội.

Gửi thư cầu cứu đến Báo Lao Động, anh Kha Văn Bay – Phó chủ tịch xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đầy những lo lắng. Qua điện thoại, giọng anh nghẹn lại, tâm sự với chúng tôi: “Hiện chính quyền địa phương đang rất băn khoăn với tình cảnh của gia đình anh Kha Văn Điền. Anh Điền đã qua đời 2 tuần nay vì căn bệnh ung thư hạch. Anh ra đi để lại 3 cháu còn nhỏ và người vợ bị bệnh teo khớp, không làm được việc nặng”.

Ngôi nhà của 4 mẹ con chị Thoong đã xuống cấp trầm trọng.
Ngôi nhà của 4 mẹ con chị Thoong đã xuống cấp trầm trọng.
Ám ảnh với chúng tôi là hình ảnh 3 đứa trẻ đầu đội vành khăn tang trắng bên ngôi nhà sắp sập.
Ám ảnh với hình ảnh 3 đứa trẻ đầu đội vành khăn tang trắng bên ngôi nhà sắp sập.

Anh Bay gửi cho chúng tôi xem những tấm hình chụp ngôi nhà của vợ con anh Điền, sập xệ và cảm giác sẽ đổ sập bất cứ khi nào. Mùa này, mưa và lạnh, đoàn cán bộ xã xuống thăm, có lần thấy cả 4 mẹ con rét co ro, ngồi ôm nhau ở 1 góc. Ước mơ có được một mái nhà dường như quá xa vời bởi đến cái ăn hàng ngày chị Thoong cũng khó lo được cho con.

Nhắc đến chồng, chị Thoong buồn lắm. Dõi đôi mắt về phía tấm di ảnh mà nước mắt lưng tròng. Chị bệnh tật, yếu đau, nên anh thương chị, giành hết những việc nặng để vợ chăm con. Vậy mà, căn bệnh quái ác mang anh đi mất.

 
Anh Điền ra đi sau thời gian bị ung thư hạch nhưng không có tiền điều trị.
Lá thư xin được hỗ trợ được gửi đến báo Lao Động.
Lá thư xin được hỗ trợ được gửi đến Báo Lao Động.

Chị Thoong nghẹn lại khi nhắc đến chồng: “Lúc anh đau không nói được, anh chỉ ra hiệu cầm tay tôi, hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra. 3 đứa con còn quá nhỏ, anh không yên tâm nhắm mắt ra đi”.

Từ ngày bố mất, 3 đứa trẻ Hằng, Nga và Nhã cứ quanh ra quẩn vào ra rồi lại ôm nhau òa khóc. Đôi mắt trẻ thơ nhìn xa xăm ra cả cánh rừng nhưng dù có gọi đến khản cả cổ thì bố cũng không về nữa rồi. Trong trí nhớ của bọn trẻ, bố Điền hiền lành và thương con lắm, nhiều bữa không đủ cái ăn, bố toàn nhịn đói để các con no bụng.

“Bố cháu lúc nào cũng bảo no rồi không cần ăn đâu, rồi bố cười và giục chúng cháu ăn đi. Giờ bố cháu chết rồi, không còn ai vào rừng kiếm cái ăn cho chúng cháu nữa” – cô bé Hằng nghẹn lại, tâm sự khi hai hàng nước mắt cũng đã chảy dài, ướt nhèm xuống cổ.

Chính quyền địa phương đang vô cùng lo lắng xem xét lại căn nhà của 4 mẹ con đã xuống cấp trầm trọng.
Chính quyền địa phương đang vô cùng lo lắng xem xét lại căn nhà của 4 mẹ con đã xuống cấp trầm trọng.
Chính quyền địa phương đang vô cùng lo lắng vì căn nhà của 4 mẹ con chị Thoong đã xuống cấp trầm trọng.
Thương bọn trẻ, chính quyền địa phương xã và người dân bản thay nhau vào hỏi thăm. Người cho bơ gạo, người giúp quả trứng để 4 mẹ con cầm cự qua ngày. Anh Bay tâm sự, điều khiến mọi người lo lắng nhất là ngôi nhà của gia đình chị Thoong đã xuống cấp trầm trọng, cần phải sửa chữa hoặc xây mới để đảm bảo an toàn tính mạng cho cả nhà. Tuy nhiên theo dự tính số tiền lên đến vài chục triệu đồng chưa biết lấy ở đâu ra. Vì thế mọi người tha thiết mong muốn được bạn đọc Báo Lao Động hỗ trợ.

Đang dở câu chuyện thì chị Thoong lại lên cơn đau, căn bệnh teo khớp khiến chị ăn ngủ không yên bởi lúc nào cũng như kiến cắn tận trong xương. Chị sợ bản thân có mệnh hệ gì thì 3 đứa trẻ ai sẽ lo... Chồng mất rồi, chị không còn biết dựa vào ai. Tiếng chị Thoong nghẹn lại: “Xin các cô, các bác giúp các con em có cái ăn và được đến trường… Chúng nó tội quá, có mẹ nhưng mẹ bệnh tật không lo được cho các con. Là mẹ có tội nhưng mẹ bất lực”.

Mọi sự giúp đỡ chị Quang Thị Thoong xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21214 chị Quang Thị Thoong. Địa chỉ: Bản Pả Khốm, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Đương, tỉnh Nghệ An. Số ĐT: 0833286520. Hoặc anh Kha Văn Bay – Phó chủ tịch xã Yên Tĩnh, Số ĐT: 0854026789, số TK: Số TK: 361736172051308, Ngân hàng Agribank, Chủ TK: Vy Thị Khăm (Chi hội trưởng Phụ nữ bản Pả Khốm sẽ nhận giúp chị Thoong theo sự thống nhất của gia đình cũng như chính quyền địa phương).

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21213: Cuộc đời cơ cực của người đàn ông tật nguyền

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình - Mỗi ngày, ông Hoàng Văn Dự ngồi xe lăn, đến mọi nẻo đường trong thôn để nhận quần áo ấm, chăn màn đi giặt hộ kiếm chút tiền mưu sinh. Hình ảnh khốn khổ ấy đã quá quen thuộc với người dân tại xã Liên Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

LD 21212: Bà mù lòa nuôi cháu gái mắc hội chứng Down

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Đã ngoài 70 tuổi nhưng bà Nguyễn Kim Quan (xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) vẫn hàng ngày chăm lo cho đứa cháu gái mắc hội chứng Down (Đao).

LD 21211: Trúng tuyển Học viện Ngoại giao, nữ sinh Bru - Vân Kiều khóc lặng

Hồng Phúc |

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao (Hà Nội), nữ sinh người Bru - Vân Kiều, Hồ Thị Út ra suối ngồi khóc một mình bởi sự ngăn cản từ gia đình. Bố mẹ muốn em ở nhà đi làm và lấy chồng như 6 anh chị em trước của mình.

LD 21210: Ánh mắt cầu cứu của cô bé 10 tuổi bị dị tật mạch máu não

Hồng Phúc |

7 tháng kể từ ngày phát hiện ra bệnh, cô bé Trần Thu Hiền đã phải trải qua 6 cuộc mổ ở 2 bệnh viện. Đau đớn và sợ hãi, Hiền len lén nhìn, hỏi mẹ: “Liệu con có chết không mẹ ơi?”.

Bạn đọc Báo Lao Động biến giấc mơ của cụ bà đơn côi thành hiện thực

Hồng Phúc |

Nam Định - Ở trong ngôi nhà mới ấm cúng, sạch sẽ, cụ bà Phạm Thị Duyên không tin vào sự thật trước mắt. Đã từng mơ có 10 triệu đồng sửa mái nhà, giờ đây bạn đọc Báo Lao Động đã mang đến cho cụ điều cổ tích khi chung tay xây dựng căn nhà mới tặng cụ.

LD 21209 : Mẹ đã đi rồi, xin bố đừng bỏ chúng con mà đi nữa bố ơi!

Hồng Phúc |

Nắm chặt bàn tay gầy xương của bố, Hồng Nhung run rẩy cầu xin: “Mẹ đã đi rồi, xin bố đừng bỏ chúng con mà đi nữa bố ơi!” khiến chúng tôi không cầm lòng được. Mẹ chết cách đây không lâu, giờ bố lại bị ung thư giai đoạn cuối khiến Nhung run rẩy viết lá đơn cầu cứu gửi đến Báo Lao Động nhờ mọi người giúp đỡ trong tình cảnh bĩ cực này.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

LD 21213: Cuộc đời cơ cực của người đàn ông tật nguyền

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình - Mỗi ngày, ông Hoàng Văn Dự ngồi xe lăn, đến mọi nẻo đường trong thôn để nhận quần áo ấm, chăn màn đi giặt hộ kiếm chút tiền mưu sinh. Hình ảnh khốn khổ ấy đã quá quen thuộc với người dân tại xã Liên Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

LD 21212: Bà mù lòa nuôi cháu gái mắc hội chứng Down

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Đã ngoài 70 tuổi nhưng bà Nguyễn Kim Quan (xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) vẫn hàng ngày chăm lo cho đứa cháu gái mắc hội chứng Down (Đao).

LD 21211: Trúng tuyển Học viện Ngoại giao, nữ sinh Bru - Vân Kiều khóc lặng

Hồng Phúc |

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao (Hà Nội), nữ sinh người Bru - Vân Kiều, Hồ Thị Út ra suối ngồi khóc một mình bởi sự ngăn cản từ gia đình. Bố mẹ muốn em ở nhà đi làm và lấy chồng như 6 anh chị em trước của mình.

LD 21210: Ánh mắt cầu cứu của cô bé 10 tuổi bị dị tật mạch máu não

Hồng Phúc |

7 tháng kể từ ngày phát hiện ra bệnh, cô bé Trần Thu Hiền đã phải trải qua 6 cuộc mổ ở 2 bệnh viện. Đau đớn và sợ hãi, Hiền len lén nhìn, hỏi mẹ: “Liệu con có chết không mẹ ơi?”.

Bạn đọc Báo Lao Động biến giấc mơ của cụ bà đơn côi thành hiện thực

Hồng Phúc |

Nam Định - Ở trong ngôi nhà mới ấm cúng, sạch sẽ, cụ bà Phạm Thị Duyên không tin vào sự thật trước mắt. Đã từng mơ có 10 triệu đồng sửa mái nhà, giờ đây bạn đọc Báo Lao Động đã mang đến cho cụ điều cổ tích khi chung tay xây dựng căn nhà mới tặng cụ.

LD 21209 : Mẹ đã đi rồi, xin bố đừng bỏ chúng con mà đi nữa bố ơi!

Hồng Phúc |

Nắm chặt bàn tay gầy xương của bố, Hồng Nhung run rẩy cầu xin: “Mẹ đã đi rồi, xin bố đừng bỏ chúng con mà đi nữa bố ơi!” khiến chúng tôi không cầm lòng được. Mẹ chết cách đây không lâu, giờ bố lại bị ung thư giai đoạn cuối khiến Nhung run rẩy viết lá đơn cầu cứu gửi đến Báo Lao Động nhờ mọi người giúp đỡ trong tình cảnh bĩ cực này.