Bạn đọc ủng hộ các cảnh đời hơn 238 triệu đồng

KHẮC TUẤN |

Từ ngày 29.8 - 11.9.2019, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng nhận được hơn 238 triệu đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ.

Chương trình “Mỗi ngày một nghìn” do Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng chủ trì, phối hợp với Đài truyền hình, các đơn vị viễn thông, các ngân hàng, các ví điện tử triển khai nhằm kêu gọi mỗi người đóng góp 1.000 đồng/ngày để giúp đỡ các trường hợp khó khăn trong xã hội, khơi dậy tấm lòng hằng thiện trong mỗi người dân, giúp họ có thể chung tay cứu giúp những đồng bào đang gặp khó khăn tiếp tục nhận được 10.441.668 đồng từ bạn đọc ủng hộ thông qua ví điện tử MoMo - đơn vị đang phối hợp cùng Quỹ triển khai chương trình.

Chương trình “Cùng em đến trường” được Quỹ vận động hàng năm các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước ủng hộ tiền và hiện vật đã tiếp tục nhận được ủng hộ 218.400.000 đồng của Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC tặng những suất học bổng cho các em học sinh.

Nhiều bạn đọc (BĐ) và các đơn vị chung tay ủng hộ các hoạt động chung của quỹ như BĐ Hứa Thúy Đường ủng hộ 200.000 đồng. BĐ Đặng Quỳnh Nga ủng hộ 200.000 đồng. BĐ Lê Đức Anh ủng hộ 700.000 đồng. BĐ Lê Thị Cẩm Nhung ủng hộ 100.000 đồng. BĐ Nguyễn Hoàng Yến ủng hộ 200.000 đồng. BĐ giấu tên ủng hộ 200.000 đồng. BĐ Phạm Việt Hùng ủng hộ 100.000 đồng. BĐ Nguyễn Hồng Nguyên ủng hộ 1.000.000 đồng. BĐ Lê Quang Hải (Nghệ An) ủng hộ 200.000 đồng. BĐ Phan Diễm Hằng ủng hộ 100.000 đồng…

Cùng chia sẻ với các cảnh đời khó khăn, BĐ Nguyễn Hoàng Nam ủng hộ 200.000 đồng cho cảnh đời LD2043; BĐ Nguyễn Trà My ủng hộ gia đình em Nguyễn Đức Toàn 100.000 đồng; BĐ giấu tên ủng hộ 200.000 đồng cho cảnh đời bé Bùi Đức Huy; BĐ Nguyễn Hoàng Giang ủng hộ 1.000.000 đồng cho cảnh đời bé Triệu Gia Hưng; BĐ Nguyễn Ngọc Bích ủng hộ 100.000 đồng cho cảnh đời LD2042; BĐ giấu tên ủng hộ 200.000 đồng cho cảnh đời LD18131; BĐ Trần Mai Anh ủng hộ 200.000 đồng cho cảnh đời bé Bùi Đức Huy; BĐ giấu tên ủng hộ 300.000 đồng cho cảnh đời LD2038; Ông Huỳnh Văn Tâm ủng hộ 120.000 đồng cho cảnh đời LD2032; BĐ Nguyễn Thị Hà Khuê ủng hộ 500.000 đồng cho cảnh đời anh Nguyễn Văn Thao…

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã giúp đỡ và đồng hành cùng quỹ trong các chương trình từ thiện. Kính mong quý vị sẽ luôn dõi theo và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong các chương trình và các hoạt động thiện nguyện sắp tới.

Mọi sự giúp đỡ các hoạt động thiện nguyện xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 1240001122556.

KHẮC TUẤN
TIN LIÊN QUAN

LD2058: Nạn nhân duy nhất còn sống cần được cứu giúp

LÊ HOA - PHƯƠNG PHƯỢNG |

Vụ tai nạn thương tâm ngày 22.9 đã cướp đi tính mạng của vợ và 2 đứa con nhỏ của anh Nguyễn Văn Thủy. Gia đình chỉ còn anh đang cấp cứu rất nguy kịch tại Bệnh viện Việt Đức.

LD2056: Nữ sinh nghèo mắc bệnh hiểm, gián đoạn con đường đến trường

TRƯƠNG HẰNG |

Từ một học trò xinh xắn, năng động, giờ đây cô bé Nguyễn Thị Quỳnh (thôn Tiến Thành, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) - học sinh lớp 12A7, trường THPT Hoằng Hóa 4 - đang từng ngày chiến đấu với căn bệnh Lupus ban đỏ.

LD2055: Cháu bé mắc bệnh hiếm cần hơn 1 tỉ đồng để chữa bệnh

H.NGUYÊN |

Đó là cháu Hoàng Xuân Phú (sinh năm 2015) ở tổ 7B thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cháu bị mắc Hội chứng Wiskott-Aldrich (bệnh suy giảm miễn dịch kết hợp). Một căn bệnh hiếm, chỉ khoảng 10 trẻ mắc bệnh trên 1 triệu bé trai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LD2058: Nạn nhân duy nhất còn sống cần được cứu giúp

LÊ HOA - PHƯƠNG PHƯỢNG |

Vụ tai nạn thương tâm ngày 22.9 đã cướp đi tính mạng của vợ và 2 đứa con nhỏ của anh Nguyễn Văn Thủy. Gia đình chỉ còn anh đang cấp cứu rất nguy kịch tại Bệnh viện Việt Đức.

LD2056: Nữ sinh nghèo mắc bệnh hiểm, gián đoạn con đường đến trường

TRƯƠNG HẰNG |

Từ một học trò xinh xắn, năng động, giờ đây cô bé Nguyễn Thị Quỳnh (thôn Tiến Thành, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) - học sinh lớp 12A7, trường THPT Hoằng Hóa 4 - đang từng ngày chiến đấu với căn bệnh Lupus ban đỏ.

LD2055: Cháu bé mắc bệnh hiếm cần hơn 1 tỉ đồng để chữa bệnh

H.NGUYÊN |

Đó là cháu Hoàng Xuân Phú (sinh năm 2015) ở tổ 7B thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cháu bị mắc Hội chứng Wiskott-Aldrich (bệnh suy giảm miễn dịch kết hợp). Một căn bệnh hiếm, chỉ khoảng 10 trẻ mắc bệnh trên 1 triệu bé trai.