Doanh nhân khốn khổ bị tấn công mạng vì khoản nợ "trên trời rơi xuống"

Phan Anh |

Dù không vay mượn bất cứ ai, tuy nhiên anh Phan Trần Nam (Ngô Quyền - Hải Phòng) và gia đình liên tục bị vu khống đi vay hàng trăm triệu đồng. Sau thời gian dài bị tấn công mạng một cách vô cớ, gia đình anh dần trở nên suy sụp.

Khoản "nợ" 200 triệu từ trên trời rơi xuống

Phản ánh đến Báo Lao Động, anh Phan Trần Nam bức xúc cho biết, thời gian gần đây, anh và gia đình liên tục bị một nhóm tấn công mạng bằng nhiều chiêu thức như quấy rối điện thoại, vu khống vay nợ, bêu riếu và nhục mạ trên mạng xã hội rằng trây ỳ không trả số tiền 200 triệu đồng dù không vay mượn bất cứ ai.

Nhóm đối tượng thực hiện hành vi sai trái này thường xuyên nháy máy điện thoại vào số của cả hai vợ chồng anh Nam bất kể ngày đêm khiến họ lo sợ đến mất ăn mất ngủ. Sau thời gian dài chịu đựng, anh đã liên hệ với tổng đài nhà mạng để được hỗ trợ.

Thế nhưng, khi không thể nháy máy quấy phá, nhóm người này sử dụng nhiều tài khoản ảo, ghép hình, đăng thông tin sai sự thật, vu khống gia đình anh Nam lừa đảo, nợ nần lên khắp các trang mạng xã hội. Thậm chí, Fanpage Facebook cơ quan nơi anh làm chủ doanh nghiệp và nơi trường học vợ công tác cũng bị tấn công.

Vì làm trong lĩnh vực giáo dục, nên khi bị tấn công mạng trong thời gian dài, vợ anh Nam trở nên suy sụp tinh thần. Ảnh: Phan Anh
Vì làm trong lĩnh vực giáo dục nên khi bị tấn công mạng, vợ anh Nam trở nên suy sụp tinh thần. Ảnh: Phan Anh

"Họ vu khống, ép chúng tôi trả số tiền dù chúng tôi không hề vay mượn. Do đặc thù công việc là giáo viên nên trước sự tấn công mạng của nhóm đối tượng, vợ tôi đã suy sụp tinh thần. Dù học sinh và ban giám hiệu nhà trường nơi vợ tôi làm việc đều biết đó là những lời vu khống, bịa đặt nhưng vợ tôi rất buồn khi bị lăng mạ và ngại đi làm.

Trong khi đó tôi làm kinh doanh, việc bị vu khống trên mạng ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của tôi với đối tác. Sau thời gian dài không tìm được hướng giải quyết, hai vợ chồng căng thẳng dẫn tới mâu thuẫn. Hành động lăng mạ của nhóm người này không chỉ khiến chúng tôi tổn thương tinh thần, kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự và hạnh phúc gia đình tôi" - anh Nam bức xúc.

Bị tấn công vì... là giám đốc của con nợ

Chia sẻ thêm về việc bị ép trả số tiền 200 triệu trong thời gian dài, anh Nam cho biết, sự việc bắt đầu từ tháng 7.2021, khi một người tự nhận là nhân viên Công ty Mua bán nợ DSP liên hệ thông báo một nhân viên công ty của anh đã vay mượn khoản tiền với bên Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Công ty Mirae Asset) và chưa thanh toán hết. Người này yêu cầu anh Nam đốc thúc nhân viên thanh toán nợ.

Sau khi trao đổi với nhân viên về khoản nợ cá nhân của họ, anh Nam thông báo để Công ty Mua bán nợ DSP nắm được thông tin. Thế nhưng nhiều ngày sau đó, anh tiếp tục bị một số người tự nhận là nhân viên Công ty mua bán nợ DSP liên lạc yêu cầu anh trao đổi thêm với nhân viên vì người đó chưa trả nợ. Và cũng từ đây, cuộc "tra tấn" mạng đối với anh Nam và gia đình chính thức bắt đầu.

Để tìm hiểu sự việc, PV đã liên hệ với anh N.V.N - nhân viên được cho là vay tiền từ phía Công ty Mirae Asset. Anh N.V.N xác nhận tháng 8.2019, anh có đứng ra vay số tiền hơn 50 triệu đồng từ Công ty Mirae Asset.

"Tôi trả được 4 tháng. Tuy nhiên, thấy lãi suất quá cao, tôi muốn trả một cục luôn để chấm dứt hợp đồng. Họ không nghe, yêu cầu tôi đóng thêm mức hơn 70 triệu đồng, trong khi hợp đồng quy định nếu tôi đóng luôn chỉ mất 5% lãi suất. Thấy họ làm sai hợp đồng nên tôi tạm dừng không đóng nữa.

Sau đó, họ liên tục đăng ảnh vu khống chủ doanh nghiệp nơi tôi làm việc và gia đình họ lên mạng xã hội. Ngại vì gây ảnh hưởng, tôi đã viết đơn xin nghỉ việc".

Nói về việc vay tiền của Công ty Mirae Asset nhưng Công ty Mua bán nợ DSP lại đứng ra đòi nợ, anh N.V.N cho hay, "vì họ thông báo đã bán hồ sơ nợ cho nhau".

Bức xúc trước những lời vu khống, phỉ báng, anh Nam cho biết đã làm đơn trình báo đề nghị Công an Thành phố Hải Phòng vào cuộc điều tra, xử lý. Đồng thời, làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hải Phòng, cơ quan an ninh mạng để đảm bảo quyền công dân.

Bên cạnh đó, để không ảnh hưởng hình ảnh doanh nghiệp, anh Nam cũng có văn bản gửi khách hàng, đối tác để đính chính loạt thông tin sai sự thật, gây mất uy tín trên mạng xã hội.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Bắt nhóm côn đồ Hải Dương đe dọa, mang vòng hoa tang đi đòi nợ

Đặng Luân |

Vì một khoản tiền vay chưa được thanh toán, Đoàn Minh Đức (sinh năm 1972, ở khu Vũ La, phường Nam Đồng, TP.Hải Dương) cùng 6 đối tượng khác nhiều lần đến uy hiếp gia đình, người thân bên vay nợ nhằm ép buộc phía gia đình người vay phải trả.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Bắt nhóm côn đồ Hải Dương đe dọa, mang vòng hoa tang đi đòi nợ

Đặng Luân |

Vì một khoản tiền vay chưa được thanh toán, Đoàn Minh Đức (sinh năm 1972, ở khu Vũ La, phường Nam Đồng, TP.Hải Dương) cùng 6 đối tượng khác nhiều lần đến uy hiếp gia đình, người thân bên vay nợ nhằm ép buộc phía gia đình người vay phải trả.