LD 200114: Công nhân caosu cam chịu sống chung với căn bệnh quái ác

BẢO TRÂN |

Anh Nguyễn Văn Trung (37 tuổi), ngụ số 264 tổ 8, khu phố Vĩnh Đông 1, thị trấn Vĩnh Thuận (Vĩnh Thuận, Kiên Giang) phải mổ đại tràng, để một phần ruột ra ngoài làm hậu môn nhân tạo. Không còn tiền chữa trị dứt điểm, anh Trung phải cam chịu về quê sống lay lắt qua ngày với đồng lương ít ỏi từ người vợ làm công nhân ở Bình Dương.

Gia đình thuộc hộ nghèo, không đất canh tác, cha mẹ qua đời sớm, họ hàng đều khó khăn, anh Trung cùng vợ lặn lội từ quê nhà Kiên Giang lên Tây Ninh làm công nhân cạo mủ caosu.

Anh Trung kể, khoảng tháng 8.2018, anh thường bị đau bụng quặn thắt, cơn đau âm ỉ, có khi phát sốt, khám bệnh nhiều nơi ở Tây Ninh nhưng không phát hiện gì nên chỉ uống thuốc cầm chừng. Âm thầm chịu đựng hơn 3 tháng thì bệnh trở nặng, anh không còn làm việc nổi nên đi khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Qua chẩn đoán, bác sĩ cho biết anh bị bệnh đại tràng, nổi hạch ở ruột, cần phẫu thuật gấp.

Cuối năm 2018, anh làm phẫu thuật với chi phí hơn 100 triệu đồng. Sau mổ phải để một phần ruột ra ngoài làm hậu môn nhân tạo, chờ đại tràng lành mới có thể đặt ruột vào lại cơ thể. Anh Trung buồn rầu cho biết, để làm phẫu thuật đặt ruột vào cơ thể lại, anh cần số tiền hơn 50 triệu đồng. Nhưng số tiền hơn 100 triệu đồng trước đó là tất cả những gì vợ chồng anh dành dụm nhiều năm định để về quê cất nhà. Cả tiền của các nhà hảo tâm hỗ trợ cũng đã dùng hết. Hết cách, anh Trung đành cam chịu để vậy hơn một năm nay.

Khi anh Trung phát bệnh, vợ anh tìm việc làm khác, đưa anh cùng con trai chuyển trọ đến Bình Dương sống để thuận tiện cho việc khám chữa bệnh. Sau khi mổ đại tràng, anh Trung không thể làm được việc gì ở đất khách quê người, nên anh cùng con trai về quê sinh sống. Hiện tại, vợ anh Trung đang làm công nhân cho công ty Hàn Quốc, hàng tháng gửi về cho anh khoảng 1-3 triệu đồng mua thuốc và nuôi con ăn học.

Cúi đầu, giấu đôi mắt đỏ hoe, anh Trung nói: “Vợ tôi ở trọ một mình trên Bình Dương, với mức lương công nhân ít ỏi, phải thường xuyên tăng ca, nhịn ăn, nhịn uống để gửi tiền về cho tôi. Tôi định đi bán vé số để kiếm thêm thu nhập, đỡ đần cho vợ nhưng bệnh của tôi không cho phép, tôi không thể kiểm soát được lượng chất thải, mùi hôi, có cả âm thanh khó nghe của hậu môn nhân tạo”.

Hiện tại, anh Trung và con trai đang ở trong ngôi nhà đã cất hơn 30 năm của cha mẹ anh để lại. Căn nhà xơ xác, xiêu vẹo, dột nát.

Theo chị Lê Thị Ngân (người sống gần nhà anh Trung), anh Trung hiền, ham làm, sống tiết kiệm nên được nhiều người trong xóm yêu quý thăm nom, hỗ trợ tiền, gạo, sữa giúp anh và con sống qua ngày. Các cấp chính quyền địa phương cũng vận động nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài khu phố giúp đỡ anh, nhưng cũng chỉ hỗ trợ được một phần nhỏ, không thể trị dứt điểm căn bệnh.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của anh Nguyễn Văn Trung xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp gia đình anh Nguyễn Văn Trung: Số 264, tổ 8, khu phố Vĩnh Đông 1, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang; SĐT: 0977 479 691.

BẢO TRÂN
TIN LIÊN QUAN

LD 200113: Mẹ già lay lắt nuôi các con và cháu bị bệnh

Minh Anh |

Dù đã ở tuổi “gần đất xa trời” nhưng bà Hà Thị Hảo (73 tuổi, ở xóm Đồng Gác, thôn Chúng, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) vẫn phải tần tảo nuôi các con bị thiểu năng bẩm sinh và một người cháu ngoại.

LD 200110: Quá bế tắc, người cha cầu xin sự giúp đỡ để cứu con trai

Kiều Trang |

Dù đã cật lực cố gắng nhưng cả nhà 4 người vẫn không thoát được cảnh không đủ ăn. Ấy vậy mà con trai lại bệnh trọng, phải trải qua nhiều lần phẫu thuật. Chẳng thể trông cậy vào ai, đến giờ phút này, anh Hoàng Văn Ngọt (SN 1989, ở thôn Làng Đền, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) phải cầu xin sự giúp đỡ của những tấm lòng thơm thảo cho cảnh ngộ của mình.

LD 200109: Xót thương cả gia đình nghèo mắc bệnh

Lục Tùng |

Chồng mắc chứng u ác đầu tụy, vợ gần như bị mù do biến chứng tiểu đường, trong khi đó người duy nhất sống chung lại mắc chứng tâm thần...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

LD 200113: Mẹ già lay lắt nuôi các con và cháu bị bệnh

Minh Anh |

Dù đã ở tuổi “gần đất xa trời” nhưng bà Hà Thị Hảo (73 tuổi, ở xóm Đồng Gác, thôn Chúng, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) vẫn phải tần tảo nuôi các con bị thiểu năng bẩm sinh và một người cháu ngoại.

LD 200110: Quá bế tắc, người cha cầu xin sự giúp đỡ để cứu con trai

Kiều Trang |

Dù đã cật lực cố gắng nhưng cả nhà 4 người vẫn không thoát được cảnh không đủ ăn. Ấy vậy mà con trai lại bệnh trọng, phải trải qua nhiều lần phẫu thuật. Chẳng thể trông cậy vào ai, đến giờ phút này, anh Hoàng Văn Ngọt (SN 1989, ở thôn Làng Đền, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) phải cầu xin sự giúp đỡ của những tấm lòng thơm thảo cho cảnh ngộ của mình.

LD 200109: Xót thương cả gia đình nghèo mắc bệnh

Lục Tùng |

Chồng mắc chứng u ác đầu tụy, vợ gần như bị mù do biến chứng tiểu đường, trong khi đó người duy nhất sống chung lại mắc chứng tâm thần...