Bé Tường Vy bị u não, xin con đừng bỏ cuộc!

Hồng Phúc |

Sau ca mổ tại Bệnh viện Việt Đức, cô bé Tường Vy - nhân vật trong bài viết: “Xót thương bé gái bị u não: “Nhất định phải sống nghe con” - được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An trong trạng thái hôn mê sâu. Lo sợ con không qua được, chị Trung cầu xin mọi người giúp sức cho con

Bố mất khi con chưa chào đời

Không giống như nhiều đứa trẻ khác, Tường Vy chưa một ngày biết đến mặt bố bởi mẹ mang bầu được 2 tháng thì bố bị tai nạn qua đời. Thời điểm đó chị Trung còn chưa được cưới hỏi nên nhiều người xui bỏ cái thai đi để sau này dễ lấy chồng. Tuy vậy nhưng vì thương con và muốn giữ sợi dây với người đã khuất, chị Trung chịu mọi sự vất vả và điều tiếng để sinh con ra.

 
Phát hiện u não mới 2 tháng nay, cô bé Tường Vy đã phải trải qua 4 cuộc phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức.

Cô bé đáng thương Tường Vy được mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng đến khi 22 tháng tuổi thì gửi về ông bà ngoại để mẹ đi làm. Tuổi thơ của em không có bóng hình người cha, mẹ cũng đi làm xa nhà nên trong kí ức tuổi thơ của con luôn khao khát được một lần được có đủ cả cha, cả mẹ cho đi chơi…

Nhớ lại thời điểm đó khiến chị Trung không cầm lòng được. Chị bật khóc: “Nhớ con, xót con lắm nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên tôi phải đi làm. Sau này tôi có lấy chồng và sinh thêm 2 cháu nữa nên thời gian để chăm sóc cho Vy cũng bị ít đi. Tôi muốn đón con về cùng chăm sóc luôn nhưng con muốn ở với ông bà ngoại nên mẹ cứ chạy đi chạy về như thế”.

Biết con đã thiệt thòi từ nhỏ nên cả gia đình ai cũng mong mỏi con được bù đắp. Về phía chị Trung, gia đình người chồng hiện tại cũng thương bé như con cháu trong gia đình và luôn tạo điều kiện để chị chăm lo cho con gái. Đó cũng là điều khiến chị Trung cũng an tâm và luôn mong muốn con có cuộc sống ấm no, vui vẻ.

Lần cuối khi con còn khoẻ mạnh, Tường Vy kể đợi hết dịch mẹ cho đi chơi cùng các em. Vậy mà con bị bệnh, rồi hôn mê bất tỉnh như hiện tại...

Bất ngờ bị u não, tính mạng nguy kịch

Sau những cơn đau đầu của con, chị Trung sốt ruột cho con đi khám thì nhận tin dữ căn bệnh u não. Nhập viện vỏn vẹn 2 tháng nhưng con phải trải qua 4 lần phẫu thuật với chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng. Không xoay sở được ở đâu ra tiền điều trị cho con, chị Trung cầu cứu đến bạn đọc Báo Lao Động nhờ giúp đỡ.

 
Chị Trung lo sợ con có mệnh hệ gì nên nóng lòng như ngồi trên đống lửa.

Tính đến thời điểm này, chị nhận được hơn 10 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ. Con gái cũng được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An và vẫn đang trong trạng thái hôn mê sâu. Lo sợ con có mệnh hệ gì mà tiền thì đã cạn kiệt, chị Trung lần nữa cầu cứu mọi người tiếp tục trợ duyên cho con.

“Số tiền thanh toán cho Bệnh viện Việt Đức đợt vừa rồi hơn 70 triệu đồng. Giờ gia đình cạn kiệt không vay mượn được thêm ở đâu nữa. Tôi thật sự cùng đường rồi, giờ không biết phải làm sao”, chị Trung nghẹn ngào.

Lời cầu xin của chị Trung khiến chúng tôi cũng nóng lòng như ngồi trên đống lửa. Cô bé Tường Vy mới 11 tuổi, con còn cả tương lai phía trước, xin hãy cứu con, cho con được tiếp tục có cơ hội được sống, được chữa trị căn bệnh hiểm nghèo.

Chị Trung cầu xin mọi người giúp đỡ cho con gái có cơ hội được tiếp tục điều trị.
Chị Trung cầu xin mọi người giúp đỡ cho con gái có cơ hội được tiếp tục điều trị.

Không ngăn được những giọt nước mắt đang lăn dài, chị Trung khẩn thiết: “Con sinh ra đã thiệt thòi vì không có bố, giờ mẹ cũng bất lực không cứu được con. Xin các bác, các cô, các chú thương con, giúp con. Con có mệnh hệ gì tôi không sống nổi...”.

Gắng lên con… ngoài kia nhiều bố mẹ cũng thương yêu và sẵn sàng nắm tay con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tường Vy ơi, xin con đừng bỏ cuộc!

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD21219 - chị Nguyễn Thị Trung xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21219 chị Nguyễn Thị Trung. Địa chỉ: Xóm 3 - xã Minh Thành - huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An. Số ĐT: 0976303960. Số TK: 51010002357356, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Chủ TK: Nguyễn Thị Trung.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21230: Chồng đột ngột qua đời, vợ khốn khổ với 4 đứa con bệnh tật

Hồng Phúc |

Ngày đi làm, anh Quốc dặn 5 mẹ con ở nhà chờ bố về đón Tết. Vậy mà nào ngờ chỉ đi được 1 ngày, chị đã nhận tin anh không còn nữa. Đau đớn đón anh về, không phải là một con người bằng da, bằng thịt mà là lọ đựng tro cốt lạnh...

Nữ sinh Bru –Vân Kiều vững vàng đến trường nhờ bạn đọc Báo Lao Động giúp đỡ

Hồng Phúc |

Rưng rưng, nữ sinh Hồ Thị Út trong bài viết: “Trúng tuyển Học viện Ngoại giao, nữ sinh Vân Kiều khóc lặng” thông báo em đã tạm thời yên tâm vì có đủ số tiền học trong 4 năm ở Hà Nội. Tất cả là nhờ những tấm lòng chung tay của bạn đọc Báo Lao Động trong suốt thời gian qua.

LD 21228: Thương cháu mồ côi, ông bà gồng gánh nuôi ước mơ cháu đến trường

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Mẹ mất sớm vì bệnh tật, cha bỏ đi biệt tăm, đây là hoàn cảnh đáng thương của bé Nguyễn Thị Mỹ Châu (6 tuổi) ngụ tại xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ. Từ ngày mẹ mất, bé Châu được ông bà ngoại nuôi dưỡng, thương cháu gái sớm mồ côi mẹ, ông bà gồng gánh nuôi ước mơ cho cháu được đến trường. Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 21228, xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

LD 21227: Vợ kiệt quệ kiếm 30 ngàn đồng nuôi chồng tâm thần và 2 con nhỏ

Hồng Phúc |

Chị Hợp không biết chữ, lại chậm chạp nên chỉ có thể kiếm công việc bóc long nhãn, thu nhập mỗi ngày được 30 ngàn đồng để cầm cự đong gạo hay mua mớ rau cho người chồng bị tâm thần và 2 con nhỏ đói khát.

LD 21226: Con gái ung thư chăm bố bị tâm thần trong muôn vàn nỗi đau

Hồng Phúc |

Đôi bàn tay run rẩy, lấm lem, ông Thuỷ lại xin cái ăn như một thói quen đã mấy chục năm nay. Nhìn bố, chị Nhài lại oà khóc, thương bố đến thắt ruột nhưng chị biết làm sao khi bản thân cũng đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

LD 21230: Chồng đột ngột qua đời, vợ khốn khổ với 4 đứa con bệnh tật

Hồng Phúc |

Ngày đi làm, anh Quốc dặn 5 mẹ con ở nhà chờ bố về đón Tết. Vậy mà nào ngờ chỉ đi được 1 ngày, chị đã nhận tin anh không còn nữa. Đau đớn đón anh về, không phải là một con người bằng da, bằng thịt mà là lọ đựng tro cốt lạnh...

Nữ sinh Bru –Vân Kiều vững vàng đến trường nhờ bạn đọc Báo Lao Động giúp đỡ

Hồng Phúc |

Rưng rưng, nữ sinh Hồ Thị Út trong bài viết: “Trúng tuyển Học viện Ngoại giao, nữ sinh Vân Kiều khóc lặng” thông báo em đã tạm thời yên tâm vì có đủ số tiền học trong 4 năm ở Hà Nội. Tất cả là nhờ những tấm lòng chung tay của bạn đọc Báo Lao Động trong suốt thời gian qua.

LD 21228: Thương cháu mồ côi, ông bà gồng gánh nuôi ước mơ cháu đến trường

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Mẹ mất sớm vì bệnh tật, cha bỏ đi biệt tăm, đây là hoàn cảnh đáng thương của bé Nguyễn Thị Mỹ Châu (6 tuổi) ngụ tại xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ. Từ ngày mẹ mất, bé Châu được ông bà ngoại nuôi dưỡng, thương cháu gái sớm mồ côi mẹ, ông bà gồng gánh nuôi ước mơ cho cháu được đến trường. Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 21228, xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

LD 21227: Vợ kiệt quệ kiếm 30 ngàn đồng nuôi chồng tâm thần và 2 con nhỏ

Hồng Phúc |

Chị Hợp không biết chữ, lại chậm chạp nên chỉ có thể kiếm công việc bóc long nhãn, thu nhập mỗi ngày được 30 ngàn đồng để cầm cự đong gạo hay mua mớ rau cho người chồng bị tâm thần và 2 con nhỏ đói khát.

LD 21226: Con gái ung thư chăm bố bị tâm thần trong muôn vàn nỗi đau

Hồng Phúc |

Đôi bàn tay run rẩy, lấm lem, ông Thuỷ lại xin cái ăn như một thói quen đã mấy chục năm nay. Nhìn bố, chị Nhài lại oà khóc, thương bố đến thắt ruột nhưng chị biết làm sao khi bản thân cũng đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác.