LD 200109: Xót thương cả gia đình nghèo mắc bệnh

Lục Tùng |

Chồng mắc chứng u ác đầu tụy, vợ gần như bị mù do biến chứng tiểu đường, trong khi đó người duy nhất sống chung lại mắc chứng tâm thần...

Đó là gia cảnh của vợ chồng ông Nguyễn Văn Ân và bà Phạm Thị Bảy ngụ ấp Long Khánh, xã Long Hậu (huyện Lai Vung - Đồng Tháp). Ông Ân cùng lúc mắc nhiều bệnh, trong đó nặng nhất là ung thư.

Theo Giấy ra viện ngày 20.5.2020 của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) ông Ân được chẩn đoán: U ác ở đầu tụy chèn ép đường mật, di căn xương.

Ông Nguyễn Văn Ân. Ảnh: LT
Ông Nguyễn Văn Ân. Ảnh: LT

Hiện sức khỏe ông Ân rất kém, gần như nằm liệt giường, ăn uống rất khó khăn. Ngoài chịu sự hành hạ của căn bệnh ung thư giai đoạn di căn, ông Ân còn bị đau nhức do bệnh gout đã làm nhiều khớp xương, nhất là khớp các ngón chân sưng to đến biến dạng...

Bàn chân bị gout của ông Ân. Ảnh: LT
Bàn chân bị gout của ông Ân. Ảnh: LT

Điều này không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, mà gần như “cắt đứt” khả năng tự đi lại của người đàn ông đã bước qua tuổi thất thập (ông Ân sinh năm 1947).

Trong khi đó, bà Phạm Thị Bảy thì gần như chỉ ngồi một chỗ vì đôi mắt đã lòa. Cụ Bảy lòa không phải do tuổi cao (sinh năm 1952) mà do biến chứng của căn bệnh bệnh tiểu đường.

Bà Phạm Thị Bảy. Ảnh: LT
Bà Phạm Thị Bảy. Ảnh: LT

Nhìn bên ngoài, đôi mắt bà Bảy vẫn như người bình thường, nhưng thực tế nhiều năm qua, bà gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại cũng như tự phục vụ một số sinh hoạt đời thường và càng không thể chăm sóc chồng do mắt đã lòa. Trong khi đó, anh Nguyễn Thành Phong (sinh năm 1979) - người con trai duy nhất chung sống với bố mẹ lại mắc chứng tâm thần.

Anh Nguyễn Thành Phong. Ảnh: LT
Anh Nguyễn Thành Phong. Ảnh: LT

Ông Trần Ngọc Hải – Bí thư kiêm Trưởng ấp Long Khánh xác nhận, do chưa được giám định nên đến nay chưa có cơ quan nào xác nhận bệnh tâm thần của anh Phong. Thực tế, anh Phong thường la hét lúc lên cơn, thời gian còn lại gần như không làm ăn gì được, tay chân vụng về...

Hiện cuộc sống gia đình trông cậy vào nguồn thu nhập từ nghề làm thuê của chị Nguyễn Thị Kim Nhung đã có gia đình riêng. Ảnh: LT
Hiện cuộc sống gia đình trông cậy vào nguồn thu nhập từ nghề làm thuê của chị Nguyễn Thị Kim Nhung - con gái thứ của ông Ân. Tuy nhiên, chị Nhung đã có gia đình riêng. Ảnh: LT

Gia đình ông Ân sở hữu khoảng 500m2 đất, trước đây khi còn khỏe, ông có trồng quýt, cam, nhưng từ khi ngã bệnh, thiếu người chăm sóc lại gặp thời điểm dịch trên cây có múi hoành hành, cam, quýt trong vườn chết hết, không còn thu nhập.

Đến nay gia đình chỉ mới được công nhận là hộ cận nghèo. Hiện mọi chi tiêu của gia đình cùng mắc bệnh hiểm nghèo này chỉ biết trông cậy từ nguồn phần thu nhập làm thuê của người con gái thứ hai - chị Nguyễn Thị Kim Nhung (sinh năm 1974).

Hiện gia đình mắc bệnh hiểm đang rất cần sự sẻ chia từ những Tấm lòng vàng. Ảnh: LT
Hiện gia đình mắc bệnh hiểm đang rất cần sự sẻ chia từ những Tấm lòng vàng. Ảnh: LT

Hiện, thu nhập của chị Nhung được khoảng 100 ngàn đồng/ngày. Ngoài chi phí cho gia đình, chị chắt chiu hỗ trợ bố mẹ và anh trai.

Mọi tấm lòng chia sẻ, xin gửi về địa chỉ: Ông Nguyễn Văn Ân, số 316/2, ấp Long Khánh, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, hoặc liên hệ số chị Nguyễn Thị Kim Nhung: 070.663.47.47.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Ân xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp gia đình ông Nguyễn Văn Ân, số 316/2, ấp Long Khánh, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, hoặc liên hệ số điện thoại chị Nguyễn Thị Kim Nhung: 070 663474.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LD 200104: Xót xa cảnh mẹ già nuôi 4 người con tâm thần

Lục Tùng |

Dù đã gần 70 tuổi, nhưng hằng ngày, bà Lê Thị Bé (sinh năm 1954) vẫn phải tất bật lo cái ăn, cái mặc và thậm chí lo cả việc dọn phân cho 4 người con đều mắc bệnh tâm thần.

LD 20061: Đang khỏe mạnh, thầy giáo thể dục bỗng mắc nhiều bệnh hiểm nghèo

Lục Tùng |

Đang dạy tốt, chơi giỏi nhiều môn thể thao, bỗng dưng thầy giáo thể dục ở Đồng Tháp mắc liên tiếp nhiều bệnh hiểm nghèo và đứng bên bờ vực của tận cùng đau khổ.

LD 20019: Người đàn ông mắc ung thư, một mình nuôi 2 con nhỏ

Tùng Giang |

Anh Trần Văn Thắm (sinh năm 1990, trú tại khu 7, xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) được chẩn đoán mắc bệnh ung thư lợi hàm. Từ khi anh Thắm bị bệnh hiểm nghèo, vợ anh bỏ nhà đi, để anh tất tả ngược xuôi, lo cái ăn, cái mặc cho 2 con nhỏ tuổi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LD 200104: Xót xa cảnh mẹ già nuôi 4 người con tâm thần

Lục Tùng |

Dù đã gần 70 tuổi, nhưng hằng ngày, bà Lê Thị Bé (sinh năm 1954) vẫn phải tất bật lo cái ăn, cái mặc và thậm chí lo cả việc dọn phân cho 4 người con đều mắc bệnh tâm thần.

LD 20061: Đang khỏe mạnh, thầy giáo thể dục bỗng mắc nhiều bệnh hiểm nghèo

Lục Tùng |

Đang dạy tốt, chơi giỏi nhiều môn thể thao, bỗng dưng thầy giáo thể dục ở Đồng Tháp mắc liên tiếp nhiều bệnh hiểm nghèo và đứng bên bờ vực của tận cùng đau khổ.

LD 20019: Người đàn ông mắc ung thư, một mình nuôi 2 con nhỏ

Tùng Giang |

Anh Trần Văn Thắm (sinh năm 1990, trú tại khu 7, xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) được chẩn đoán mắc bệnh ung thư lợi hàm. Từ khi anh Thắm bị bệnh hiểm nghèo, vợ anh bỏ nhà đi, để anh tất tả ngược xuôi, lo cái ăn, cái mặc cho 2 con nhỏ tuổi.