Cụ bà cô đơn cả đời mơ có 10 triệu đồng... sắp được xây ngôi nhà mới

Hồng Phúc |

Cụ bà Phạm Thị Duyên trong bài viết: “Cụ bà cô đơn cả đời mơ có 10 triệu đồng sửa căn nhà nát” sắp có ngôi nhà mới nhờ sự hỗ trợ của độc giả Báo Lao Động.

Hơn cả một giấc mơ… 

Không giấu được sự phấn khởi, cụ bà Phạm Thị Duyên khoe: “Tôi sắp có nhà mới thật rồi. Điều này có trong mơ, tôi không dám nghĩ đến. Xin cám ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ cho tôi”.

Sống cả một đời cơ cực, cụ Duyên không nghĩ mình được giúp đỡ xây dựng ngôi nhà.
Sống cả một đời cơ cực, cụ bà cô đơn không nghĩ mình được giúp đỡ xây dựng ngôi nhà.

Thông tin khiến chúng tôi mừng khôn xiết bởi lần đầu gặp, cụ Duyên kể ước mơ của mình là có được 10 triệu đồng sửa phần mái nhà.

Ngôi nhà của cụ được xây dựng từ lâu với phần mái thủng lỗ chỗ nên những ngày mưa, trong nhà ướt như ngoài sân. Phần nền nhà thấp hơn mặt đường nên nước tràn vào trơn trượt vô cùng nguy hiểm. Bao năm nay, cụ vẫn mơ ước sửa sang lại ngôi nhà để sau này nhắm mắt xuôi tay còn có chỗ thờ cúng.

Cụ Duyên sống một mình trong căn nhà nhỏ, điều quý nhất trong ngôi nhà của cụ là tấm bằng Tổ quốc ghi công của người anh trai là liệt sĩ Phạm Văn Kiệm thì cũng bị mối mọt ăn mòn loang lổ. Mọi vật dụng trong nhà đều đơn sơ, nghiêng vẹo sắp hỏng. Nhìn quanh ngôi nhà cụ, ai cũng lo lắng bởi điều kiện sống quá khó khăn, chật vật.

Cụ Duyên chỉ mơ có được 10 triệu đồng sửa lại phần mái nhà vì đã hư hỏng nặng.
Cụ Duyên chỉ mơ có được 10 triệu đồng sửa lại phần mái nhà vì đã hư hỏng nặng.
Những vật dụng trong ngôi nhà của cụ quá sơ sài...
Những vật dụng trong ngôi nhà của cụ quá sơ sài...

Được bạn đọc Báo Lao Động hỗ trợ, niềm vui liên tiếp đến với cụ. Chị Vũ Thị Như Hoa  - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nghĩa Lâm cho biết: “Từ bài viết trên Báo Lao Động, cụ nhận được khoảng hơn 20 triệu đồng.

Ngoài ra, nhờ sự chia sẻ bài viết đó qua trang Facebook, cụ cũng nhận thêm được gần 30 triệu nữa. Số tiền đủ để cụ sửa sang lại phần mái nhà như mong ước bấy lâu nhưng khi khảo sát thì tường nhà cũ trước xây bằng gạch bi đã bị vỡ vụn hết rồi nên không thể sửa được nữa.

Trao đổi với cụ và chính quyền địa phương thôn, xã thống nhất phương án xây mới cho cụ ngôi nhà khác”.

Ngôi nhà cũ của cụ Duyên bắt đầu được tháo dỡ, chuẩn bị công cuộc xây dựng ngôi nhà mới.
Ngôi nhà cũ của cụ Duyên bắt đầu được tháo dỡ, chuẩn bị công cuộc xây dựng ngôi nhà mới.

Theo đó, căn nhà sẽ được xây dựng trên nền 25 mét vuông, với phần công xây dựng sẽ được bà con trong làng hỗ trợ toàn bộ nên chi phí cũng giảm đi nhiều đáng kể.

Về phía chính quyền địa phương, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, đều thống nhất sẽ cùng chung tay với sự hỗ trợ tối đa để hoàn thành xong công trình nhà ở cho cụ Duyên, thỏa ước nguyện cả một đời của cụ.

Tri ân những tấm lòng thơm thảo 

Niềm vui của cụ Duyên được nhân lên gấp bội bởi ngôi nhà đang xây dựng là nhờ sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng, xã hội. Với cụ, điều cổ tích thật sự đã đến với mình, trong niềm vui, sự phấn khởi của mọi người trong thôn, ngoài xóm.

Bà Phạm Thị Loan (hàng xóm của cụ Duyên) không giấu được niềm vui trong ngày động thổ xây dựng ngôi nhà cho cụ Duyên.

Bà tâm sự: “Mừng lắm cô ơi khi biết tin hôm nay động thổ xây dựng ngôi nhà cho cụ Duyên, chúng tôi sống ở đây cả một đời người, chứng kiến và hiểu hết hoàn cảnh của cụ Duyên nên xót xa lắm.

Cụ sống một mình, lủi thủi, sức khỏe kém lắm rồi nhưng vẫn phải lao động để kiếm cái ăn. Những ngày mưa, chúng tôi phải chạy sang luôn vì nhà của cụ bên trong với ngoài sân ướt như nhau”.

Cụ Duyên mơ sửa lại mái nhà để sau khi chết có chỗ thờ cúng.
Cụ Duyên mơ sửa lại mái nhà để sau khi chết có chỗ thờ cúng.

Về phía quyền địa phương, Hội Phụ nữ xã Nghĩa Lâm luôn sát cánh trong các hoạt động hỗ trợ những hoàn cảnh có điều kiện đặc biệt khó khăn như cụ Duyên.

Chị Vũ Thị Như Hoa – Chủ tịch Hội phụ nữ xã cho biết thêm: "Khi có bài báo đăng tải trên Báo Lao Động, chúng tôi mừng lắm vì mở ra cơ hội để cụ Duyên được hỗ trợ.

Rồi từ bài báo uy tín đó, chúng tôi đã chia sẻ trên Facebook cá nhân để nhiều người biết đến và cùng chung tay hỗ trợ. Thời điểm dịch bệnh COVID-19 hoành hành, kinh tế của mọi người ai cũng ảnh hưởng nhưng vẫn hỗ trợ, giúp đỡ cụ Duyên khiến chúng tôi vô cùng cảm động.

Nhờ sự kết nối của Báo Lao Động, cụ Duyên được hỗ trợ gần 50 triệu đồng.
Nhờ sự kết nối của Báo Lao Động, cụ Duyên được hỗ trợ gần 50 triệu đồng.

Những tấm lòng của mọi người được gửi về giữa thời điểm dịch bệnh khi mà kinh tế của bất cứ ai đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng càng là điều trân quý, thiêng liêng.

Cụ Duyên sẽ có ngôi nhà mới, thỏa ước nguyện cả cuộc đời lam lũ, vất vả. Mừng cho cụ, chúng tôi một lần nữa muốn gửi lời tri ân đến bạn đọc Báo Lao Động đã và đang hỗ trợ cho các cảnh đời để đau thương được sẻ chia, ấm áp sẽ tới gần và hi vọng về những điều tươi sáng được thắp lên…".

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21194: Nữ sinh Trường ĐH Y Hà Nội cầu cứu: “Xin mọi người cứu mẹ cháu"

Hồng Phúc |

Gạt nước mắt, Tươi nhìn mẹ thật lâu. Thương mẹ đến thắt ruột, nữ sinh Trường ĐH Y Hà Nội cầu xin: “Xin mọi người cứu mẹ cháu với”.

LD 21193: Chúng con mất mẹ, mất bố thật rồi!

Hồng Phúc |

Tiếng em lặng đi, khóc nghẹn: “Bố con đi rồi cô ơi. Chúng con mất mẹ, mất bố thật rồi”. Em chỉ kịp thông báo thế rồi đầu dây bên kia là những tiếng tít tít bỏ dở… Phút sinh ly tử biệt một lần nữa lại đến khiến hai cô bé vật vã trong nỗi đau đớn khôn nguôi.

LD 21192: Con trai ung thư nghẹn ngào: “Con sắp chết rồi phải không ba?"

Hồng Phúc |

Yến Nhi lên cơn đau tim, nằm ôm ngực cũng là lúc em trai Bảo Huy phải trở vào viện cấp cứu vì căn bệnh ung thư ác tính đã ở giai đoạn 3. Bất giác con trai hỏi: “Con sắp chết rồi phải không ba?”, khiến anh Hòa ngã quỵ.

LD 21191: Nước mắt mẹ khóc cạn thương con 3 tuổi bị tự kỉ

Hồng Phúc |

Chào đời, Bảo Nguyên là cậu bé khôi ngô, trắng trẻo nhưng điều mà Trang không thể ngờ đó là con bị mắc bệnh tự kỉ. Bồng bề con từ Lâm Đồng ra Hà Nội điều trị tại bệnh viện Châm cứu TW, nước mắt em cũng cạn rồi vì xót thương con quá.

LD 21190: Xót thương bé 2 tuổi bị sốc phản vệ, khóc tím tái cả người

Hồng Phúc |

Khi những mũi kim châm cứu được đưa vào cơ thể, cậu bé khóc đến tím tái cả người khiến ai cũng xót xa. Lúc sinh ra Tiến Phát là cậu bé trắng trẻo, bụ bẫm nhưng em bị sốc phản vệ khiến cơ thể không còn phản ứng bình thường được nữa.

“Mùa dịch - trao nhau từng gói mì tôm là điều vô cùng trân quý”

Hồng Phúc |

Dịch COVID-19 khiến bao người rơi vào cảnh lao đao, chạy ăn từng bữa. Cái đói, cái khổ bủa vây cũng là lúc nhiều tấm lòng được trao nhau. Một gói mì giữa cơn đói cũng trở thành điều vô cùng trân quý, ấm lòng…

Cụ bà cô đơn mơ có 10 triệu đồng… đã thành sự thật

Hồng Phúc |

Ngoài 70 tuổi, cụ bà Duyên mơ ước có 10 triệu đồng để sửa chữa căn nhà dột nát. Ước mơ đã thành sự thật bởi bạn đọc Báo Lao Động gửi giúp đỡ bà gần 20 triệu đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

LD 21194: Nữ sinh Trường ĐH Y Hà Nội cầu cứu: “Xin mọi người cứu mẹ cháu"

Hồng Phúc |

Gạt nước mắt, Tươi nhìn mẹ thật lâu. Thương mẹ đến thắt ruột, nữ sinh Trường ĐH Y Hà Nội cầu xin: “Xin mọi người cứu mẹ cháu với”.

LD 21193: Chúng con mất mẹ, mất bố thật rồi!

Hồng Phúc |

Tiếng em lặng đi, khóc nghẹn: “Bố con đi rồi cô ơi. Chúng con mất mẹ, mất bố thật rồi”. Em chỉ kịp thông báo thế rồi đầu dây bên kia là những tiếng tít tít bỏ dở… Phút sinh ly tử biệt một lần nữa lại đến khiến hai cô bé vật vã trong nỗi đau đớn khôn nguôi.

LD 21192: Con trai ung thư nghẹn ngào: “Con sắp chết rồi phải không ba?"

Hồng Phúc |

Yến Nhi lên cơn đau tim, nằm ôm ngực cũng là lúc em trai Bảo Huy phải trở vào viện cấp cứu vì căn bệnh ung thư ác tính đã ở giai đoạn 3. Bất giác con trai hỏi: “Con sắp chết rồi phải không ba?”, khiến anh Hòa ngã quỵ.

LD 21191: Nước mắt mẹ khóc cạn thương con 3 tuổi bị tự kỉ

Hồng Phúc |

Chào đời, Bảo Nguyên là cậu bé khôi ngô, trắng trẻo nhưng điều mà Trang không thể ngờ đó là con bị mắc bệnh tự kỉ. Bồng bề con từ Lâm Đồng ra Hà Nội điều trị tại bệnh viện Châm cứu TW, nước mắt em cũng cạn rồi vì xót thương con quá.

LD 21190: Xót thương bé 2 tuổi bị sốc phản vệ, khóc tím tái cả người

Hồng Phúc |

Khi những mũi kim châm cứu được đưa vào cơ thể, cậu bé khóc đến tím tái cả người khiến ai cũng xót xa. Lúc sinh ra Tiến Phát là cậu bé trắng trẻo, bụ bẫm nhưng em bị sốc phản vệ khiến cơ thể không còn phản ứng bình thường được nữa.

“Mùa dịch - trao nhau từng gói mì tôm là điều vô cùng trân quý”

Hồng Phúc |

Dịch COVID-19 khiến bao người rơi vào cảnh lao đao, chạy ăn từng bữa. Cái đói, cái khổ bủa vây cũng là lúc nhiều tấm lòng được trao nhau. Một gói mì giữa cơn đói cũng trở thành điều vô cùng trân quý, ấm lòng…

Cụ bà cô đơn mơ có 10 triệu đồng… đã thành sự thật

Hồng Phúc |

Ngoài 70 tuổi, cụ bà Duyên mơ ước có 10 triệu đồng để sửa chữa căn nhà dột nát. Ước mơ đã thành sự thật bởi bạn đọc Báo Lao Động gửi giúp đỡ bà gần 20 triệu đồng.