120 triệu đồng trao tay nam công nhân có con 7 tuổi nằm viện lọc máu

Tô Công |

Phú Thọ - Nam công nhân Hà Văn Trại tại xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn có con 7 tuổi đang phải lọc máu đã được nhận số tiền ủng hộ là 120 triệu đồng từ các nhà hảo tâm.

Như tin đã đưa, công nhân Hà Văn Trại trú tại xóm Đống Cả, xã Xuân Đài rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, khi con trai 7 tuổi của anh là cháu Hà Hải Đăng bị mắc tới 4 loại bệnh, hiện đang phải lọc máu thường xuyên tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).

Biết được thông tin, chị Lê Thị Thu Lịch - sống tại xã Xuân Đài, hiện là giáo viên Trường Tiểu học xã Xuân Sơn (huyện Tân Sơn) đã trực tiếp đến bệnh viện thăm cháu Đăng, sau đó kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm tại địa phương, trên mạng xã hội và kết nối 1 số hội nhóm từ thiện ủng hộ gia đình anh Trại.

Chị Lê Thị Thu Lịch đại diện các nhà hảo tâm trao tiền ủng hộ công nhân Hà Văn Trại. Ảnh: Tô Công.
Chị Lê Thị Thu Lịch đại diện các nhà hảo tâm trao tiền ủng hộ công nhân Hà Văn Trại. Ảnh: Tô Công.

Kết quả, ngày 17.3, chị Lịch và các nhà hảo tâm đã trực tiếp trao số tiền ủng hộ gần 97 triệu đồng cho gia đình anh Trại, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và đại diện các đoàn thể của xã Xuân Đài.

Cùng với đó, đã có trên 23 triệu đồng tiền ủng hộ được các nhà hảo tâm chuyển thẳng tới số tài khoản ngân hàng của anh Trại.

Ngôi nhà tồi tàn của gia đình anh Trại tại xóm Đống Cả, xã Xuân Đài. Ảnh: Tô Công.
Ngôi nhà tồi tàn của gia đình anh Trại tại xóm Đống Cả, xã Xuân Đài. Ảnh: Tô Công.

Như vậy, cho tới thời điểm hiện tại, tổng số tiền mà cộng đồng đã ủng hộ cho hoàn cảnh khó khăn này là 120 triệu đồng.

Sáng 18.3, thông tin tới Lao Động về bệnh tình hiện tại của đứa con 7 tuổi, anh Trại cho biết, hiện tại cháu đã tỉnh, bố mẹ đã được gặp con. Tuy nhiên, vì thận của cháu Đăng đã bị hư hỏng nhiều, nên các bác sĩ đã đưa ra phương án là thay, ghép thận hoặc duy trì lọc máu đều đặn 3 ngày/tuần.

Cháu Hà Hải Đăng đã tự ý thức được hoàn cảnh gia đình nên luôn ngoan ngoãn, chịu khó học tập. Ảnh: Tô Công.
Cháu Hà Hải Đăng đã tự ý thức được hoàn cảnh gia đình nên luôn ngoan ngoãn, chịu khó học tập. Ảnh: Tô Công.

"Các phương án đưa ra đều tốn rất nhiều chi phí, may là được báo chí, chị Lịch và các nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ, nếu không gia đình không biết xoay sở bằng cách nào. Thực sự tôi rất biết ơn, thay mặt gia đình tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ" - anh Trại xúc động.

Trước đó, Báo Lao Động đã có bài viết "LD 24027: Tiếng kêu cứu của nam công nhân nghèo có con 7 tuổi đang nằm viện lọc máu", thông tin về hoàn cảnh khốn cùng của anh Hà Văn Trại có con là cháu Hà Hải Đăng được chẩn đoán bị sốc nhiễm khuẩn, suy thận cấp, suy hô hấp cấp, bất thường sinh dục bẩm sinh và đang phải lọc máu ở Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá. Ảnh: Tô Công.
Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá. Ảnh: Tô Công.

Trong khi đó, theo ghi nhận, gia đình anh Trại hoàn cảnh rất khó khăn, đang sống trong ngôi nhà khoảng 50m², nhiều vị trí ở trần và mái bị hở, dột...

"Ngày chuyển viện cho con, cả nhà chỉ còn vỏn vẹn 1 triệu đồng" - anh Trại nghẹn ngào.

Ông Trần Nam Dân - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Xuân Đài chia sẻ: "Gia đình anh Trại là hộ nghèo của xã, 2 vợ chồng trẻ rất chịu thương chịu khó. Cuộc sống gia đình vốn dĩ đã khó khăn nay lại rơi vào nghịch cảnh, rất mong các cấp, các ngành, các tổ chức, nhà hảo tâm sẽ quan tâm ủng hộ, giúp đỡ".

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

260 công nhân lao động tham gia hiến máu tình nguyện

Minh Hạnh |

Hà Nam – Sáng 17.3, tại Khu công nghiệp Châu Sơn, TP Phủ Lý, 260 đoàn viên, người lao động đã tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.

Cuộc đời éo le của nữ công nhân đến tuổi nghỉ hưu nhưng bị công ty nợ BHXH

Tùng Giang |

Chị Tạ Thị Minh (50 tuổi, thôn Phương Đàn, xã Lê Hồ, hiện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) có hoàn cảnh éo le và là một trong những lao động bị ảnh hưởng quyền lợi do Công ty Cổ phần Dệt 19.5 Hà Nội (Công ty Dệt 19.5) nợ bảo hiểm xã hội (BHXH).

LD 24027: Tiếng kêu cứu của nam công nhân nghèo có con 7 tuổi đang nằm viện lọc máu

Tô Công |

Phú Thọ - Công nhân Hà Văn Trại rơi vào thảm cảnh khi con trai 7 tuổi không may bị bạo bệnh, hằng ngày phải lọc máu. Ngày con chuyển viện, vợ chồng anh Trại chỉ có vỏn vẹn 1 triệu đồng.

Con trai ông chủ Tân Hoàng Minh thừa nhận sai phạm khi huy động nghìn tỉ đồng

Việt Dũng |

Đỗ Hoàng Việt thừa nhận cáo trạng truy tố và cho rằng, việc giúp sức phát hành trái phiếu để huy động vốn cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư là sai phạm.

Kết quả xác minh vụ một trường ở Hải Dương bị tố thu 400.000 đồng hỗ trợ kì thi tốt nghiệp THPT

Hoàng Khôi |

Ngày 19.3, nguồn tin Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa có văn bản về việc xác minh nội dung tố cáo Trường THPT Tuệ Tĩnh thu tiền hỗ trợ thi tốt nghiệp và tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Lửa cháy ngùn ngụt trong bãi tạm giữ xe của công an huyện ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sáng 19.3, bãi tạm giữ xe của Công an huyện Khánh Vĩnh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Khu vực này vốn là bãi tạm giữ xe ô tô, xe máy vi phạm của địa phương.

Đề nghị xem xét trách nhiệm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Cơ quan chức năng vừa chỉ ra nhiều vi phạm tại Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa và kiến nghị xem xét trách nhiệm ông Phạm Bá Oai - Giám đốc Sở.

Cận cảnh sân tập của đội tuyển Việt Nam ở Indonesia

Thanh Vũ |

Sân vận động Madya Gelora Bung Karno sẽ là nơi tập luyện của đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho trận gặp tuyển Indonesia.

260 công nhân lao động tham gia hiến máu tình nguyện

Minh Hạnh |

Hà Nam – Sáng 17.3, tại Khu công nghiệp Châu Sơn, TP Phủ Lý, 260 đoàn viên, người lao động đã tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.

Cuộc đời éo le của nữ công nhân đến tuổi nghỉ hưu nhưng bị công ty nợ BHXH

Tùng Giang |

Chị Tạ Thị Minh (50 tuổi, thôn Phương Đàn, xã Lê Hồ, hiện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) có hoàn cảnh éo le và là một trong những lao động bị ảnh hưởng quyền lợi do Công ty Cổ phần Dệt 19.5 Hà Nội (Công ty Dệt 19.5) nợ bảo hiểm xã hội (BHXH).

LD 24027: Tiếng kêu cứu của nam công nhân nghèo có con 7 tuổi đang nằm viện lọc máu

Tô Công |

Phú Thọ - Công nhân Hà Văn Trại rơi vào thảm cảnh khi con trai 7 tuổi không may bị bạo bệnh, hằng ngày phải lọc máu. Ngày con chuyển viện, vợ chồng anh Trại chỉ có vỏn vẹn 1 triệu đồng.