Mọi người trong thôn đến dập lửa. Đã có người gọi điện thoại báo cho xe cứu hỏa ở Đà Lạt. Vợ ông K’Brá sau khi đánh thức hai đứa con 11 tuổi và 9 tuổi dậy, bà chỉ kịp ôm đứa nhỏ nhất (1 tuổi) tuôn chạy ra ngoài. Do căn nhà được làm bằng gỗ nên chẳng mấy chốc, ngọn lửa đã bao trùm; cả căn nhà (khoảng 40m2) và toàn bộ đồ đạc trong nhà đã bị thiêu rụi. Khi mọi người đã thoát ra ngoài thì ông K’Brá phát hiện vẫn còn vắng đứa con Ka Ha Lý Hải 9 tuổi. Biết cháu đang kẹt trong đám cháy, ông K’Brá đã liều mình xông vào đám cháy cứu con nhưng vô vọng. Mãi đến khi ngôi nhà bị cháy hầu như hoàn toàn, mọi người mới nhìn thấy thi thể Ka Ha Lý Hải ở ngay phía cửa ra vào.
Gia đình ông K’Brá là người dân tộc thiểu số, đông miệng ăn, hằng ngày chỉ biết bấu víu vào vài sào nương nên rất khó khăn. Ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, UBND huyện Đức Trọng đã trích số tiền 10 triệu đồng để giúp cho gia đình ông K’Brá; chính quyền xã Ninh Loan cũng quyết định hỗ trợ 5 triệu đồng cùng một ít nhu yếu phẩm cho gia đình. Chiều ngày 16.6, bà con hàng xóm góp công sức và vật liệu dựng ngôi nhà tạm bên nền nhà vừa bị cháy để gia đình lo tang ma cho cháu bé xấu số. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Tuy nhiên, theo người nhà, nguyên nhân cháy có thể là do chập điện; lại chập điện vào lúc nửa đêm, khi mọi người đang ngủ say nên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Mọi sự giúp đỡ gia đình ông K’Brá xin gửi về: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; ĐTDĐ: 098.222.1960/098.397.1279; email: tlvlaodong@gmail.com hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công Thương VN, Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.