LD 21209 : Mẹ đã đi rồi, xin bố đừng bỏ chúng con mà đi nữa bố ơi!

Hồng Phúc |

Nắm chặt bàn tay gầy xương của bố, Hồng Nhung run rẩy cầu xin: “Mẹ đã đi rồi, xin bố đừng bỏ chúng con mà đi nữa bố ơi!” khiến chúng tôi không cầm lòng được. Mẹ chết cách đây không lâu, giờ bố lại bị ung thư giai đoạn cuối khiến Nhung run rẩy viết lá đơn cầu cứu gửi đến Báo Lao Động nhờ mọi người giúp đỡ trong tình cảnh bĩ cực này.

Mẹ mất khi con vừa nhận giấy báo đỗ đại học 

“Khi con vừa nhận giấy báo đỗ Đại học thì mẹ chết. Mẹ dặn dò dù như thế nào con cũng không được bỏ học nên 3 năm qua 2 chị em con vừa học, vừa đi làm để trang trải. Giờ con học năm 3 thì bố con bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Con không biết phải làm sao cô ơi?”.

 
Anh Phạm Văn Nhã (bố của 2 nữ sinh) phát hiện bị ung thư thực quản giai đoạn cuối.
Nhận tin bố bị bệnh, hai chị em bắt chuyến xe về ngay trong đêm.
Nhận tin bố bị bệnh, hai chị em bắt chuyến xe về ngay trong đêm.

Tiếng Hồng Nhung nấc nghẹn qua điện thoại khi gọi điện đến đường dây nóng của Báo Lao Động kèm lá đơn cầu cứu khẩn cấp được gửi qua đường bưu điện. Tin dữ như tiếng sét đánh ngang tai khi bố của em là anh Phạm Văn Nhã phát hiện căn bệnh ung thư thực quản giai đoạn cuối.

Kí ức đau thương lại dội về, Nhung nhớ ngày mẹ ra đi vì căn bệnh ung thư vú cách đây 3 năm trước. Mẹ đau đớn nói không nên lời nhưng vẫn nắm chặt tay hai con dặn dò phải chăm sóc và phụng dưỡng bố. Vậy mà…

Bố nhận "án tử" bởi căn bệnh ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối

“Bình thường bố cháu hiền lắm, bố không nhanh nhẹn như người ta nhưng bố thương chúng cháu vô cùng. Bố không có sức khỏe nên chỉ có thể làm bơm vá xăm xe đạp kiếm vài chục nghìn/ngày để đỡ đần chúng cháu. Hai chị em cháu học trên Hà Nội, bố ở nhà có một mình, đau cũng cắn răng chịu, giờ đi khám thì bác sĩ bảo bố bị ung thư giai đoạn cuối rồi cô ạ”. Tiếng Nhung nghẹn lại. Hai mắt đỏ hoe, mọng nước. Chị gái em là Phạm Hồng Ngọc, vừa tốt nghiệp trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội, chưa kịp đi xin việc làm thì nhận tin bố bệnh nên phải bắt chuyến xe đêm về ngay nhà. Thấy bố gầy yếu, chỉ còn da bọc xương, hai chị em chỉ còn biết thắp hương cho mẹ, cầu xin mẹ phù hộ cho bố.

Em đau đớn nhìn kết luận của bệnh viện về căn bệnh của bố.
Em đau đớn nhìn kết luận của bệnh viện về căn bệnh của bố.
 
Anh Nhã biết mình chẳng sống được bao lâu nữa...

“Giá mà mẹ còn sống với chị em mình. Em nhớ mẹ quá”- tiếng Nhung bất giác thốt lên với Ngọc liền sau đó là những giọt nước mắt chảy dài xuống khóe miệng và ướt đầm xuống cổ. Trong căn nhà nhỏ, tuềnh toàng, hai chị em cứ ôm nhau khóc rồi lại ngắm nhìn tấm di ảnh của mẹ… 3 năm rồi kể từ ngày mẹ đi xa, dường như chưa giây phút nào các em ngưng nhớ về mẹ.

Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Nhã ngồi im, thi thoảng ngước đôi mắt hiền lành lên nhìn rồi lại cụp xuống. Anh thắp cho vợ nén hương, miệng lầm rầm khấn điều gì đó. Nhìn anh tội lắm vì tiểu sử bị bệnh tâm thần nên anh cứ ngờ nghệch, hiền lành như củ khoai, hạt thóc.

Chốc chốc anh Nhã lên cơn đau nằm vật xuống giường khiến hai chị em Nhung, Ngọc lại hốt hoảng. Không có bất cứ đồng tiền nào ở trong nhà, những ngày này, 3 bố con hoàn toàn dựa nhờ những người hàng xóm tốt bụng cho bát cơm ăn. Nhung kể giá mà không có COVID-19 thì hai chị em cũng phân công nhau đi làm thuê gì đó tạm thời để trang trải cái ăn nhưng giờ cửa hàng nào cũng đóng cửa, các em đành bất lực không biết xoay sở ra sao.

Không còn nơi nào để bấu xíu, hai cô bé gửi lá đơn xin được hỗ trợ lên báo Lao Động.
Không còn nơi nào để bấu xíu, hai cô bé gửi lá đơn xin được hỗ trợ lên báo Lao Động.
Không còn nơi nào để bấu víu, hai cô bé gửi lá đơn xin được hỗ trợ lên Báo Lao Động. Em nghẹn ngào: "Mẹ đã đi rồi, xin bố đừng bỏ chúng con mà đi".

Cho bố dùng viên thuốc giảm đau để ngủ một chút, hai cô bé lại ngồi lặng im với hai hàng nước mắt giàn giụa. Tờ bệnh án bên cạnh ghi căn bệnh “ung thư thực quản giai đoạn cuối” như những mũi kim đâm vào trái tim con gái. “Con mất mẹ rồi bố ơi, con xin bố đừng bỏ con mà đi nữa” – tiếng Nhung khóc ngất lên trong vô vọng, cầu xin mọi người giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ em Phạm Thị Hồng Nhung xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21209 Em Phạm Thị Hồng Nhung. Số ĐT: 0832903679. Địa chỉ: Ngõ 79, Hoàng Văn Thụ, Tổ 3, Phường Phan Đình Phùng, TP. Nam Định. Số TK: 1200220011069, Ngân hàng: Agribank, chi nhánh Sở Giao Dịch. Chủ TK: Phạm Thị Hồng Nhung.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động nhắc nhở những người đang sống tử tế hơn!

Hồng Phúc |

Nhà báo Trần Thị Thanh Thủy - nguyên Trưởng ban Công tác xã hội Báo Lao Động, người đã gắn bó với nhiều chương trình của quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động - đã có những phút trải lòng về thời gian còn làm việc gắn bó với quỹ: “Quỹ Tấm lòng Vàng nhắc nhở những người đang sống tử tế hơn với cuộc đời”.

Nhà báo Nguyễn Minh Nguyệt: Làm từ thiện bao nhiêu cũng chưa đủ

Hông Phúc |

Nguyên là trưởng ban CTXH, báo Lao Động, nhà báo Nguyễn Minh Nguyệt, người đã gắn bó với nhiều chương trình từ thiện của quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động chia sẻ: “Với công tác từ thiện thì làm bao nhiêu cũng là chưa đủ".

25 năm Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng - trao đi những điều tử tế

Cường Ngô |

16.10.2021 là Ngày kỷ niệm 25 năm thành lập Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động. Trong chặng đường phát triển của mình, Quỹ luôn nhận được sự đồng hành của doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống người lao động và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, khi dịch COVID-19 xuất hiện, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng càng thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình với xã hội: Trao đi những điều tử tế. Trao đi là nhận lại.

Quỹ Tấm lòng Vàng - hoạt động thiện nguyện sâu đậm với đồng bào miền Trung

Q.ĐẠI |

25 năm qua, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã đồng hành cùng người dân miền Trung với những chương trình, hoạt động đậm nghĩa ân tình, chia ngọt sẻ bùi cùng người dân khó khăn trong thiên tai bão lũ, làm sáng lên truyền thống nhân ái, uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Hành trình đưa tập vở, máy tính, thiết bị “Cùng em đến trường”

Thế Lâm |

Tính đến năm 2021, chương trình “Cùng em đến trường” đưa tập vở, máy tính, thiết bị đến cho học sinh các trường phổ thông tại khu vực Đông Nam bộ của Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng đã trải qua 13 mùa một cách bền bỉ.

Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động như một “nốt nhạc tuyệt vời”

Hồng Phúc thực hiện |

Là một trong những người đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động, nhà báo Nguyễn Minh Quang trong trí nhớ của nhiều đồng nghiệp là một “chiến sĩ” quả cảm cùng đồng nghiệp khi lao mình giữa đại dịch Sars hoành hành để cứu trợ hay vật lộn trong bão lũ để vác từng bao gạo vào trao tặng bà con.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động nhắc nhở những người đang sống tử tế hơn!

Hồng Phúc |

Nhà báo Trần Thị Thanh Thủy - nguyên Trưởng ban Công tác xã hội Báo Lao Động, người đã gắn bó với nhiều chương trình của quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động - đã có những phút trải lòng về thời gian còn làm việc gắn bó với quỹ: “Quỹ Tấm lòng Vàng nhắc nhở những người đang sống tử tế hơn với cuộc đời”.

Nhà báo Nguyễn Minh Nguyệt: Làm từ thiện bao nhiêu cũng chưa đủ

Hông Phúc |

Nguyên là trưởng ban CTXH, báo Lao Động, nhà báo Nguyễn Minh Nguyệt, người đã gắn bó với nhiều chương trình từ thiện của quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động chia sẻ: “Với công tác từ thiện thì làm bao nhiêu cũng là chưa đủ".

25 năm Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng - trao đi những điều tử tế

Cường Ngô |

16.10.2021 là Ngày kỷ niệm 25 năm thành lập Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động. Trong chặng đường phát triển của mình, Quỹ luôn nhận được sự đồng hành của doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống người lao động và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, khi dịch COVID-19 xuất hiện, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng càng thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình với xã hội: Trao đi những điều tử tế. Trao đi là nhận lại.

Quỹ Tấm lòng Vàng - hoạt động thiện nguyện sâu đậm với đồng bào miền Trung

Q.ĐẠI |

25 năm qua, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã đồng hành cùng người dân miền Trung với những chương trình, hoạt động đậm nghĩa ân tình, chia ngọt sẻ bùi cùng người dân khó khăn trong thiên tai bão lũ, làm sáng lên truyền thống nhân ái, uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Hành trình đưa tập vở, máy tính, thiết bị “Cùng em đến trường”

Thế Lâm |

Tính đến năm 2021, chương trình “Cùng em đến trường” đưa tập vở, máy tính, thiết bị đến cho học sinh các trường phổ thông tại khu vực Đông Nam bộ của Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng đã trải qua 13 mùa một cách bền bỉ.

Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động như một “nốt nhạc tuyệt vời”

Hồng Phúc thực hiện |

Là một trong những người đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động, nhà báo Nguyễn Minh Quang trong trí nhớ của nhiều đồng nghiệp là một “chiến sĩ” quả cảm cùng đồng nghiệp khi lao mình giữa đại dịch Sars hoành hành để cứu trợ hay vật lộn trong bão lũ để vác từng bao gạo vào trao tặng bà con.