Xúc động chương trình Màu hoa đỏ tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tối 23.7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Chương trình nghệ thuật Màu hoa đỏ lần thứ 15, năm 2022.

Dự chương trình có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hưng Thơ.
Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hưng Thơ

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Lương Cường nói rằng, 15 năm qua, chương trình Màu hoa đỏ đã tạo ra sức lan toả lớn trong xã hội, trở thành một trong những hoạt động có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27.7 hằng năm.

Từ chương trình, các tầng lớp nhân dân cùng nhiều tấm lòng hảo tâm đã cùng đồng hành tham gia tổ chức các hoạt động tri ân. Qua đó, trao tặng hơn 130.000 sổ tiết kiệm, hơn 550 nhà tình nghĩa, cùng hàng vạn suất học bổng, quà tình nghĩa tới các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Các đồng chí lãnh đạo dự chương trình Màu hoa đỏ. Ảnh: Hưng Thơ.
Các đồng chí lãnh đạo dự chương trình Màu hoa đỏ. Ảnh: Hưng Thơ.

Chương trình Màu hoa đỏ lần này được tổ chức trong khuôn viên của Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn – nơi an nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ.

Chương trình được tổ chức với 3 trường đoạn: Lên đường – Tinh thần thép – Tự hào dáng đứng Việt Nam, thông qua các bài hát, tiết mục múa tái hiện những ký ức bi hùng về một thời hoa lửa.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn trong đêm 23.7. Ảnh: Hưng Thơ.
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn trong đêm 23.7. Ảnh: Hưng Thơ

Ngày ấy, đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, hàng vạn người con ưu tú trên khắp mọi miền Tổ quốc đã lên đường không tiếc tuổi xuân và máu xương, nguyện hiến dâng tất cả để bảo vệ quê hương. Dưới mưa bom bão đạn, rất nhiều người đã mãi mãi nằm xuống mảnh đất này.

Tuy nhiên, bom đạn có thể giết chết sinh mệnh con người nhưng không thể đè bẹp được lòng yêu nước và ý chí kiên cường của những người chiến sĩ cách mạng kiên trung. Lớp người này ngã xuống, lớp người khác đứng lên cầm chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc.

Họ là những con người bình dị, những cuộc đời có thật đã làm nên sự tiếp nối trong dòng chảy lịch sử của cha ông trên hành trình dựng nước và giữ nước. Chiến tranh đã qua đi, biến đau thương thành hành động, dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, nhân dân Việt Nam đoàn kết chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng đi lên, phát triển…

Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước đối với các Anh hùng Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; cổ vũ các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chung tay chăm lo đời sống gia đình chính sách, có công với cách mạng…

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tưởng niệm, tri ân liệt sĩ tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Chiều 23.7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã về Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (huyện Anh Sơn – Nghệ An) dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Nữ du kích 78 tuổi nhận làm người thân của liệt sĩ chưa biết tên

TRẦN TÚ |

Quảng Trị - Tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Thủy (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) có gần 100 phần mộ liệt sĩ chưa biết tên. Cán bộ, nhân dân địa phương đã nhận các phần mộ này làm người thân. Trong đó, một nữ du kích ở tuổi 78 không chỉ làm người thân của 1 liệt sĩ chưa biết tên, mà đã hương khói, bầu bạn với các liệt sĩ, để các anh ấm áp ở lại với quê hương Cam Thủy.

Tái hiện tháng năm hào hùng của dân tộc qua chương trình "Màu hoa đỏ"

Hải Minh |

Trong chương trình nghệ thuật đặc sắc, khán giả đã được cùng sống lại những tháng ngày cách mạng sôi nổi, quật cường của nhân dân ta.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tưởng niệm, tri ân liệt sĩ tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Chiều 23.7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã về Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (huyện Anh Sơn – Nghệ An) dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Nữ du kích 78 tuổi nhận làm người thân của liệt sĩ chưa biết tên

TRẦN TÚ |

Quảng Trị - Tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Thủy (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) có gần 100 phần mộ liệt sĩ chưa biết tên. Cán bộ, nhân dân địa phương đã nhận các phần mộ này làm người thân. Trong đó, một nữ du kích ở tuổi 78 không chỉ làm người thân của 1 liệt sĩ chưa biết tên, mà đã hương khói, bầu bạn với các liệt sĩ, để các anh ấm áp ở lại với quê hương Cam Thủy.

Tái hiện tháng năm hào hùng của dân tộc qua chương trình "Màu hoa đỏ"

Hải Minh |

Trong chương trình nghệ thuật đặc sắc, khán giả đã được cùng sống lại những tháng ngày cách mạng sôi nổi, quật cường của nhân dân ta.