LD 20031: Ước mơ của bé Sắn

Thùy Linh |

"Cháu tên là Kiều Phương Trang. Ồ. Cô không biết tên cháu sao? Cháu 7 tuổi. Cô không biết sao? Cháu bị ốm, nhưng bố cháu nói là cháu sẽ nhanh khỏi thôi".

2 bố con cùng bị bệnh

Những câu hỏi ngây thơ, rất mực hồn nhiên của bé Sắn - tên gọi ở nhà của bé Kiều Phương Trang, 7 tuổi, ở thôn Mông Phụ, xã Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội cứ xoáy vào tâm can chúng tôi.

Sắn mắc bệnh suy tủy, phát hiện vào đúng ngày 23 Tết vừa rồi. Từ đó đến nay, Sắn gắn liền với giường bệnh và bị dày vò bằng những cơn đau, sự mệt mỏi triền miên và cả những ngạc nhiên lo sợ của cô bé 7 tuổi khi em liên tiếp bị chảy máu mũi.

Tết vừa qua, cả nhà Sắn đón năm mới trong không khí buồn thê lương. Ông nội, vốn ốm yếu bệnh tật, khi nghe tin cháu gái lâm trọng bệnh, ông lại ngã dập đầu gối. Bà nội yếu ớt, không còn khả năng lao động.

Tóm tắt bệnh án của cháu Trang. Ảnh: An Bình
Tóm tắt bệnh án của cháu Trang. Ảnh: T.L

Mẹ bé Sắn vừa đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan được mấy tháng, dịch bệnh COVID-19 hoành hành, nhờ cậy mãi chị mới được trở về với con. 

"Biết tin con bị bệnh hiểm nghèo, tôi và vợ chỉ biết ôm mặt khóc, vì tôi chẳng có gì trong tay. Hai vợ chồng tôi gom góp cả gia tài mới được gần 100 triệu đồng. Anh em họ hàng, bà con làng xóm mỗi người ủng hộ một ít, nhưng còn lâu lắm mới đủ được số tiền để cứu được cháu" - anh Kiều Văn Bình, bố của Trang buồn bã tâm sự. 

Anh Bình cũng là bệnh nhân mắc bệnh giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát. Gần chục năm nay, anh gắn bó với bệnh viện, được theo dõi và điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Ngoài thời gian chữa trị, anh Bình tìm đủ thứ việc để làm từ lái xe, làm thuê, bốc vác... cũng chỉ đủ kiếm tiền nuôi ăn cả nhà, và một phần thuốc thang cho anh, còn đâu là vay mượn.

Cháu Trang ước mơ được khỏi bệnh, về nhà để đi học. Ảnh: An Bình
Cháu Trang ước mơ được khỏi bệnh, về nhà để đi học. Ảnh: T.L

Mẹ bé Sắn, cũng vì thế mà phải đi xuất khẩu lao động, kiếm tiền trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho chồng. Đùng một cái, cô con gái nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, nếu không được phẫu thuật, thời gian sống của cháu còn lại không bao nhiêu. 

"Các bạn nhỏ cùng phòng với cháu, có bạn còn bị bệnh nặng hơn cháu, không nói chuyện được cô ạ. Cháu chỉ muốn cháu và các bạn đều khỏi bệnh, để được đi học, được về nhà" - bé Trang trả lời, khi tôi hỏi về mơ ước của bé. 

Chúng tôi chỉ biết, mỗi người ủng hộ một ít, để chờ đợi một phép màu đến với bé Sắn. Ước mơ của Sắn lúc này, là được đi học. Còn ước mơ của bố mẹ em và của chúng tôi, là Sắn được tiếp tục sống, vì em vẫn còn cơ hội.

Nhưng nếu không có tiền phẫu thuật, thì sự sống của Sắn vô cùng mong manh. Bác sĩ Nguyễn Thị Hương Giang (Khoa Bệnh máu trẻ em - Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương) cho biết căn bệnh suy tủy xương mỡ hóa của bé Trang chỉ có cách ghép tủy mới hy vọng cứu sống được.

Tuy nhiên, để điều trị cho cháu Trang phải dùng phương pháp ghép tế bào máu cuống rốn từ cộng đồng với chi phí thấp nhất là 1,2 tỉ đồng.

Ông nội bán bò cứu cháu

Những ngày này, ngôi nhà cấp 4 cũ nát nằm thọt lỏm trong căn ngõ nhỏ ở làng cổ Đường Lâm càng trở nên buồn hiu hắt, thê lương. Hai bố con Sắn trường kỳ ở bệnh viện, bấu víu vào nhau mà chiến đấu với bệnh tật, ở nhà chỉ còn lại 2 thân già tàn tật, bất lực ngồi khóc với nhau.

"Tôi vừa bán con bò - tài sản quý giá nhất trong nhà, được hơn chục triệu đồng, để giúp cháu có thêm chút tiền để được sống, phải bán nhà cứu cháu, tôi cũng bán" - ông Kiều Văn Tần, ông nội cháu Trang nói.

Ông nội của cháu Trang trong căn nhà cũ nát. Ảnh: An Bình
Ông nội của cháu Trang trong căn nhà cũ nát. Ảnh: T.L

Chia sẻ với chúng tôi, ông Giang Văn Hoằng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đường Lâm (Sơn Tây- Hà Nội) cho biết: "Hoàn cảnh của cháu Trang vô cùng đáng thương. Gia đình thuộc hộ cận nghèo, ông bà nội đã già yếu, tàn tật, bố của cháu Trang cũng mắc bệnh về máu phải điều trị nhiều năm nay, kinh phí vô cùng tốn kém mới có thể duy trì sự sống.

Hiện các cấp ủy, chính quyền cùng toàn thể nhân dân xã đã đồng lòng quyên góp giúp đỡ cho cháu nhưng vẫn chưa thấm tháp vào đâu so với số tiền quá lớn cần để điều trị cho cháu. Chúng tôi rất mong các tổ chức, cá nhân vào cuộc giúp đỡ cho cháu, để cháu có cơ hội sống".

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình cháu Kiều Phương Trang (xóm Sải - thôn Mông Phụ - xã Đường Lâm - Sơn Tây - Hà Nội), xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Hoặc liên hệ trực tiếp anh Kiều Văn Bình (bố của cháu Trang) qua SĐT: 0977164998. Số tài khoản: 2203205198270, Kiều Văn Bình, ngân hàng Agribank, chi nhánh Sơn Tây- Hà Nội. 

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

LD 20027: Nữ công nhân có con bị ung thư xương cần được hỗ trợ

Quế Chi |

Là công nhân (CN) thu nhập thấp, gia đình thuộc hộ cận nghèo, chị Nguyễn Thị Hợp - CN Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (tỉnh Bắc Giang) - không biết xoay xở như nào để có được ít nhất 160 triệu đồng chữa trị cho con trai bị ung thư xương.

LD 20025: Người đàn ông trụ cột gia đình phải cắt bỏ một tay, chân

Trần Kiều |

Trong khi làm việc, anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1991, ở thôn Tân Tiến, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) bị điện giật nên phải cắt một tay, một chân. Những ngày này, anh Hùng nằm trên giường bệnh rất đau đớn, thương tâm.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thiếu trầm trọng máu điều trị

T.Nguyên - L.Hà |

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng và sự ổn định của toàn xã hội. Một trong những hệ lụy của dịch là sẽ đến nhanh, mang nguy cơ đến cho tất cả các bệnh viện trên toàn quốc – đó là “dịch thiếu máu cho người bệnh”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

LD 20027: Nữ công nhân có con bị ung thư xương cần được hỗ trợ

Quế Chi |

Là công nhân (CN) thu nhập thấp, gia đình thuộc hộ cận nghèo, chị Nguyễn Thị Hợp - CN Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (tỉnh Bắc Giang) - không biết xoay xở như nào để có được ít nhất 160 triệu đồng chữa trị cho con trai bị ung thư xương.

LD 20025: Người đàn ông trụ cột gia đình phải cắt bỏ một tay, chân

Trần Kiều |

Trong khi làm việc, anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1991, ở thôn Tân Tiến, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) bị điện giật nên phải cắt một tay, một chân. Những ngày này, anh Hùng nằm trên giường bệnh rất đau đớn, thương tâm.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thiếu trầm trọng máu điều trị

T.Nguyên - L.Hà |

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng và sự ổn định của toàn xã hội. Một trong những hệ lụy của dịch là sẽ đến nhanh, mang nguy cơ đến cho tất cả các bệnh viện trên toàn quốc – đó là “dịch thiếu máu cho người bệnh”.