LD 21083: Nhận án tử bị ung thư máu, mẹ đơn thân ngã quỵ

Hồng Phúc |

Bất ngờ phát hiện bị ung thư máu, Huệ khóc đến cạn kiệt cả nước mắt bởi đứa con thơ mới hơn 3 tuổi không có ai để nương nhờ.
Nhận nhiều thiệt thòi trong cuộc hôn nhân đổ vỡ, Huệ tưởng sẽ được bình yên chăm con gái nhỏ.
Nhận nhiều thiệt thòi trong cuộc hôn nhân đổ vỡ, Huệ tưởng sẽ được bình yên chăm con gái nhỏ.

Huệ khóc, những giọt nước mắt đắng cay khi kể về cuộc đời mình tại phòng bệnh của Viện Huyết học truyền máu Trung ương trong những ngày nằm điều trị bệnh. Mái tóc đen mượt của em sau đợt truyền hóa chất chỉ còn lơ thơ từng nhúm khiến ai cũng nghẹn ngào. Không dám soi mình vào gương, đôi mắt em đỏ hoe, ngậm ngùi: “Em không nhận ra mình nữa chị ạ. Hôm qua em có gọi điện về cho con gái mà con bé nó sợ, nó òa khóc lên”.

Bé Trà con gái Huệ không còn nhận ra mẹ bởi mẹ truyền hóa chất tóc đã rụng gần hết
Bé Trà - con gái Huệ không còn nhận ra mẹ bởi mẹ truyền hóa chất tóc đã rụng gần hết.

Huệ đau, nỗi đớn đau hành hạ thể xác bởi căn bệnh ung thư máu đã đành, trong lòng em còn ngổn ngang bao tổn thương bởi cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ngày sinh con gái Thanh Trà cũng là lúc em lựa chọn li hôn để hai mẹ con tiếp tục sống. Một thân một mình chăm con vất vả, nhưng với Huệ đó là những tháng ngày bình yên.

“Mọi thứ đến bất ngờ lắm chị ạ. Chuyện gì đến cũng đã đến rồi, em cố gắng nghĩ là chúng em hết duyên nhưng trong lòng em, nỗi đau vẫn còn đó. Em sinh bé Trà vào cuối năm 2018, sinh con vừa xong cũng là khi chúng em mỗi người một nơi” – Huệ nghẹn ngào, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh để tâm sự với chúng tôi khi chai thuốc truyền vẫn đang treo lơ lửng phía trên.

Chi phí mỗi đợt điều trị của Huệ hết 17 triệu đồng, em không thể lo được.
Chi phí mỗi đợt điều trị căn bệnh ung thư máu của Huệ hết 17 triệu đồng, em không thể lo được.

Để có tiền chăm con, Huệ xin vào làm công nhân tại một nhà máy gần nhà. Đồng lương tuy ít ỏi nhưng em vẫn cần cù sớm tối, cũng đủ trang trải cơm nước và sinh hoạt hàng ngày. Những ngày đó, Huệ bảo em đã cười được rồi, những tưởng sóng gió, bão bùng đã đi qua.

Vậy mà… cuối năm 2020, Huệ bị đau lưng rất nhiều nên đã đi khám và tiêm. Sau đó là những triệu chứng khó thở nhưng em vẫn chưa phát hiện được ra bệnh. Một thời gian sau, khi bệnh viện tuyến dưới chuyển em lên Viện Huyết học truyền máu Trung ương, em ngã ngửa khi biết mình bị ung thư máu. Ngày biết chắc chắn mình mắc bệnh hiểm nghèo, Huệ đã ngã quỵ tại bệnh viện, đất trời như tối sầm lại bởi chẳng còn cánh cửa nào mở ra cho em nữa rồi…

Huệ thèm khát có lại được những khoảnh khắc như trước kia với con gái nhỏ
Huệ thèm có lại được những khoảnh khắc như trước kia với con gái nhỏ.

“Cuộc sống với em lúc đó gần như đã đóng kín, tối tăm hoàn toàn. Em sốc vì không chấp nhận được sự thật này, em như phát điên lên, nhưng rồi chính tiếng khóc của con gái làm em tỉnh dậy. Em phải tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu với tử thần vì con em. Con bé đã bất hạnh vì không được bố chăm sóc rồi, giờ em mà nằm xuống thì tội con lắm”. Nhớ lại thời điểm phát hiện bệnh, Huệ vẫn còn nguyên cảm xúc đớn đau đến tận cùng nhưng vẫn phải gắng gượng vượt lên.

Thạc sĩ Lý Thị Hảo – Trưởng Phòng CTXH, Viện Huyết học truyền máu Trung ương cho biết: “Ở đây, chúng tôi biết hoàn cảnh của em Huệ, thật sự rất thương em. Là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, giờ em lại mắc bệnh hiểm nghèo với chi phí điều trị từng đợt hết khoảng trên 17 triệu đồng/ đợt. Có nhiều khi đi qua phòng em, thấy em gọi điện về cho con gái nhỏ, chúng tôi không kìm được nước mắt. Thật sự vô cùng xót xa cho tình cảnh của 2 mẹ con em Huệ”.

Em khóc cạn cả nước mắt, lo sợ một mai mình nằm xuống thì con gái sẽ ra sao?
Em khóc cạn cả nước mắt, lo sợ một mai mình nằm xuống thì con gái sẽ ra sao?

Đang vào đợt truyền hóa chất khiến những sợi tóc của Huệ cứ rụng dần đi. Không có người đàn ông nào để bám trụ bởi chồng đã thế, bố của em lại mất sớm khi em mới lên 6 tuổi. Chỉ có người mẹ nghèo lúc nào cũng ủ rũ bởi đã khóc cạn nước mắt vì thương con. Run run khoe tấm ảnh con gái từ chiếc điện thoại di động với chúng tôi, giọng em khản đặc: “Con là hy vọng sống của em lúc này chị ạ. Các chị cứu em với, cho em được sống với con em”…

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Dương Thị Huệ (LD 21083) xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc: Chị Dương Thị Huệ

Địa chỉ: xóm Tân Sơn 8, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Số ĐT: 0349896459

Số TK: 700007183970, Ngân hàng Shihanbank, Chi nhánh Thái Nguyên.

Chị Huệ hiện đang điều trị tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21079: Cô giáo tiểu học mắc ung thư vòm họng cần cứu giúp

LƯƠNG HẠNH |

Cô Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1979) hiện là giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi (thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đang mắc căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn 4, trong khi cô còn 2 con nhỏ.

LD 21074: Nữ công nhân có con nhỏ mắc ung thư giai đoạn cuối cần cứu

LƯƠNG HẠNH |

Cháu Nguyễn Trọng Tấn (SN 2017) trú tại thôn An Phú, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang mắc căn bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn cuối. Cháu Tấn cần số tiền hàng tỉ đồng để có thể ghép tủy trong khi gia đình cháu không có khả năng cứu cháu.

LD 21063: Bố mất do ung thư, 3 cháu bé mịt mù tương lai

THÙY CHI |

Chị Phan Thị Bình (SN 1988) trú tại xóm 2, xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Yên, tỉnh Nghệ An vừa phải gánh chịu nỗi đau mất chồng, vừa lo cho 3 đứa con ngây thơ của mình.

LD 21061: Người phụ nữ có chồng và con cùng mắc ung thư

PHẠM NHẬT |

Chị Nguyễn Thị Đức (SN 1975) trú tại thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình rơi vào cảnh bế tắc khi chồng mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối, con trai mắc bệnh ung thư máu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

LD 21079: Cô giáo tiểu học mắc ung thư vòm họng cần cứu giúp

LƯƠNG HẠNH |

Cô Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1979) hiện là giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi (thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đang mắc căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn 4, trong khi cô còn 2 con nhỏ.

LD 21074: Nữ công nhân có con nhỏ mắc ung thư giai đoạn cuối cần cứu

LƯƠNG HẠNH |

Cháu Nguyễn Trọng Tấn (SN 2017) trú tại thôn An Phú, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang mắc căn bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn cuối. Cháu Tấn cần số tiền hàng tỉ đồng để có thể ghép tủy trong khi gia đình cháu không có khả năng cứu cháu.

LD 21063: Bố mất do ung thư, 3 cháu bé mịt mù tương lai

THÙY CHI |

Chị Phan Thị Bình (SN 1988) trú tại xóm 2, xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Yên, tỉnh Nghệ An vừa phải gánh chịu nỗi đau mất chồng, vừa lo cho 3 đứa con ngây thơ của mình.

LD 21061: Người phụ nữ có chồng và con cùng mắc ung thư

PHẠM NHẬT |

Chị Nguyễn Thị Đức (SN 1975) trú tại thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình rơi vào cảnh bế tắc khi chồng mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối, con trai mắc bệnh ung thư máu.