Chiều 15.9, PV Báo Lao Động có mặt tại gia đình anh Nguyễn Đình Tâm (SN 1992, tổ 6, phường Thái Bình, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) người không may bị tai nạn giao thông và mất đi đôi chân.
Ngôi nhà chỉ vỏn vẹn hơn 10m2, trong nhà không có đồ vật nào có giá trị ngoài chiếc quạt và tủ lạnh. Hiện anh Tâm sống cùng vợ và con nhỏ đang học lớp 4.
Anh Tâm kể: “Tôi làm cơ khí. Ngày 23.5.2012, khi đang làm việc trên vỉa hè thì tôi bị 1 chiếc ô tô lao tới với tốc độ rất nhanh, cuốn tôi vào gầm rồi kéo lê 1 đoạn dài. Vụ tai nạn khiến đôi chân của tôi gãy nát, phần lưng và sau gáy bị các thanh sắt đâm vào, xương sườn bị gãy nhiều vị trí. Sau đó, tôi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình sơ cứu rồi được chuyển tới Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) để chữa trị lâu dài" - anh Tâm buồn rầu kể.
Sau khoảng 5 tháng điều trị tại bệnh viện và gần 4 năm tại nhà, đến nay anh Tâm đã có thể vận động trở lại. Mặc dù vậy, từ khi phải cắt đi đôi chân của mình anh mất hoàn toàn khả năng lao động.
Theo anh Tâm, chi phí điều trị trong 4 năm là hơn 600 triệu đồng, khi ấy gia đình phải đi vay khắp nơi, do số tiền quá lớn nên đến hiện tại tiền chữa bệnh cho anh vẫn chưa trả hết.
“Éo le hơn khi 3 thành viên trong gia đình thì tất cả đều có bệnh trong người. Vợ tôi (chị Ánh) bị chứng bệnh đau nhức xương bẩm sinh, làm việc trong tư thế đứng nên mỗi ngày đều phải uống thuốc. Con trai bị khó thở từ khi sinh ra, mỗi khi mệt hoặc ốm cháu thường lên cơn co giật và phải đưa đi cấp cứu, có thời điểm 1 tháng cháu phải nhập viện hàng chục lần” - anh Tâm nghẹn ngào nói.
Hiện, tất cả chi sinh hoạt, thuốc thang và học phí cho con phải phụ thuộc vào chị Ánh đang làm việc tại công ty may với mức lương chỉ 3.5 triệu đồng/tháng. Riêng tiền thuốc hàng tháng cho cả gia đình là hơn 500 nghìn đồng, cùng nhiều khoản chi tiêu khác.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Trần Thị Cúc – Phó Chủ tịch UBND phường Thái Bình cho biết: “Gia đình anh Nguyễn Đình Tâm là 1 trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường, do tai nạn giao thông 10 năm trước nên hiện tại anh Tâm không còn khả năng lao động. Phường đã giúp anh vào diện bảo trợ xã hội với mức đặc biệt, nhận khoản trợ cấp 405 nghìn đồng/tháng. Các dịp lễ tết, chính quyền địa phương phối hợp cùng các tổ chức đến thăm và gửi tặng".
Mọi sự giúp đỡ cho gia đình anh Tâm xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Hoặc ủng hộ trực tiếp cảnh đời LD 21197, STK: 238431204, Ngân hàng VPbank, chủ TK: Nguyễn Đình Tâm, SĐT: 0379212911.