Hà Tĩnh: Làm 2km đường tốn 52 tỷ rồi để cụt, thành nơi cho bò phóng uế

ANH ĐỨC |

Khi vừa làm được 2,3 km với tổng kinh phí 52 tỷ đồng, thì con đường 4 làn thảm nhựa với chiều dài 5,6 km bỗng dưng bị cụt ở giữa cánh đồng do thiếu vốn, khiến nơi đây giờ trở thành “bãi đáp” và là nơi phóng uế của trâu, bò.

Số phận hẩm hiu của "khúc" đường 52 tỷ 

Năm 2009, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 21 (nay là quốc lộ 8C), dự án được giao cho UBND huyện Thạch Hà làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn 367 tỷ đồng, trong đó vốn trái phiếu Chính phủ là 330 tỷ đồng, còn lại là vốn từ ngân sách tỉnh.

Tuyến đường thuộc dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 21 (nay là quốc lộ 8C)
Tuyến đường thuộc dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 21 (nay là quốc lộ 8C)
Tuyến đường thuộc dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 21 (nay là quốc lộ 8C)

Dự án được chia làm hai đoạn, đoạn 1 là tuyến chính dài gần 17 km, nối từ ngã ba Ngọc Sơn đến Trạm Bù, xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Tuyến này đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2015.

Còn giai đoạn 2 với tuyến nhánh dài 5,6 km, nối từ đường Hàm Nghi (TP Hà Tĩnh) về xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, chỉ thi công được 2,3km với kinh phí 52 tỷ đồng, thiết kế 4 làn, rải thảm nhựa, rộng 12 m rồi bỗng dưng dừng lại ngay giữa cánh đồng nơi tiếp giáp giữa xã Thạch Xuân và xã Thạch Đài.

Hơn 3 km còn lại ở điểm đầu nối TP Hà Tĩnh thì để không, dẫn tới đường bị cụt giữa đồng khiến người dân không khỏi ngỡ ngàng. Cũng chính vì dự án dang dở, nên tuyến đường này từ lâu đã trở thành “bãi đáp” và phóng uế của trâu, bò.

Do bị “cụt” giữa chừng nên tuyến đường này từ lâu đã trở thành “bãi đáp” và phóng uế của trâu, bò
Do bị “cụt” giữa chừng nên tuyến đường này từ lâu đã trở thành “bãi đáp” và phóng uế của trâu, bò

Một người dân cho biết lúc dự án triển khai, bà con ở trong vùng rất vui mừng và phấn khởi khi thấy con đường rộng rãi, được rải thảm nhựa đi qua giữa cánh đồng nối về thành phố. Tuy nhiên, không hiểu vì sao làm được một đoạn thì bất ngờ dừng lại.

“Chúng tôi là dân ở đây, biết đường cụt nên khi đi qua thì rẽ theo đường đất để chạy sang phía Thạch Đài, chứ có rất nhiều người ở nơi khác tới do không biết, lại đi vào ban đêm, thấy đường đẹp cứ thế đi thẳng rồi lao xuống ruộng”.

Đường bị “cụt” giữa chừng là do nguồn vốn rót về dự án chậm?

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Đức Quy, Phó Trưởng ban xây dựng cơ bản huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết:

“Cho đến thời điểm hiện tại, tỉnh lộ 21 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, tuyến nhánh có chiều dài 5,6km nhưng mới thi công được 2,3km là do hết vốn. Điều này chúng tôi đã biết từ lâu, tuy nhiên cái khó là 3,3 km còn lại giờ không còn thuộc dự án tỉnh lộ 21 nữa mà đã được UBND tỉnh cắt ra khỏi dự án và chuyển về hình thức BT”.

Đường bị cụt giữa đồng khiến người dân không khỏi ngỡ ngàng
Đường bị cụt giữa đồng khiến người dân không khỏi ngỡ ngàng
Đường bị cụt giữa đồng khiến người dân không khỏi ngỡ ngàng

Ông Quy cũng cho biết thêm việc con đường bị “cụt” giữa chừng là do nguồn vốn rót về dự án chậm, thời gian thực hiện dự án kéo dài dẫn đến trượt giá. Hơn nữa, thời điểm đó hình thức BT (hình thức đổi đất lấy hạ tầng) đang thịnh hành nên tỉnh muốn cắt giảm đầu tư công để chuyển giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án.

“Từ thời điểm đó đến giờ cũng đã có nhiều doanh nghiệp tới khảo sát, lên phương án đầu tư, nhưng hiện tại vẫn chưa có doanh nghiệp nào chính thức tiếp nhận đoạn đường này. Chủ trương của tỉnh là muốn đầu tư theo thiết kế đường 42m chứ không phải theo thiết kế 12m như trước đây. Từ đó sẽ rất khó cho doanh nghiệp, vì nếu muốn đầu tư theo ý của tỉnh thì cần phải có nguồn vốn rất lớn”, ông Quy nói.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Những dự án "đẻ non": Trường xây tốn 16 tỉ đồng rồi bỏ hoang ở Hà Tĩnh

ANH ĐỨC |

Ngôi trường với hơn 16 tỉ đồng đã hoàn thành 5 năm qua gần đầy đủ các hạng mục, nhưng trường chưa một lần đón học sinh nên bỏ hoang phế, nằm phơi mưa phơi nắng.

Vùng đại dự án hơn 4.500 tỷ ngổn ngang, "chết lâm sàng"

ANH ĐỨC |

Năm 2015, hàng trăm hộ dân thuộc 2 huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã phải chấp thuận chủ trương nhường đất cho dự án chăn nuôi bò Bình Hà. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại dự án đã rơi vào tình trạng “chết lâm sàng”, bế tắc.

Bất ngờ với kiến nghị “cứu” dự án chăn nuôi bò 4.500 tỷ đang đổ bể

TRẦN TUẤN |

Dù đang trong tình trạng gần như đã “chết” lâm sàng, nhưng khi được UBND tỉnh Hà Tĩnh tạo điều kiện “cấp cứu”, chủ đầu tư dự án chăn nuôi bò 4.500 tỉ bất ngờ đưa ra một số kiến nghị, trong đó có đề xuất biến một số chuồng trại bỏ không thành…xưởng sản xuất viên nén.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những dự án "đẻ non": Trường xây tốn 16 tỉ đồng rồi bỏ hoang ở Hà Tĩnh

ANH ĐỨC |

Ngôi trường với hơn 16 tỉ đồng đã hoàn thành 5 năm qua gần đầy đủ các hạng mục, nhưng trường chưa một lần đón học sinh nên bỏ hoang phế, nằm phơi mưa phơi nắng.

Vùng đại dự án hơn 4.500 tỷ ngổn ngang, "chết lâm sàng"

ANH ĐỨC |

Năm 2015, hàng trăm hộ dân thuộc 2 huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã phải chấp thuận chủ trương nhường đất cho dự án chăn nuôi bò Bình Hà. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại dự án đã rơi vào tình trạng “chết lâm sàng”, bế tắc.

Bất ngờ với kiến nghị “cứu” dự án chăn nuôi bò 4.500 tỷ đang đổ bể

TRẦN TUẤN |

Dù đang trong tình trạng gần như đã “chết” lâm sàng, nhưng khi được UBND tỉnh Hà Tĩnh tạo điều kiện “cấp cứu”, chủ đầu tư dự án chăn nuôi bò 4.500 tỉ bất ngờ đưa ra một số kiến nghị, trong đó có đề xuất biến một số chuồng trại bỏ không thành…xưởng sản xuất viên nén.