Trong trí nhớ của ông Nông Văn Tiêu, năm nay đã gần 90 tuổi, ở thôn Đồng Cột, xã Kim Bình những kỷ niệm về Đại hội vẫn như mới đây. Bởi khi đó cũng đúng vào dịp Tết Nguyên đán năm 1951 và cá nhân ông cũng trực tiếp phục vụ Đại hội.
Ông Tiêu cho biết, cả làng khi ấy không khí rộn ràng lắm vì có Bác Hồ và các đại biểu về tham dự Đại hội. Bộ đội tham gia bảo vệ đại hội nhiều, nhờ vậy mà năm ấy chúng tôi được chơi ném còn, vui Xuân an toàn không sợ gì cả.
Ông Tiêu nhớ lại: "Khu nhà di tích nơi diễn ra Đại hội bây giờ đã được phục dựng lại, còn năm 1951 cả khu này là rừng cọ, hội trường được làm bằng tre và lá cọ dưới tán cây rừng để tránh sự phát hiện của máy bay giặc.
Khi đó, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng được phục vụ đại hội là người dân Kim Bình rất vui và tự hào. Người có sức góp sức, gia đình có gạo thì góp gạo, gia đình có rau thì góp rau để nuôi cán bộ trong thời gian họp Đại hội".
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19.2.1951 tại khu rừng Nà Loáng (xã Kim Bình). Dự đại hội có 158 đại biểu chính thức, 53 đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 766.000 đảng viên của Đảng bộ Việt Nam, Lào và Campuchia.
Đại hội cũng quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi mới là Đảng Lao động Việt Nam. Đến nay, đây cũng là Đại hội duy nhất họp ngoài thủ đô Hà Nội.
Mảnh đất Kim Bình có vị trí chiến lược quan trọng trong An toàn khu, do vậy đã được Trung ương Đảng chọn làm địa điểm tổ chức Đại hội theo đúng lời Bác hồ căn dặn: "Trên trời nhìn xuống không thấy gì, dưới đất bốn mặt nhìn vào cũng không thấy gì".
Để chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội, từ cuối năm 1950, bộ đội và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đã tập trung xây dựng gần 30 ngôi nhà và một hội trường lớn với kiến trúc giản tiện đảm bảo phương châm chu đáo, an toàn, bí mật.
Toàn bộ nhà cửa, hầm hào, đường đi lại đều được làm dưới tán cây rừng nhưng vẫn thoáng đãng, khoa học, hiện đại, phù hợp với phong cảnh núi rừng chiến khu.
Ông Ma Đình Vũ - Chủ tịch UBND xã Kim Bình cho biết, cuộc sống của đồng bào, nhân dân trên địa bàn đã được cải thiện rõ rệt. Tỉ lệ hộ nghèo cũng giảm dần theo từng năm và hiện ở mức dưới 5%.
"Những nhân chứng của Đại hội năm xưa nay không còn nhiều nhưng câu chuyện về sự kiện lịch sử ấy thì vẫn được truyền qua các thế hệ. Người dân Kim Bình dù già hay trẻ đều rất tự hào về truyền thống cách mạng trên mảnh đất này" - ông Vũ chia sẻ.