LD 21192: Con trai ung thư nghẹn ngào: “Con sắp chết rồi phải không ba?"

Hồng Phúc |

Yến Nhi lên cơn đau tim, nằm ôm ngực cũng là lúc em trai Bảo Huy phải trở vào viện cấp cứu vì căn bệnh ung thư ác tính đã ở giai đoạn 3. Bất giác con trai hỏi: “Con sắp chết rồi phải không ba?”, khiến anh Hòa ngã quỵ.

Con gái bị tim bẩm sinh phải phẫu thuật, liền sau đó con trai bị phát hiện ung thư

Con gái bị bệnh tim, con trai bị ung thư khiến cho vợ chồng anh Hòa kiệt quệ.

Đã đi và gặp nhiều hoàn cảnh éo le nhưng khi chứng kiến những gì đang diễn ra trong gian phòng trọ của cặp vợ chồng nghèo - anh Nguyễn Văn Hòa và chị Nguyễn Thị Biên, chúng tôi không khỏi giật mình, thảng thốt. Giữa thủ đô Hà Nội, khi nhà nhà đang chống dịch COVID-19 thì vợ chồng anh chị còn phải đối mặt với những lần đi cấp cứu bất chợt của các con.

Nằm còng queo trong một góc giường, Yến Nhi (11 tuổi) chân tay gầy gò, gương mặt nhăn nhó đang lên cơn đau. Căn bệnh tim bẩm sinh phức tạp khiến em phải trải qua cuộc phẫu thuật sinh tử và tiếp tục đang điều trị tại Bệnh viện 108. Những ngày ôm con đi viện, với anh Hòa vẫn còn ám ảnh như mới ngày hôm qua.

 
Yến Nhi bị bệnh tim bẩm sinh đã phẫu thuật và đang theo điều trị tại Bệnh viện 108.
Con trai Bảo Huy phát hiện ung thư thượng đòn giai đoạn 3, hiện đang theo điều trị tại bệnh viện K3 Tân Triều.
Con trai Bảo Huy được phát hiện ung thư thượng đòn giai đoạn 3, hiện đang theo điều trị tại Bệnh viện K3 Tân Triều.

“Người con tím tái như củ khoai và khó thở. Giờ tôi nghĩ lại vẫn sợ. Con bị thông liên thất đã phẫu thuật và giờ cứ đi viện lấy thuốc uống suốt. Vì bệnh tình như thế nên tôi không dám xa con một ngày nào cả vì bất thình lình con lên cơn đau là lại phải có thuốc hoặc đi viện ngay”.

Yến Nhi đã thế, khiến anh chị kiệt quệ, vay nợ khắp nơi, rồi lại đến lượt con trai Bảo Huy (6 tuổi) được phát hiện căn bệnh ung thư thượng đòn ở giai đoạn 3. Tin dữ như tiếng sét đánh ngang tai khiến cả hai vợ chồng ngã quỵ. Từ khi con trai bị bệnh thì cả nhà 4 người lúc nào cũng trong tình trạng tất tả vào viện cho dù nhiều lần trong túi không có nổi lấy một đồng.

 
Tính mạng của con như ngọn đèn trước gió.

“Cực chẳng đã thôi cô ạ. Không cho con vào viện thì con chết, mà đi thì xấu hổ lắm, có nhiều hôm không có nổi 10 nghìn trong túi đâu” – chị Nguyễn Thị Biên vừa ngồi xoa lưng cho con vừa gạt nước mắt tâm sự.

Cả nhà nhường nhau chiếc bánh mì khô

Để cầm cự cuộc sống và có tiền trang thải thuốc thang cho 2 con, ngày ngày chị Biên làm lao công quét dọn cho một trung tâm tiếng Anh gần khu vực Bệnh viện K3 Tân Triều, còn anh Hòa đi lắp cáp mạng. Tháng nào công việc đều và may mắn tình trạng của con ổn định thì tháng đó gia đình có đủ cái ăn.

Hiện dịch COVID-19 khiến bố mẹ em thất nghiệp, miếng cơm hàng ngày của cả nhà cũng không có.
Hiện dịch COVID-19 khiến bố mẹ em thất nghiệp, miếng cơm hàng ngày của cả nhà cũng không có.

Dịch COVID-19 hoành hành, đặc biệt Hà Nội những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16, vợ chồng anh Hòa thất nghiệp nên không có bất cứ một nguồn thu nhập nào. Số tiền 1,8 triệu đồng phải đóng thuê trọ, anh cũng không biết phải xoay sở ra sao. Anh tính người lớn thì ở hành lang, gầm cầu cũng được, nhưng còn 2 đứa nhỏ, lại bệnh tật, ốm đau… chưa biết phải tính ra sao.

“Không thể ra khỏi phòng trọ, thi thoảng chúng tôi nhận được bát gạo hoặc gói mì tôm hỗ trợ của mọi người để cầm cự cho qua ngày thôi. Có những hôm chẳng có gì ăn cả, có cái bánh mì thì hai vợ chồng nhường cho 2 con” – anh Hòa ngậm ngùi, cúi mặt, vừa xấu hổ, vừa ngượng ngùng tâm sự.

 
Bảo Huy bị ám ảnh hỏi ba: "Con sắp chết rồi phải không ba?"

Đang trò chuyện thì Bảo Huy lại lên cơn đau, nôn trớ khắp nhà. Nhìn cậu bé với mái đầu trọc lóc của những lần xạ trị, truyền hóa chất, nằm sõng soài như không còn sức sống khiến chúng tôi ai cũng buốt ruột. Ánh mắt con ngước lên nhìn như một sự cầu cứu đầy ám ảnh…

Bất giác tiếng con khe khẽ thốt lên: “Con sắp chết như các bạn phải không ba?” khiến tôi giật mình, sợ hãi. Thì ra với Huy, một số bạn cùng phòng bệnh đã ra đi rồi nên em biết “cái chết” là lìa xa, là mãi mãi không trở về nên hồn nhiên hỏi thế.

Đến lúc này thì cả anh Hòa và chị Biên đều không cố gắng được nữa, nước mắt òa ra nức nở ôm con trong cái đói đang bủa vây quanh mình…

Mọi sự giúp đỡ vợ chồng anh Nguyễn Văn Hòa xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21192, Bé Nguyễn Văn Bảo Huy - Bố là Nguyễn Văn Hòa. Địa chỉ: Xóm 1, xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Số ĐT: 0346581986 (Số ĐT anh Hòa). Số TK: 19033306138010, Ngân hàng Techcombank. Chủ TK: Nguyễn Văn Hòa

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21191: Nước mắt mẹ khóc cạn thương con 3 tuổi bị tự kỉ

Hồng Phúc |

Chào đời, Bảo Nguyên là cậu bé khôi ngô, trắng trẻo nhưng điều mà Trang không thể ngờ đó là con bị mắc bệnh tự kỉ. Bồng bề con từ Lâm Đồng ra Hà Nội điều trị tại bệnh viện Châm cứu TW, nước mắt em cũng cạn rồi vì xót thương con quá.

LD 21190: Xót thương bé 2 tuổi bị sốc phản vệ, khóc tím tái cả người

Hồng Phúc |

Khi những mũi kim châm cứu được đưa vào cơ thể, cậu bé khóc đến tím tái cả người khiến ai cũng xót xa. Lúc sinh ra Tiến Phát là cậu bé trắng trẻo, bụ bẫm nhưng em bị sốc phản vệ khiến cơ thể không còn phản ứng bình thường được nữa.

LD 21188: Bà run rẩy chăm ông bị mù trong căn nhà nát

Hồng Phúc |

run rẩy, lấy cho ông cốc nước nhưng mắt ông không nhìn thấy nên làm đổ hết. Nghèo khó, ông bà cầm cự qua ngày nhờ thứ rau mót được ngoài vườn.

LD 21187: Nữ sinh lớp 12 bị ung thư giai đoạn cuối cầu xin mọi người cứu mẹ

Hồng Phúc |

“Cháu không biết cháu còn sống được bao lâu nữa. Căn bệnh ung thư trung thất của cháu đã di căn vào phổi rồi nên cháu khó thở lắm. Cháu cầu xin mọi người cứu lấy mẹ của cháu, mẹ cháu cũng đang bị ung thư" - nữ sinh lớp 12 Lệ Chi nói trong giàn giụa nước mắt.

3 đứa trẻ mồ côi cha đã ấm lòng nhờ bạn đọc Báo Lao Động

Hồng Phúc |

Xúc động nghẹn ngào, Trang gửi lời cám ơn đến bạn đọc Báo Lao Động đã giúp đỡ cho các con cô có đủ cái ăn. Chồng đột ngột qua đời để lại cho Trang 3 đứa trẻ trong đói khổ.

Cụ bà cô đơn mơ có 10 triệu đồng… đã thành sự thật

Hồng Phúc |

Ngoài 70 tuổi, cụ bà Duyên mơ ước có 10 triệu đồng để sửa chữa căn nhà dột nát. Ước mơ đã thành sự thật bởi bạn đọc Báo Lao Động gửi giúp đỡ bà gần 20 triệu đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

LD 21191: Nước mắt mẹ khóc cạn thương con 3 tuổi bị tự kỉ

Hồng Phúc |

Chào đời, Bảo Nguyên là cậu bé khôi ngô, trắng trẻo nhưng điều mà Trang không thể ngờ đó là con bị mắc bệnh tự kỉ. Bồng bề con từ Lâm Đồng ra Hà Nội điều trị tại bệnh viện Châm cứu TW, nước mắt em cũng cạn rồi vì xót thương con quá.

LD 21190: Xót thương bé 2 tuổi bị sốc phản vệ, khóc tím tái cả người

Hồng Phúc |

Khi những mũi kim châm cứu được đưa vào cơ thể, cậu bé khóc đến tím tái cả người khiến ai cũng xót xa. Lúc sinh ra Tiến Phát là cậu bé trắng trẻo, bụ bẫm nhưng em bị sốc phản vệ khiến cơ thể không còn phản ứng bình thường được nữa.

LD 21188: Bà run rẩy chăm ông bị mù trong căn nhà nát

Hồng Phúc |

run rẩy, lấy cho ông cốc nước nhưng mắt ông không nhìn thấy nên làm đổ hết. Nghèo khó, ông bà cầm cự qua ngày nhờ thứ rau mót được ngoài vườn.

LD 21187: Nữ sinh lớp 12 bị ung thư giai đoạn cuối cầu xin mọi người cứu mẹ

Hồng Phúc |

“Cháu không biết cháu còn sống được bao lâu nữa. Căn bệnh ung thư trung thất của cháu đã di căn vào phổi rồi nên cháu khó thở lắm. Cháu cầu xin mọi người cứu lấy mẹ của cháu, mẹ cháu cũng đang bị ung thư" - nữ sinh lớp 12 Lệ Chi nói trong giàn giụa nước mắt.

3 đứa trẻ mồ côi cha đã ấm lòng nhờ bạn đọc Báo Lao Động

Hồng Phúc |

Xúc động nghẹn ngào, Trang gửi lời cám ơn đến bạn đọc Báo Lao Động đã giúp đỡ cho các con cô có đủ cái ăn. Chồng đột ngột qua đời để lại cho Trang 3 đứa trẻ trong đói khổ.

Cụ bà cô đơn mơ có 10 triệu đồng… đã thành sự thật

Hồng Phúc |

Ngoài 70 tuổi, cụ bà Duyên mơ ước có 10 triệu đồng để sửa chữa căn nhà dột nát. Ước mơ đã thành sự thật bởi bạn đọc Báo Lao Động gửi giúp đỡ bà gần 20 triệu đồng.