“Chạm” vào Xuân trên đỉnh Núi Cấm

Minh Ngọc |

An Giang - Hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, Thiên Cấm Sơn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chiêm bái, vãn cảnh, thưởng thức các món ngon vật lạ từ tinh hoa của núi rừng. Những ngày này Núi Cấm được dịp khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ sắc màu, tô điểm, chăm chút cho diện mạo trở nên xinh đẹp, lộng lẫy để nghênh đón Tân Xuân Quý Mão 2023.
Không khí xuân đang rộn ràng ở Cáp treo Núi Cấm. Ảnh: Minh Ngọc
Không khí xuân đang rộn ràng ở Cáp treo Núi Cấm. Ảnh: Minh Ngọc

Trời đất giao hòa ngập tràn sắc xuân, hoa đào xứ Bắc, hoa mai miền Nam cùng nhau khoe sắc, cụm tiểu cảnh check - in đầy ấn tượng gợi nên những hình ảnh đặc trưng của ngày Tết như:

“Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ

Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh”.

Núi Cấm sẵn sàng chào đón nàng Xuân. Ảnh: Minh Ngọc.
Núi Cấm sẵn sàng chào đón nàng Xuân. Ảnh: Minh Ngọc.

Sau khi chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho ngày Tết cổ truyền, gia đình sum vầy bên nhau trong chuyến “Du xuân Núi Cấm” sẽ mang lại những giá trị tinh thần tích cực, khởi đầu vạn điều may. Du khách ngoạn cảnh trên cáp treo tiến dần lên đỉnh núi, cứ thế mà chìm đắm vào khung cảnh sương khói mông lung, phảng phất cái lạnh sắt se như lạc lối giữa hồn thơ của núi rừng Sơn Cấm.

Ngắm hoàng hôn trên tuyến cáp treo Núi Cấm. Ảnh: Minh Ngọc
Ngắm hoàng hôn trên tuyến cáp treo Núi Cấm. Ảnh: Minh Ngọc

Một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất định không thể bỏ qua khi đi du lịch Núi Cấm là được “bay trên cáp treo” băng rừng vượt suối, 15 phút du hành chắc chắn sẽ là những khoảnh khắc thật đáng nhớ khi thu vào tầm mắt toàn cảnh Thất Sơn hùng vĩ như một bức tranh đồng quê với sắc xanh ngọc của dòng nước, sắc xanh ngút ngàn của rừng già và sắc xanh thiên thanh của mây trời. Cảm giác miên man, tan chảy trước cảnh non nước hữu tình nhẹ nhàng níu lấy trái tim du khách thập phương.

Xuân về, núi Cấm “bạc đầu” hẳn đi bởi mây cứ lượn lờ trên đỉnh suốt, dòng người thoắt ẩn, thoắt hiện qua những lớp sương mờ với tiếng nói, tiếng cười trao đổi huyên thuyên. Đến núi Cấm vào mùa xuân, du khách lại rơi vào cảm giác choáng ngợp, bồng bềnh của khung cảnh nên thơ. Vẫn là những đám mây nhẹ tênh là đà trên mặt nước hồ trong veo. Chúng phả vào mặt người cái cảm giác buốt lạnh, gợi lên chút mùa xuân đất Bắc.

Mùa xuân trên núi Cấm thật đẹp, thật êm ả và thanh bình. Sáng sớm, trời se lạnh tới khoảng 9 giờ thì nắng dần dần ấm lên, đất trời như bừng sáng, các loại hoa rừng đua nhau khoe sắc. Chính cái vẻ đẹp hoang sơ đó đã làm nên nét đặc trưng kỳ diệu của vùng Bảy Núi.

Dừng chân bên bờ hồ Thủy Liêm ngắm nhìn đàn cá đủ màu sắc bơi lội tung tăng khiến cho lòng người dịu lại, những muộn phiền của cuộc sống đời thường bỏ lại phía sau. Những ngày đầu năm, người lên viếng đỉnh Thiên Cấm sơn khá đông, họ đến đây để tìm cảm giác bình yên, mơ mộng và cầu mong những điều tốt lành trong năm mới.

Thiếu nữ điệu đà trong tà áo dài du xuân. Ảnh: Minh Ngọc
Thiếu nữ điệu đà trong tà áo dài du xuân. Ảnh: Minh Ngọc

Những con đường quanh co, uốn lượn, nơi nào cũng đẹp, cũng tươi tắn đặc biệt là ở Vồ cao ngắm cảnh chiều hoàng hôn bảng lảng, lắng nghe tiếng gió đại ngàn lòng cảm thấy an nhiên sau một chuyến du xuân. Bởi dân miền Tây có câu “Lễ tiết quanh năm không bằng rằm tháng giêng” cứ thế mà hình thành một tập tục sau khi ăn Tết ở nhà, ra giêng lại rủ nhau lên núi tiếp tục ăn tết.

Trẩy hội mùa xuân trên vùng Bảy Núi là một tập tục truyền thống lâu đời vừa mang tính thế tục, vừa mang màu sắc tâm linh và hướng về cội nguồn, vì từ lâu núi Cấm đã từng được coi là “đỉnh non thiêng”, nhiều người trước khi xuống núi thường buộc thắt gút các ngọn đế, ngọn cỏ với tâm ý gởi lại tất cả những gì phiền muộn lo âu và chỉ mang về những niềm vui, hạnh phúc và điều tốt lành.

Cụm tiểu cảnh chào Xuân. Ảnh: Minh Ngọc
Cụm tiểu cảnh chào Xuân. Ảnh: Minh Ngọc

Ngoài việc tham quan ngắm cảnh, bạn bè trai gái hằng năm lên núi còn ghi lại biết bao mối tình tuyệt đẹp được đơm hoa kết trái từ những cuộc gặp gỡ đầu xuân. Có lẽ, cái mông lung từ mùa xuân núi Cấm chính là nét riêng không thể tìm được ở bất cứ đâu của miền Tây. Vì thế, du khách luôn cảm thấy ấn tượng mỗi khi được “chạm” vào mùa xuân trên đỉnh non cao này.

Nhà Hàng Hoa Anh Đào thưởng thức những món ăn đặc sản phong vị núi rừng. Ảnh: Minh Ngọc
Nhà Hàng Hoa Anh Đào thưởng thức những món ăn đặc sản phong vị núi rừng. Ảnh: Minh Ngọc

Một năm trôi qua với những thăng trầm, biến động, hãy tự thưởng cho mình và gia đình một chuyến đi, vừa có dịp khám phá thiên đường tuyệt đẹp vừa là cơ hội để tề tựu, sum vầy. Qua đó, đây cũng là thời điểm vàng để quảng bá hình ảnh đất và người An Giang nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh vốn có phát triển xứng tầm một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh nhà.

Minh Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Tận hưởng tiết trời Xuân trên Núi Cấm

Minh Ngọc |

Năm mới với ước vọng cuộc sống, công việc, vạn sự may mắn, thuận lợi, hanh thông nên việc xuất hành đầu năm của mỗi người dần trở nên quan trọng và đặc biệt. Với nét đẹp văn hóa “đi chùa hái lộc”, nhiều người chọn Cấm Sơn là điểm đến tuyệt vời đầu năm vừa hành hương, lễ bái chùa chiền vừa vãn cảnh núi non thơ mộng, tận hưởng cái tiết trời hanh hao se lạnh thời điểm giao mùa, hơi thở những ngày tàn đông còn vương vấn.

Khám phá chùa Vạn Linh trên Núi Cấm, An Giang

Chí Long |

Chùa Vạn Linh trên đỉnh Núi Cấm là điểm đến mà du khách không thể bỏ qua trên hành trình hành hương bái phật khi đến với vùng đất An Giang.

Trekking núi Cấm - triển vọng mới cho du lịch miền Tây

YẾN PHƯƠNG |

Xuất hiện cách đây chưa lâu, trekking núi Cấm (tỉnh An Giang) đã mang đến một “mảnh ghép” đầy mới lạ và hấp dẫn trên bản đồ du lịch Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 6 tháng triển khai, hoạt động này nhanh chóng trở thành xu hướng “hot” của du lịch miền Tây hiện nay.

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ: Số phận tài sản của các đại gia

Việt Dũng |

Hà Nội - Liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng, ngoài mức án, tòa tuyên để ngân hàng tạm giữ sổ tiết kiệm đồng sở hữu của các đại gia.

Hiện trạng nơi bố trí tái định cư đường Vành đai 3 tại TP Thủ Đức

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCMTại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh có 240 trường hợp đủ điều kiện tái định cư và 122 trường hợp giải tỏa trắng nhưng không đủ điều kiện tái định cư khi thực hiện đường Vành đai 3 qua địa bàn TP Hồ Chí Minh. Những trường hợp này sẽ được bố trí nền đất và căn hộ sẵn có tại TP Thủ Đức.

Nga quan tâm tới vật thể lạ cạnh đường ống Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho rằng, điều quan trọng là phải xác định được vật thể lạ được phát hiện bên cạnh 1 trong 2 đường ống Nord Stream 1 và 2 (Dòng chảy phương Bắc 1 và 2).

Bắt tạm giam cán bộ tư pháp nhận tiền của người dân để làm sổ đỏ

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Với chức danh là cán bộ tư pháp phường, Phạm Văn Tuyến đã nhận tiền của một hộ dân trên địa bàn để làm hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trong khoảng thời gian năm 2021 đến 2022.

Nhận định U23 Việt Nam - U23 UAE: Bài toán khó của ông Troussier

MINH PHONG |

Trận đấu với U23 UAE sẽ là một bài kiểm tra khó khăn nữa dành cho thầy trò huấn luyện viên Troussier.

Tận hưởng tiết trời Xuân trên Núi Cấm

Minh Ngọc |

Năm mới với ước vọng cuộc sống, công việc, vạn sự may mắn, thuận lợi, hanh thông nên việc xuất hành đầu năm của mỗi người dần trở nên quan trọng và đặc biệt. Với nét đẹp văn hóa “đi chùa hái lộc”, nhiều người chọn Cấm Sơn là điểm đến tuyệt vời đầu năm vừa hành hương, lễ bái chùa chiền vừa vãn cảnh núi non thơ mộng, tận hưởng cái tiết trời hanh hao se lạnh thời điểm giao mùa, hơi thở những ngày tàn đông còn vương vấn.

Khám phá chùa Vạn Linh trên Núi Cấm, An Giang

Chí Long |

Chùa Vạn Linh trên đỉnh Núi Cấm là điểm đến mà du khách không thể bỏ qua trên hành trình hành hương bái phật khi đến với vùng đất An Giang.

Trekking núi Cấm - triển vọng mới cho du lịch miền Tây

YẾN PHƯƠNG |

Xuất hiện cách đây chưa lâu, trekking núi Cấm (tỉnh An Giang) đã mang đến một “mảnh ghép” đầy mới lạ và hấp dẫn trên bản đồ du lịch Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 6 tháng triển khai, hoạt động này nhanh chóng trở thành xu hướng “hot” của du lịch miền Tây hiện nay.