LD 21210: Ánh mắt cầu cứu của cô bé 10 tuổi bị dị tật mạch máu não

Hồng Phúc |

7 tháng kể từ ngày phát hiện ra bệnh, cô bé Trần Thu Hiền đã phải trải qua 6 cuộc mổ ở 2 bệnh viện. Đau đớn và sợ hãi, Hiền len lén nhìn, hỏi mẹ: “Liệu con có chết không mẹ ơi?”.

Đôi mắt tròn xoe, ươn ướt, Hiền ngước lên nhìn rồi lại đóng cụp lại. Cháu sợ, sợ những cơn đau, sợ phải chứng kiến cả những giọt nước mắt của mẹ ròng rã suốt 7 tháng qua…

Cô bé 10 tuổi chưa hiểu được thật rõ về căn bệnh mình mắc phải nhưng em biết con đường trở về nhà để lại được tung tăng đến trường cùng bạn bè sẽ còn xa lắm.

 
Thu Hiền xuất hiện những cơn đau đầu dồn dập vào tháng 3.2021.

“Tháng 3.2021, những cơn đau đầu liên tục ập đến, con đau cứ ôm đầu vật vã, lúc đó tôi cho đi khám thì bác sĩ cho biết con bị dị tật, động tĩnh mạch máu não, giãn não thất nên phải mổ. Tổng cộng cho đến thời điểm bây giờ con đã mổ 6 lần rồi cô ạ” - chị Vũ Như Quỳnh  - mẹ của bé Hiền gạt ngang dòng nước mắt, ngậm ngùi cho biết.

Ngày ngày chứng kiến cảnh con vật lộn với căn bệnh của mình, chị đau đớn như có trăm nghìn mũi dao đâm nhưng cũng bất lực. Chị ước giá như người nằm trên giường bệnh kia là mình chứ không phải con gái, nhưng điều ước ấy có thành sự thật đâu.

 
Con bị dị tật, động tĩnh mạch máu não,  giãn não thất nên phải mổ đến 6 lần từ tháng 3 đến nay.

“Con đau, mẹ khóc, xót lắm mà không đau thay được con. Tôi tự trách ông trời sao lại bắt tội một đứa trẻ mới 10 tuổi như thế chịu đau đớn cơ chứ” – chị Quỳnh tiếp tục tâm sự rồi cúi mặt vào trong, ngượng ngùng khi nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình.

Vợ chồng vốn làm nông nghiệp, quanh năm bám vào 4 sào ruộng, thi thoảng đi phu hồ, bốc vác kiếm miếng cơm. Chồng chị Quỳnh không biết chữ nên chỉ làm những công việc đơn giản, thu nhập thấp, thành ra mọi gánh nặng để đổ lên vai chị.

 
Chị Quỳnh sợ hãi đến một ngày không còn đủ sức giữ con bên mình nữa.

Xót thương cho hoàn cảnh của bé Hiền, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm – Cán bộ phòng CTXH, Bệnh viện Việt Đức tâm sự: “Khi tiếp nhận bệnh nhân Trần Thu Hiền, chúng tôi trăn trở nhiều điều lắm. Cô bé có đôi mắt tròn xoe, trong veo, dễ thương lắm nhưng lại phải đối mặt với những ca mổ như vậy. Lần nào xuống thăm con ở phòng bệnh, con cũng hỏi chúng tôi là bao giờ con được về nhà đi học… Nghe con hỏi là quặn lòng. Giá mà có phép nhiệm màu giúp cô bé nhanh khỏi bệnh”.

Để có tiền theo điều trị cho con, chị Quỳnh đi vay mượn khắp nơi, cả người thân và cả vay lãi cao.

Chị sợ hãi khi chia sẻ số tiền đã lên đến hàng trăm triệu và không thể mượn tiếp được nữa. Lực bất tòng tâm, chị chưa tìm ra được ra một tia hi vọng nào để cứu con…

 
“Mẹ ơi, con sẽ không chết phải không mẹ?” - cô bé Hiền hỏi mẹ.

“Mẹ ơi, con sẽ không chết phải không mẹ?” Đang dở câu chuyện thì Hiền bất giác quay ra hỏi mẹ khiến chúng tôi đều như chết lặng. Con gái mới 10 tuổi thôi, đáng ra con đang được đến trường với bạn bè nhưng căn bệnh hiểm nghèo khiến con đang phải ở đây để chiến đấu với tử thần, giành giật mạng sống cho mình.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Trần Thu Hiền xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21210, chị Vũ Như Quỳnh (mẹ bé Hiền)

Địa chỉ: thôn Xích Thổ, xã Thống Nhất, Hoành Bồ  (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Số ĐT: 0379356343

Số TK: 107870303973

Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Quảng Ninh

Chủ TK: Vũ Thị Hà Trang (dì ruột của cháu Hiền)

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

Quỹ TLV Lao Động hỗ trợ cho người chồng mù nuôi cả gia đình khuyết tật

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Chiều 26.10, Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã đến tận nhà trao hỗ trợ cho anh Lê Văn Dũng số tiền hơn 6,6 triệu đồng - đây nhân vật trong bài viết "chồng mù nuôi cả gia đình khuyết tật" mà báo Lao Động đã đăng tải.

LD 21209 : Mẹ đã đi rồi, xin bố đừng bỏ chúng con mà đi nữa bố ơi!

Hồng Phúc |

Nắm chặt bàn tay gầy xương của bố, Hồng Nhung run rẩy cầu xin: “Mẹ đã đi rồi, xin bố đừng bỏ chúng con mà đi nữa bố ơi!” khiến chúng tôi không cầm lòng được. Mẹ chết cách đây không lâu, giờ bố lại bị ung thư giai đoạn cuối khiến Nhung run rẩy viết lá đơn cầu cứu gửi đến Báo Lao Động nhờ mọi người giúp đỡ trong tình cảnh bĩ cực này.

LD 21208: Bố mất, mẹ bỏ đi, nữ sinh lớp 11 kêu cứu

Hồng Phúc |

Bố mất đã nhiều năm nay, tiếp đó mẹ lại bỏ đi khiến nữ sinh lớp 11, Mai Lan Anh chỉ còn biết dựa vào ông bà nội. Thương ông bà đã già, yếu, nghèo khổ nhưng lại phải chăm bẵm người chú bị bệnh bại não, em không biết phải làm sao.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quỹ TLV Lao Động hỗ trợ cho người chồng mù nuôi cả gia đình khuyết tật

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Chiều 26.10, Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã đến tận nhà trao hỗ trợ cho anh Lê Văn Dũng số tiền hơn 6,6 triệu đồng - đây nhân vật trong bài viết "chồng mù nuôi cả gia đình khuyết tật" mà báo Lao Động đã đăng tải.

LD 21209 : Mẹ đã đi rồi, xin bố đừng bỏ chúng con mà đi nữa bố ơi!

Hồng Phúc |

Nắm chặt bàn tay gầy xương của bố, Hồng Nhung run rẩy cầu xin: “Mẹ đã đi rồi, xin bố đừng bỏ chúng con mà đi nữa bố ơi!” khiến chúng tôi không cầm lòng được. Mẹ chết cách đây không lâu, giờ bố lại bị ung thư giai đoạn cuối khiến Nhung run rẩy viết lá đơn cầu cứu gửi đến Báo Lao Động nhờ mọi người giúp đỡ trong tình cảnh bĩ cực này.

LD 21208: Bố mất, mẹ bỏ đi, nữ sinh lớp 11 kêu cứu

Hồng Phúc |

Bố mất đã nhiều năm nay, tiếp đó mẹ lại bỏ đi khiến nữ sinh lớp 11, Mai Lan Anh chỉ còn biết dựa vào ông bà nội. Thương ông bà đã già, yếu, nghèo khổ nhưng lại phải chăm bẵm người chú bị bệnh bại não, em không biết phải làm sao.