Người dân đã lập thùng quyên góp, giúp đỡ cho gia đình 5 nạn nhân xấu số này. Trao đổi với PV, ông Bo Bo Bình (người dân gần nhà ông Xiếp) cho biết: "Tưởng nổ bình ga chứ biết đâu. Lâu nay dân ở đây không ai nhặt bom, đạn còn sót lại sau chiến tranh về cưa tháo như vậy đâu. Sự việc khiến xóm làng ai cũng bất ngờ. Không biết gia đình họ nhặt ở đâu nữa".
Lúc xảy ra nổ, ông Bình đang phun thuốc sâu cho cà phê ở rẫy. Nghe tiếng nổ kinh hoàng, ông Bình nhìn xuống làng thấy tôn mái nhà bay lên cao. Hốt hoảng, ông liền vứt bình bơm chạy về thấy nhiều người trong gia đình nằm la liệt.
"Rất may, vào thời điểm đó, dân làng đều đi rẫy, nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra" - ông Bình nói.
Theo ông Bình, may mắn là 2 mẹ con của ông Xiếp đi chặt bắp chuối rừng, chứ ở nhà thì khó tránh khỏi nguy hiểm khi đầu đạn phát nổ.
Theo một cán bộ biên phòng, nhìn bằng mắt có thể xác định đây là đầu đạn 105 ly. Loại này có đầu thép và lát đồng tròn gắn ở đầu quả nổ.
Chiều 18.8, ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đã đến hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc, đồng thời thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ ban đầu cho gia đình người bị nạn.