LD 21196: Cùng cực mẹ già ung thư nuôi con trai bị tâm thần

TRUNG DU |

Người mẹ 71 tuổi từng là thanh niên xung phong (TNXP) ở xã Song Lãng (huyện Vũ Thư, Thái Bình) vốn mang trong mình căn bệnh ung thư dạ dày quái ác, hàng ngày còn phải vất vả, cơ cực chăm sóc, phục vụ người con trai 36 tuổi mắc chứng tâm thần.

Chúng tôi tìm về nhà bà Nguyễn Thị Tuyến (SN 1950, trú thôn Trung, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, Thái Bình).  Bà Tuyến đón tiếp chúng tôi khi 2 tay đang phải bó bột, người gầy rộc, xiêu vẹo.

"Hôm 3.8 vừa rồi cháu nhà tôi lên cơn, đánh mẹ gãy cả 2 tay phải nhập viện để các bác sỹ bó bột. Sau khi được sơ cứu, bó bột xong tôi không dám nằm viện vì ở nhà không có ai trông nom, chăm sóc con nên phải xin về nhà ngay" - bà Tuyến ngậm ngùi kể về lý do khiến cả 2 cánh tay của mình đều đang phải bó bột, không thể rót nước mời khách.

 
Hai mẹ con bà Tuyến sinh sống trong ngôi nhà cũ nát do các cụ để lại từ nhiều chục năm trước. Ảnh: T.D

Do cả 2 tay đều bị gãy nên việc cơm nước hàng ngày hiện bà Tuyến không làm được mà phải nhờ các cháu họ sống ở gần chạy qua phụ giúp.

Sinh năm 1950 trong gia đình nghèo khó có 7 anh chị em, năm 1967, khi 17 tuổi, bà Tuyến gia nhập C14 TNXP Thái Bình làm nhiệm vụ tại tỉnh Phú Thọ. Đến năm 1969, bà Tuyến về lại địa phương, làm việc tại công ty thị chính Thái Bình chuyên vệ sinh môi trường, trồng, cắt tỉa cây xanh...

Năm 1975, bà Tuyến được đơn vị cử đi học, đến năm 1978 bà về làm công tác phục vụ tại Ban Tài chính - Tỉnh ủy Thái Bình. Năm 1984, bà Tuyến được cho nghỉ trợ cấp mất sức lao động.

Kỷ niệm chương TNXP do BCH Đoàn TNCS HCM tặng cho bà Tuyến. Ảnh: T.D
Kỷ niệm chương TNXP do BCH Đoàn TNCS HCM tặng cho bà Tuyến. Ảnh: T.D

"Năm 1985, tôi sinh con trai, đặt tên là Nguyễn Thanh Sơn. Cháu sinh ra lớn lên khỏe mạnh, khôi ngô như bao đứa trẻ bình thường khác, thậm chí học rất khá. Tai họa ập đến, cuối năm 2003 đầu năm 2004, khi đang theo học năm thứ 2 tại Trường Cao đẳng Xây dựng Hà Nội thì Sơn đột nhiên phát bệnh, có những biểu hiện như trầm cảm, động kinh từng lúc. Sau khi đi khám, bác sỹ kết luận cháu bị mắc chứng bệnh tâm thần quái ác" - bà Tuyến rưng rưng kể lại.

Từ khi đổ bệnh, anh Sơn phải bỏ dở việc học hành, về quê sống với mẹ, cả ngày nằm một chỗ, thi thoảng lại lên cơn đập phá đồ đạc, nhiều lần đánh đập mẹ.

Bà Tuyến cảnh thân không chồng, những tưởng có mụn con trai để nhờ cậy lúc tuổi già, có ngờ đâu khi con vừa đến tuổi lớn khôn bước vào đời thì mắc chứng bệnh quái ác. Không những không được nhờ vả, bao năm qua người phụ nữ cơ cực này một mình phải trông nom, chăm sóc cho con.

Ông trời như trêu đùa số phận mẹ già con côi, năm 2017 bà Tuyến đi khám bệnh phát hiện mình bị ung thư dạ dày, phải lên Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật cắt bỏ gần như toàn bộ dạ dày. Kể từ đó đến nay, người phụ nữ bất hạnh này chỉ có thể ăn cháo, uống sữa bột thay cơm.

Xác nhận với PV Lao Động, ông Nguyễn Đức Thành - cán bộ Thương binh & Xã hội xã Song Lãng, huyện Vũ Thư - cho biết: "Hai mẹ con bà Tuyến là một trong những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất xã. Hàng tháng, khoản trợ cấp duy nhất mẹ con bà nhận được khoảng 2 triệu đồng, gồm 1,6 triệu đồng trợ cấp mất sức lao động của mẹ và 405 ngàn đồng trợ cấp bệnh tật của con. Cấp ủy, chính quyền địa phương xã, thôn thường xuyên quan tâm, động viên 2 mẹ con bà Tuyến nhưng cũng chưa được bao nhiêu".

Mọi sự giúp đỡ mẹ con bà Nguyễn Thị Tuyến  xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21196, Bà Nguyễn Thị Tuyến. Địa chỉ: Thôn Trung, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Số ĐT: 0367301747.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

LD21155: Người phụ nữ bất hạnh nuôi mẹ già và em gái nhiễm chất độc da cam

TRUNG DU |

Lấy chồng từ năm 1994 nhưng bà Dung chưa một ngày rời nhà bố mẹ đẻ, bởi người phụ nữ này có bố mẹ già yếu và 2 người em nhiễm chất độc da cam. Có chồng như không, bà Dung vẫn một lòng một dạ ở lại ngôi nhà nhỏ ở quê nghèo Thái Bình để trọn hiếu, vẹn tình.

LD 21135: Chồng qua đời vì ung thư, vợ một mình nuôi 2 con bại não

TRUNG DU |

Từng phải bán ruộng để chạy chữa bệnh hiểm nghèo cho chồng nhưng không có hy vọng, gần chục năm qua, một người phụ nữ ở xã Thống Nhất (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) một mình phải nuôi nấng, chăm sóc 2 đứa con bị bại não, tàn tật.

LD 21128: Người mẹ cơ cực nuôi 3 con bị bại não bẩm sinh

TRUNG DU |

Bất hạnh đến cùng cực đè nặng lên đôi vai gầy của người mẹ 44 tuổi ở huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) khi hàng ngày chị một mình phải nuôi dạy 3 đứa con mắc chứng bại não bẩm sinh, mà chẳng biết chia sẻ cùng ai.

Bí thư Hạ Long được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (30.3), tại kỳ họp 13, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thêm 2 người ngộ độc sau khi ăn cá muối ủ chua tại Quảng Nam

Hoàng Bin |

Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi món cá muối ủ chua, món ăn đã khiến 1 người chết, 9 người nguy kịch do ngộ độc Botulinum trước đó.

Trường học chưa "rộng cửa" để phụ huynh góp mặt kiểm soát bếp ăn bán trú

Thùy Linh |

Hàng chục học sinh trường Tiểu học Kim Giang (Thanh Xuân- Hà Nội) phải nhập viện với các biểu hiện ngộ độc sau chuyến đi dã ngoại. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại ở các phụ huynh học sinh, về sự an toàn cho con em mình khi tham gia ăn bán trú tại các trường học.

Lai Châu bắt giữ hàng loạt cán bộ về hành vi đưa và nhận hối lộ

THANH BÌNH |

Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ hàng loạt cán bộ, thanh tra, công chức một số sở, ban, ngành và các huyện về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón tàu container lớn nhất thế giới

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 30.3, siêu tàu container M/V OOCL SPAIN đã an toàn cập cảng Gemalink (nằm trong cụm cảng Cái Mép - Thị Vải tại thị xã Phú Mỹ). Đây  là một trong những tàu lớn nhất thế giới và đồng thời là tàu container lớn nhất từ trước đến nay cập hệ thống cảng Việt Nam.

LD21155: Người phụ nữ bất hạnh nuôi mẹ già và em gái nhiễm chất độc da cam

TRUNG DU |

Lấy chồng từ năm 1994 nhưng bà Dung chưa một ngày rời nhà bố mẹ đẻ, bởi người phụ nữ này có bố mẹ già yếu và 2 người em nhiễm chất độc da cam. Có chồng như không, bà Dung vẫn một lòng một dạ ở lại ngôi nhà nhỏ ở quê nghèo Thái Bình để trọn hiếu, vẹn tình.

LD 21135: Chồng qua đời vì ung thư, vợ một mình nuôi 2 con bại não

TRUNG DU |

Từng phải bán ruộng để chạy chữa bệnh hiểm nghèo cho chồng nhưng không có hy vọng, gần chục năm qua, một người phụ nữ ở xã Thống Nhất (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) một mình phải nuôi nấng, chăm sóc 2 đứa con bị bại não, tàn tật.

LD 21128: Người mẹ cơ cực nuôi 3 con bị bại não bẩm sinh

TRUNG DU |

Bất hạnh đến cùng cực đè nặng lên đôi vai gầy của người mẹ 44 tuổi ở huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) khi hàng ngày chị một mình phải nuôi dạy 3 đứa con mắc chứng bại não bẩm sinh, mà chẳng biết chia sẻ cùng ai.