Vụ công khai múc trộm tài nguyên tại Gia Lai: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý

ĐÌNH VĂN |

Ngày 7.8, UBND tỉnh cho biết, đã ra văn bản chỉ đạo thị xã Ayun Pa kiểm tra tình hình khai thác cát trái phép tại xã Ia Rtô mà Báo Lao Động phản ánh.

Tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15.8; cũng như hồi âm thông tin đến Báo Lao Động để ghi nhận sự cầu thị của chính quyền trong việc chống "cát tặc".

Động thái mạnh mẽ của tỉnh Gia Lai nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên cát tại địa bàn.

Báo Lao Động ra ngày 2.8 có bài viết "Gia Lai: Công khai múc trộm tài nguyên" phản ánh tại xã Ia Rtô (TX. Ayun Pa), "cát tặc" dùng xe tải, mướn người để tận thu khoáng sản trái phép. Việc khai thác diễn ra cả ngày lẫn đêm, cày nát tuyến đường vào bến bãi. Giá cát đang tăng, khiến nhiều doanh nghiệp bất tuân luật pháp, khai thác tài nguyên như là của riêng. Đáng nói, bãi cát nằm sát QL25 và cách UBND xã Ia Rtô trên dưới 1km nhưng chính quyền vẫn không có biện pháp ngăn chặn.

Bí thư Thị ủy Ayun Pa - Thái Thanh Bình khẳng định: “Nếu các hộ gia đình khai thác thủ công phục vụ công trình dân sinh như xây nhà, xây cửa thì ủng hộ, tạo điều kiện; chứ khai thác nhằm kinh doanh trục lợi thì chắc chắn phải xử lý nghiêm”.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Công khai múc trộm tài nguyên

ĐÌNH VĂN |

Đã có hàng nghìn m3 cát tại bãi bồi sông Ba (xã Ia Rtô, TX. Ayun Pa, Gia Lai) bị các cá nhân đua nhau khai thác trái phép. Thậm chí, có doanh nghiệp (DN) dùng xe tải, mướn hàng chục người tay xúc, tay đào tận thu khoáng sản. Đáng nói, bãi cát nằm sát QL 25 và cách trụ sở UBND xã Ia Tô trên dưới 1km, nhưng “cát tặc” vẫn lộng hành.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Rơi máy bay khiến Bộ trưởng, Thứ trưởng Nội vụ Ukraina thiệt mạng

Song Minh |

Ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng và Thứ trưởng Nội vụ Ukraina, trong vụ rơi máy bay gần Kiev.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Gia Lai: Công khai múc trộm tài nguyên

ĐÌNH VĂN |

Đã có hàng nghìn m3 cát tại bãi bồi sông Ba (xã Ia Rtô, TX. Ayun Pa, Gia Lai) bị các cá nhân đua nhau khai thác trái phép. Thậm chí, có doanh nghiệp (DN) dùng xe tải, mướn hàng chục người tay xúc, tay đào tận thu khoáng sản. Đáng nói, bãi cát nằm sát QL 25 và cách trụ sở UBND xã Ia Tô trên dưới 1km, nhưng “cát tặc” vẫn lộng hành.