LD 200215: Bé trai 2 tuổi bị ung thư máu cần được giúp đỡ

Thu Trang |

Bé Trần Bảo Khang (2 tuổi, ở thôn Long Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đang mang trong mình căn bệnh quái ác - ung thư máu. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, để có thể điều trị bệnh đúng lộ trình, bé rất cần nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Cách đây mấy tháng, bé Bảo Khang được mẹ là chị Phạm Thị Phương Thảo (SN 1996) cho đi khám tại bệnh viện ở Quảng Bình vì có dấu hiệu của thiếu máu. Nhưng rồi kết quả trả về xác định Bảo Khang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo - ung thư máu. Do bệnh đã phát triển một thời gian mới được phát hiện nên Bảo Khang nhanh chóng nhập Bệnh viện Trung ương Huế điều trị ngay.

Khoảng 2 tháng nay, ngày nào Bảo Khang cũng phải vào thuốc, bé không tự ăn uống được mà phải bơm cháo trực tiếp. Bố đi làm xa để kiếm tiền nên cạnh bé ở bệnh viện chỉ có mẹ và bà ngoại thay phiên nhau chăm lo. Hiện tại, mọi chi phí điều trị cho Bảo Khang và sinh hoạt phí của cả nhà đều trông cả vào tiền lương công nhân của bố đang làm công nhân ở TP.Hồ Chí Minh. Dù đã có bảo hiểm hỗ trợ và chưa phải mua thuốc ngoài, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại của gia đình bé, gánh nặng tiền bạc là rất lớn.

Mọi sự giúp đỡ cho bé Trần Bảo Khang xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp mẹ của bé Khang là chị Phạm Thị Phương Thảo, SĐT: 0782 330 850. Hoặc chuyển khoản: 3803250246937 - Ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Quảng Ninh, chủ tài khoản: Võ Thị Thảnh (bà ngoại của bé Bảo Khang).

Thu Trang
TIN LIÊN QUAN

LD 200211: Người cha công nhân rút máu mình để giữ mạng sống cho con

Lục Tùng |

Một mình nuôi cha mẹ già và 2 con nhỏ bằng đồng lương công nhân 4-5 triệu đồng/tháng đã là quá vất vả. Vậy mà mỗi tháng, anh Trần Bảo Quốc (SN 1988) - đoàn viên Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH HWASEUNG Rạch Giá (KCN Thạnh Lộc - Châu Thành, Kiên Giang) còn phải rút máu trong người mình để con trai 26 tháng tuổi cầm cự với bệnh hiểm nghèo.

LD 200206: Bé gái có khối u ác tính trên mặt cần được giúp đỡ

Minh Hương |

Bé H Sine Bkrông (11 tuổi, buôn KomLeo, xã Hoà Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) mang trên mặt khối u ác tính. Dù bé đã qua phẫu thuật cắt khối u, nhưng sau đó lại tái phát và phải tiếp tục điều trị ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.

LD 200195: Người phụ nữ bất hạnh một mình nuôi 3 con nhỏ

LƯƠNG HẠNH |

Một thân một mình nuôi ba con nhỏ, chị Ngô Thị Hà (SN 1987, trú tại thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) phải “kêu cứu” khi cậu con trai đầu lòng đang gặp nguy hiểm cận kề…

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

LD 200211: Người cha công nhân rút máu mình để giữ mạng sống cho con

Lục Tùng |

Một mình nuôi cha mẹ già và 2 con nhỏ bằng đồng lương công nhân 4-5 triệu đồng/tháng đã là quá vất vả. Vậy mà mỗi tháng, anh Trần Bảo Quốc (SN 1988) - đoàn viên Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH HWASEUNG Rạch Giá (KCN Thạnh Lộc - Châu Thành, Kiên Giang) còn phải rút máu trong người mình để con trai 26 tháng tuổi cầm cự với bệnh hiểm nghèo.

LD 200206: Bé gái có khối u ác tính trên mặt cần được giúp đỡ

Minh Hương |

Bé H Sine Bkrông (11 tuổi, buôn KomLeo, xã Hoà Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) mang trên mặt khối u ác tính. Dù bé đã qua phẫu thuật cắt khối u, nhưng sau đó lại tái phát và phải tiếp tục điều trị ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.

LD 200195: Người phụ nữ bất hạnh một mình nuôi 3 con nhỏ

LƯƠNG HẠNH |

Một thân một mình nuôi ba con nhỏ, chị Ngô Thị Hà (SN 1987, trú tại thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) phải “kêu cứu” khi cậu con trai đầu lòng đang gặp nguy hiểm cận kề…