LD 21011: Bố mẹ tuyệt vọng hay tin con nhỏ bị ung thư máu

Minh Hương |

Bé Nguyễn Văn Nhân, 3 tuổi, quê xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện bị ung thư máu, hiện em đang điều trị ở Bệnh viện 600 Giường Đà Nẵng, TP.Đà Nẵng. Khi biết tin căn bệnh của em, cha mẹ đã vô cùng

tuyệt vọng.

Anh Nguyễn Văn Kiên - bố của em Nhân cho biết - vào những ngày của tháng 11.2020, trong khi đang chơi ở nhà cùng mẹ, bé Nam bỗng dưng con sốt cao, mẹ đưa em qua bệnh viện ở Quảng Nam để khám.

Tại đây bác sĩ chẩn đoán con bị sốt xuất huyết rồi cho con nhập viện một tuần để điều trị bệnh, nhưng 7 ngày trôi qua, bệnh sốt của bé vẫn không thuyên giảm nên bệnh viện đưa Nhân ra Bệnh viện 600 giường Đà Nẵng.

Tại Bệnh viện 600 giường, sau gần một tháng, bác sĩ cho em lấy tủy đồ 2 lần, chuyển kết quả qua Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để xét nghiệm, bác sĩ mới chuẩn đoán em bị ung thư máu.

“Khi nhận kết quả của con mà lòng chúng tôi như tan nát. Sau một tháng chờ đợi, không ngờ con lại mang trong người căn bệnh hiểm nghèo. Nhìn con nhỏ mới 3 tuổi phải chịu đau đớn thấu trời, có cha mẹ nào không xót xa” - anh Kiên nói.

Giờ đây, bụng em đang phình trướng vì truyền nhiều hóa chất, việc ăn uống của em cũng gặp nhiều khó khăn. Ngoài Nhân còn có 2 anh trai, 1 bé học lớp 4, bé học lớp 5. Bé học lớp 4 thì bị bệnh động kinh từ nhỏ.

Nay bé Nhân đau ốm, mẹ phải ở lại bệnh viện chăm sóc em, còn cha ở nhà chăm 2 anh và chạy xe gạch thuê. Những ngày mưa gió gần Tết, mỗi chuyến chỉ kiếm được 150.000 đồng. Căn bệnh của em điều trị lâu dài tốn kém, hơn 2 tháng nay gia đình phải vay gần 100 triệu đồng để chữa bệnh cho Nhân.

Gia đình bé Nhân chưa có nhà cửa, cả nhà sống trong túp lều đơn sơ cho qua những ngày mưa gió. Hoàn cảnh của cha mẹ bé Nam rất khó khăn, cực khổ.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của bé Nguyễn Văn Nhân xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Nguyễn Thị Lượm - mẹ của bé Nhân, SĐT: 0777598844; hoặc chuyển khoản qua STK: 4204205032313, tên Nguyễn Thị Lượm, ngân hàng Agribank chi nhánh Duy Hoà, Duy Xuyên, Quảng Nam.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

LD 21007: Bố mẹ đột ngột qua đời, hai con thơ sống trong cùng quẫn

Lương Hạnh |

Cháu Nguyễn Cao Kỳ Duyên (SN 2015) và cháu Nguyễn Diễm Quỳnh (SN 2016) trú tại thôn Thuyền, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang rơi vào cảnh bơ vơ khi bố mẹ đẻ của hai cháu đều qua đời.

LD 21006: Ba bỏ đi, mẹ qua đời khiến tương lai ba đứa trẻ ở Đà Nẵng mịt mờ

PHƯỚC LÂM - THUỲ LINH |

Một tháng sau ngày mẹ qua đời, em Nguyễn Cao Minh Hằng (SN 2011) cùng 2 người em gái đang phải nương tựa vào bà ngoại già trong khu nhà trọ ẩm thấp tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Ba bỏ đi khi em còn chưa biết đi, lại không may bị mắc bệnh động kinh, teo cơ từ lúc 5 tuổi, nay mẹ cũng không còn khiến tương lai của chính Hằng và 2 đứa em nhỏ mịt mờ khi không cha mẹ, không nhà, không được học hành.

LD 21002: Bố đi làm mướn kiếm tiền điều trị ung thư cho con trai

Thu Trang |

Bé Lê Nguyễn Duy Mạnh (4 tuổi, ở ấp 6, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) được phát hiện bị ung thư máu giai đoạn 2 hơn hai tháng nay. Hiện bé đã vào hoá chất đợt đầu, nhưng điều kiện gia đình vô cùng khó khăn.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

LD 21007: Bố mẹ đột ngột qua đời, hai con thơ sống trong cùng quẫn

Lương Hạnh |

Cháu Nguyễn Cao Kỳ Duyên (SN 2015) và cháu Nguyễn Diễm Quỳnh (SN 2016) trú tại thôn Thuyền, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang rơi vào cảnh bơ vơ khi bố mẹ đẻ của hai cháu đều qua đời.

LD 21006: Ba bỏ đi, mẹ qua đời khiến tương lai ba đứa trẻ ở Đà Nẵng mịt mờ

PHƯỚC LÂM - THUỲ LINH |

Một tháng sau ngày mẹ qua đời, em Nguyễn Cao Minh Hằng (SN 2011) cùng 2 người em gái đang phải nương tựa vào bà ngoại già trong khu nhà trọ ẩm thấp tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Ba bỏ đi khi em còn chưa biết đi, lại không may bị mắc bệnh động kinh, teo cơ từ lúc 5 tuổi, nay mẹ cũng không còn khiến tương lai của chính Hằng và 2 đứa em nhỏ mịt mờ khi không cha mẹ, không nhà, không được học hành.

LD 21002: Bố đi làm mướn kiếm tiền điều trị ung thư cho con trai

Thu Trang |

Bé Lê Nguyễn Duy Mạnh (4 tuổi, ở ấp 6, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) được phát hiện bị ung thư máu giai đoạn 2 hơn hai tháng nay. Hiện bé đã vào hoá chất đợt đầu, nhưng điều kiện gia đình vô cùng khó khăn.