Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

VƯƠNG TRẦN - SƠN TÙNG |

Sáng nay (18.5), tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2020).

Dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Cùng dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng công tác tại Hà Nội; đại diện lãnh đạo các Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; đại biểu các tỉnh, thành phố; trưởng các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Hà Nội…
Các đại biểu cấp cao tại lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Sơn Tùng
Các đại biểu cấp cao tại Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Sơn Tùng
Lễ kỷ niệm còn có sự tham dự của các lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, cựu chiến binh, nhân sĩ, trí thức, đại diện các tôn giáo, dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô.
Tiết mục văn nghệ trong chương trình nghệ thuật “Người là niềm tin tất thắng” mở đầu Lễ kỷ niệm. Ảnh Sơn Tùng
Tiết mục văn nghệ trong chương trình nghệ thuật “Người là niềm tin tất thắng” mở đầu Lễ kỷ niệm. Ảnh Sơn Tùng

Mở đầu Lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật "Người là niềm tin tất thắng" với các ca khúc, văn nghệ được dàn dựng công phu ca ngợi công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Lễ kỷ niệm thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các tiết mục văn nghệ ca ngợi công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Sơn Tùng
Các tiết mục văn nghệ ca ngợi công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Sơn Tùng
 
Nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu. Ảnh Sơn Tùng

Việc thực hiện các hoạt động này cũng nhằm cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra.

VƯƠNG TRẦN - SƠN TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Ông Võ Văn Thưởng: Cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản hùng ca bất diệt

|

Tối ngày 13.5, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.


Món quà đặc biệt tại chương trình giao lưu Hồ Chí Minh-Hành trình khát vọng

Vương Trần - Thanh Thanh |

Người nông dân không tay Hoa Xuân Tứ được trao tặng một sổ tiết kiệm 50 triệu đồng và 1 đôi tay giả tại chương trình giao lưu nghệ thuật “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2020”.

Ký ức không quên về Bác Hồ qua lời kể của người cận vệ già

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Nhiều năm trời là cận vệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ông Trần Viết Hoàn cảm nhận rõ sự giản dị, gần gũi, tình cảm ấm áp của Người. Những ngày tháng 5 đến, ký ức về vị Cha già kính yêu của dân tộc lại ùa về trong tâm trí của người cận vệ năm xưa.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ông Võ Văn Thưởng: Cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản hùng ca bất diệt

|

Tối ngày 13.5, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.


Món quà đặc biệt tại chương trình giao lưu Hồ Chí Minh-Hành trình khát vọng

Vương Trần - Thanh Thanh |

Người nông dân không tay Hoa Xuân Tứ được trao tặng một sổ tiết kiệm 50 triệu đồng và 1 đôi tay giả tại chương trình giao lưu nghệ thuật “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2020”.

Ký ức không quên về Bác Hồ qua lời kể của người cận vệ già

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Nhiều năm trời là cận vệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ông Trần Viết Hoàn cảm nhận rõ sự giản dị, gần gũi, tình cảm ấm áp của Người. Những ngày tháng 5 đến, ký ức về vị Cha già kính yêu của dân tộc lại ùa về trong tâm trí của người cận vệ năm xưa.