Xúc động lễ thả hoa đăng tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma

TRẦN TUẤN |

Tối nay (13.3), tại bãi biển Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, các cựu binh và thân nhân liệt sĩ Gạc Ma, chủ yếu đến từ các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An… tập trung tổ chức lễ thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, ngay khi trời vừa chập choạng tối, các cựu binh và thân nhân liệt sĩ Gạc Ma đã chuẩn bị sẵn hoa đăng rồi thắp nến từ trên bờ dần tiến xuống cửa biển Cẩm Nhượng, thả hoa đăng xuống biển đồng thời thắp hương trên bờ.

Cựu binh Lê Văn Thoa - người sống sót trên tàu HQ 604 trong trận hải chiến Gạc Ma cách đây 34 năm - xúc động chia sẻ: “Hôm nay, về đây thả hoa đăng tưởng nhớ các đồng đội, tôi thật sự rất xúc động. Tôi không bao giờ quên được trận hải chiến năm đó mà 64 đồng đội tôi mãi mãi nằm lại giữa biển khơi để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Cựu binh Lê Hữu Thảo - Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Gạc Ma tàu HQ 604 - cũng chia sẻ: "Mỗi năm vào ngày tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma, cảm xúc của tôi năm nào cũng như năm nào, luôn nhớ về các đồng đội, mãi mãi không bao giờ quên được. Tuy năm nay tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng chúng tôi cũng cố gắng tập trung về đây để làm lễ tri ân đồng đội. Mục đích là để giáo dục thế hệ trẻ không bao giờ quên công lao, sự hy sinh xương máu của anh hùng, liệt sĩ bảo vệ Tổ quốc để có được cuộc sống hòa bình, độc lập ngày hôm nay.

Theo kế hoạch, sáng mai (14.3), tại thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) các cựu binh và thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma sẽ tổ chức lễ tưởng niệm chính 34 năm hải chiến Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa khiến 64 chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh để giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại.

Thắp nến để chuẩn bị thả hoa đăng. Ảnh: TT.
Thắp nến trên bờ để chuẩn bị thả hoa đăng. Ảnh: TT.
Di chuyển xuống biển để thả hoa đăng. Ảnh: TT.
Di chuyển xuống biển để thả hoa đăng. Ảnh: TT.
Chuẩn bị hoa đăng với tất cả nến đều phải được thắp sáng. Ảnh: TT.
Chuẩn bị hoa đăng với tất cả nến đều phải được thắp sáng. Ảnh: TT.
Tập trung chuẩn bị thả. Ảnh: TT.
Tập trung chuẩn bị thả. Ảnh: TT.
Những hoa đăng lung linh khi vừa thả xuống nước. Ảnh: TT.
Những hoa đăng lung linh khi vừa thả xuống nước. Ảnh: TT.
Những ngọn nến lung linh gửi theo bao kí ức về đồng đội, người thân. Ảnh: TT.
Những ngọn nến lung linh gửi theo bao ký ức về đồng đội, người thân. Ảnh: TT.
Trời tối, hoa đăng càng thêm rực sáng lung linh. Ảnh: TT.
Trời tối, hoa đăng càng thêm rực sáng lung linh. Ảnh: TT.
Hoa đăng dần trôi xa ra biển còn những cựu binh vẫn xúc động dõi mắt theo. Ảnh: TT.
Hoa đăng dần trôi xa ra biển còn những cựu binh vẫn xúc động dõi mắt theo. Ảnh: TT.
TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

34 năm sự kiện Gạc Ma: Thay Mẹ, giữ những kỷ vật cho các anh

Thanh Hải |

Đã 34 năm kể từ ngày 64 liệt sĩ hy sinh trong sự kiện bảo vệ đảo đá Gạc Ma - 14.3.1988, nhưng những câu chuyện kể về các anh, những kỷ vật "biết nói" mà các anh để lại vẫn mãi là những bản hùng ca về lòng yêu Tổ quốc.

Từ Pò Hèn đến Gạc Ma, để ngọn lửa yêu nước mãi cháy sáng

Lê Thanh Phong |

Đã 34 năm, từ ngày kẻ địch dùng vũ lực đánh chiếm đảo đá chìm Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, chưa bao giờ người yêu nước Việt Nam quên đi một đảo tiền tiêu máu thịt của quê hương đất nước, một phần phên giậu trên biển Đông và càng không quên 64 chiến sĩ hy sinh vì biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

34 năm sự kiện Gạc Ma: Giữ vĩnh cửu ngọn lửa yêu nước

An Thượng |

Tháng 3 biển êm, sóng gió chỉ lăn tăn như mặt hồ. Nhưng tháng 3 luôn là nỗi khắc khoải đối với những cựu binh Gạc Ma, Trường Sa. Đặc biệt đối với gia đình 64 liệt sĩ hải quân Quân đội nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh, nhiều người còn mãi nằm lại trong lòng biển khi chiến đấu bảo vệ đảo đá thân yêu của Tổ quốc trong sự kiện Gạc Ma - 14.3.1988.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

34 năm sự kiện Gạc Ma: Thay Mẹ, giữ những kỷ vật cho các anh

Thanh Hải |

Đã 34 năm kể từ ngày 64 liệt sĩ hy sinh trong sự kiện bảo vệ đảo đá Gạc Ma - 14.3.1988, nhưng những câu chuyện kể về các anh, những kỷ vật "biết nói" mà các anh để lại vẫn mãi là những bản hùng ca về lòng yêu Tổ quốc.

Từ Pò Hèn đến Gạc Ma, để ngọn lửa yêu nước mãi cháy sáng

Lê Thanh Phong |

Đã 34 năm, từ ngày kẻ địch dùng vũ lực đánh chiếm đảo đá chìm Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, chưa bao giờ người yêu nước Việt Nam quên đi một đảo tiền tiêu máu thịt của quê hương đất nước, một phần phên giậu trên biển Đông và càng không quên 64 chiến sĩ hy sinh vì biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

34 năm sự kiện Gạc Ma: Giữ vĩnh cửu ngọn lửa yêu nước

An Thượng |

Tháng 3 biển êm, sóng gió chỉ lăn tăn như mặt hồ. Nhưng tháng 3 luôn là nỗi khắc khoải đối với những cựu binh Gạc Ma, Trường Sa. Đặc biệt đối với gia đình 64 liệt sĩ hải quân Quân đội nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh, nhiều người còn mãi nằm lại trong lòng biển khi chiến đấu bảo vệ đảo đá thân yêu của Tổ quốc trong sự kiện Gạc Ma - 14.3.1988.