LD 200211: Người cha công nhân rút máu mình để giữ mạng sống cho con

Lục Tùng |

Một mình nuôi cha mẹ già và 2 con nhỏ bằng đồng lương công nhân 4-5 triệu đồng/tháng đã là quá vất vả. Vậy mà mỗi tháng, anh Trần Bảo Quốc (SN 1988) - đoàn viên Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH HWASEUNG Rạch Giá (KCN Thạnh Lộc - Châu Thành, Kiên Giang) còn phải rút máu trong người mình để con trai 26 tháng tuổi cầm cự với bệnh hiểm nghèo.

Năm 2018, sau một tháng chào đời, con trai thứ hai của anh Quốc được phát hiện bị bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassaemia). Căn bệnh không thể trị dứt, chỉ có thể truyền máu để duy trì sự sống. Anh Quốc chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo thông tin này, càng cám cảnh hơn khi nghĩ đến gia cảnh khốn khó của mình. Hằng tháng, anh Quốc phải xin nghỉ làm 1-2 ngày để đưa con ra BV Đa khoa tỉnh Kiên Giang truyền máu với nhiều chi phí lớn, nhỏ... Éo le hơn, cùng lúc này, vợ anh lại bỏ đi, để mình anh nuôi 2 con nhỏ và chăm cha mẹ già yếu, bệnh tật. Hằng ngày, anh Quốc vừa đi làm để kiếm tiền sinh hoạt, vừa lo tiền thuốc thang, chữa trị cho cha và con. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thu nhập và các chi tiêu trong gia đình anh Quốc càng mất cân đối. Không đủ tiền lo chi phí truyền máu cho con, anh Quốc lựa chọn rút máu trong người mình để giúp con cầm cự với bệnh nan y.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của anh Trần Bảo Quốc xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp với anh Trần Bảo Quốc, SĐT: 0772 819 007; địa chỉ: số nhà 54A - Khu phố 7 - thị trấn Giồng Riềng - huyện Giồng Riềng - tỉnh Kiên Giang. Hoặc chuyển khoản: 0091000685110 - Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Giồng Riềng, chủ tài khoản: Trần Bảo Quốc.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LD 200206: Bé gái có khối u ác tính trên mặt cần được giúp đỡ

Minh Hương |

Bé H Sine Bkrông (11 tuổi, buôn KomLeo, xã Hoà Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) mang trên mặt khối u ác tính. Dù bé đã qua phẫu thuật cắt khối u, nhưng sau đó lại tái phát và phải tiếp tục điều trị ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.

LD 200195: Người phụ nữ bất hạnh một mình nuôi 3 con nhỏ

LƯƠNG HẠNH |

Một thân một mình nuôi ba con nhỏ, chị Ngô Thị Hà (SN 1987, trú tại thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) phải “kêu cứu” khi cậu con trai đầu lòng đang gặp nguy hiểm cận kề…

LD 200191: Trụ cột trong gia đình 7 miệng ăn đột ngột “ngã xuống”

LƯƠNG HẠNH |

Sau một tai nạn lao động, anh Trần Đình Quang (SN 1990, trú tại xóm Bạch Xa, thôn Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh. Trong khi đó, anh là trụ cột trong gia đình 7 miệng ăn.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

LD 200206: Bé gái có khối u ác tính trên mặt cần được giúp đỡ

Minh Hương |

Bé H Sine Bkrông (11 tuổi, buôn KomLeo, xã Hoà Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) mang trên mặt khối u ác tính. Dù bé đã qua phẫu thuật cắt khối u, nhưng sau đó lại tái phát và phải tiếp tục điều trị ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.

LD 200195: Người phụ nữ bất hạnh một mình nuôi 3 con nhỏ

LƯƠNG HẠNH |

Một thân một mình nuôi ba con nhỏ, chị Ngô Thị Hà (SN 1987, trú tại thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) phải “kêu cứu” khi cậu con trai đầu lòng đang gặp nguy hiểm cận kề…

LD 200191: Trụ cột trong gia đình 7 miệng ăn đột ngột “ngã xuống”

LƯƠNG HẠNH |

Sau một tai nạn lao động, anh Trần Đình Quang (SN 1990, trú tại xóm Bạch Xa, thôn Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh. Trong khi đó, anh là trụ cột trong gia đình 7 miệng ăn.