Tự hào về chặng đường vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam

VƯƠNG TRẦN - SƠN TÙNG |

Những thế hệ khác nhau, lứa tuổi khác nhau nhưng luôn mang trong mình niềm tự hào khi được sinh ra trong một dân tộc Việt Nam anh hùng, tự hào về chặng đường phát triển vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

70 năm một lòng theo Đảng

Sáng 3.2, tại Hà Nội đã diễn ra trọng thể Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2020).

Tại lễ kỷ niệm, ông Hà Ký (87 tuổi), 70 năm tuổi Đảng (trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ sự xúc động khi được nói lên những suy nghĩ của mình bằng tấm lòng tri ân với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại.

Ông Ký cho biết, năm 17 tuổi, ông vinh dự được kết nạp vào Đảng lao động Việt Nam, nay là Đảng cộng sản Việt Nam. Là một Đảng viên, ông luôn tự nhắc mình phải có tinh thần trách nhiệm với công việc, gương mẫu trong cuộc sống, thường xuyên nhắc nhở con cháu và người thân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực góp sức xây dựng chi bộ nơi mình đang sinh hoạt.

Ông Hà Ký (87 tuổi, 70 năm tuổi Đảng). Ảnh Sơn Tùng
Ông Hà Ký (87 tuổi, 70 năm tuổi Đảng). Ảnh Sơn Tùng

“Đến giờ phút này, tôi vẫn còn nhớ rõ tại buổi lễ kết nạp Đảng trong niềm xúc động tôi đã thề “Tuyệt đối trung thành với Đảng, dù khó khăn gian khổ, hy sinh tôi cũng quyết tâm đi theo Đảng, nguyện phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng”. Và đến hôm nay, tôi rất tự hào vì mình đã giữ đúng lời thề với Đảng” – ông Ký xúc động nói.

Là Đảng viên, suốt 70 năm qua, ông Ký bày tỏ sự sung sướng, tự hào trước những thành tựu to lớn mà Đảng ta, nhân dân ta đã đạt được. Ông luôn khắc ghi trong lòng và thường xuyên giáo dục con cháu “chỉ có Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất đã, đang và sẽ đưa nhân dân ta đến thắng lợi hoàn toàn, đưa đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc”.

Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh, chúng ta tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, thành kính tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tri ân sự cống hiến hy sinh to lớn của các bậc anh hùng liệt sĩ, các thế hệ người Việt Nam yêu nước.

“Chúng tôi những cán bộ Đảng viên cao tuổi đã chứng kiến, tham gia đóng góp vào hai cuộc kháng chiến, tận mắt nhìn thấy những thành tựu của đất nước sau hơn 30 năm đổi mới. Nay, tuy tuổi đã cao, sức khoẻ không còn như trước nhưng với ý thức trách nhiệm tình cảm của mình với Đảng, chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người Đảng viên trong sinh hoạt và trong cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi gửi gắm niềm tin tưởng vào thế hệ trẻ hôm nay sẽ nối tiếp và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, phấn đấu làm nên những kỳ tích to lớn hơn, bảo vệ vững chắc Tổ quốc” – ông Ký nói.

Tự hào về chặng đường phát triển vẻ vang của Đảng quang vinh

Thay mặt cho thế hệ trẻ, sinh viên Nguyễn Thùy Linh, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: Thế hệ trẻ chúng tôi tự hào khi được sinh ra trong một dân tộc Việt Nam anh hùng, tự hào về chặng đường vẻ vang của dân tộc cũng là chặng đường phát triển vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Thế hệ trẻ chúng tôi hiểu rằng, để có được những điều kiện phát triển toàn diện như ngày hôm nay, để dáng hình chữ S thiêng liêng hai tiếng Việt Nam, trên bản đồ quốc tế là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện và sự hy sinh quên mình của biết bao đồng bào, đồng chí. Tôi và thế hệ thanh niên hôm nay luôn tự hào và tri ân sâu sắc sự chăm lo quan tâm đặc biệt của Đảng của Bác Hồ đối với tuổi trẻ Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thế hệ Việt Nam hôm nay luôn ngân vang lời Bác dạy: Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” – Thùy Linh nói.

Thùy Linh cho hay, là người trẻ, sống trong một đất nước hòa bình, thống nhất độc lập như ngày hôm nay nhưng khi xem những thước phim tư liệu về những người chị, người mẹ chiều chiều ra bên bờ Hiền Lương giặt áo để được nhìn sang ngọn cờ đỏ sao vàng bay phấp phới bên kia cầu mong ngày đất nước thống nhất, được sum họp với người thân của mình, cô đã đã bật khóc.

Nguyễn Thùy Linh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ. Ảnh Sơn Tùng
Nguyễn Thùy Linh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ. Ảnh Sơn Tùng

“Tôi cũng từng lặng người khi đọc tâm sự của người tù Côn Đảo trong tác phẩm Vượt ngục Côn Lôn; đọc những dòng nhật ký của anh Nguyễn Văn Thạc hay chị Đặng Thùy Trâm. Ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ trong trái tim tôi như được thổi bùng lên mỗi khi nghe các cô chú kể lại về những tháng ngày hừng hực khí thế của phong trào 3 sẵn sàng, 5 xung phong, phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên đô thị miền Nam.

Chỉ cần từng đó thôi cũng đủ cho tôi thấy được rằng để có được nền độc lập, hòa bình, thống nhất như ngày hôm nay theo tiếng gọi của non sông, của Đảng, của Bác Hồ biết bao thế hệ cha anh đã hiến dâng xương máu cho lý tưởng, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn” – Thùy Linh xúc động nói.

Vinh dự là tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, sinh viên Nguyễn Thùy Linh cho hay, tuổi trẻ Việt Nam xin hứa cùng đoàn kết phấn đấu, quyết tâm xây dựng một Nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong ước.

VƯƠNG TRẦN - SƠN TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Trưng bày hơn 200 hiện vật quan trọng kỷ niệm ngày thành lập Đảng

Thái Hà - Phạm Đông |

Tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, đã có 200 hiện vật, tài liệu, hình ảnh tiêu biểu, gắn liền với những dấu mốc quan trọng trong suốt quá trình xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam.

"Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng"

VƯƠNG TRẦN - SƠN TÙNG |

“Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói rằng: "Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng!"” – Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3.2.1930 - 3.2.2020).

Gắn bó mật thiết với nhân dân -Nét đặc sắc trong văn hóa cầm quyền của Đảng

PGS-TS. Đỗ Xuân Tuất – Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng |

Mùa Thu tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam - “một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, nắm chính quyền toàn quốc”, trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc - kỷ nguyên độc lập tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề thiết kế và xây dựng Đảng cầm quyền, một Nhà nước pháp quyền mạnh mẽ, sáng suốt, gắn bó mật thiết và hành động vì lợi ích của nhân dân.

Đà Nẵng lắp đặt 600 xe đạp công cộng cho người dân và du khách

Nguyễn Linh |

Cuối tháng 3, Đà Nẵng sẽ hoàn tất lắp đặt hơn 600 xe đạp công cộng tại 5 quận của TP Đà Nẵng. Dự kiến sẽ tổ chức khai trương dịch vụ xe đạp công cộng trước ngày 29.3.

Vụ ông Nguyễn Viết Dũng: Chi bộ kỷ luật Bí thư là đúng quy trình

Tường Minh |

Quảng Nam - Lãnh đạo Thị uỷ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nói việc Chi bộ Đảng thực hiện các bước kỷ luật đối với ông Nguyễn Viết Dũng - Bí thư của Chi bộ này là bình thường và đúng quy trình.

Đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng nay 15.3, đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sau 3 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa du lịch

Thúy Ngọc |

Mở cửa trong bối cảnh còn nhiều thách thức, ngành du lịch tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và đạt những kết quả quan trọng.

Bốn ngân hàng có vốn Nhà nước đồng loạt giảm lãi suất 0,2%

Đức Mạnh |

Động thái giảm lãi suất huy động của nhóm big 4 nằm trong nỗ lực giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ 0,5% đến 1% bắt đầu từ ngày hôm nay 15.3.

Trưng bày hơn 200 hiện vật quan trọng kỷ niệm ngày thành lập Đảng

Thái Hà - Phạm Đông |

Tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, đã có 200 hiện vật, tài liệu, hình ảnh tiêu biểu, gắn liền với những dấu mốc quan trọng trong suốt quá trình xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam.

"Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng"

VƯƠNG TRẦN - SƠN TÙNG |

“Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói rằng: "Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng!"” – Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3.2.1930 - 3.2.2020).

Gắn bó mật thiết với nhân dân -Nét đặc sắc trong văn hóa cầm quyền của Đảng

PGS-TS. Đỗ Xuân Tuất – Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng |

Mùa Thu tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam - “một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, nắm chính quyền toàn quốc”, trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc - kỷ nguyên độc lập tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề thiết kế và xây dựng Đảng cầm quyền, một Nhà nước pháp quyền mạnh mẽ, sáng suốt, gắn bó mật thiết và hành động vì lợi ích của nhân dân.