Tiếc thương tiễn biệt 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC anh dũng hy sinh

Nhóm Phóng viên |

Hà Nội - Chiều nay (5.8), tại Nhà tang lễ Quốc gia, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

17h15: Đoàn xe đưa thi hài ba liệt sĩ rời khỏi Nhà tang lễ về Đài hóa thân Hoàn Vũ Hà Nội. Nhiều người dân đứng bên đường Trần Thánh Tông không khỏi xúc động trước sự anh dũng hy sinh của 3 liệt sĩ.

 
 
 
 
 

Từ 17h05, lực lượng chức năng dẫn đoàn di quan từ Nhà tang lễ quốc gia đi Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) theo tuyến đường: Nhà tang lễ quốc gia - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - vào Nghĩa trang Văn Điển. 

Sau điện táng sẽ đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng tại nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

 
Người dân dâng hoa ở tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ“, tưởng nhớ 3 liệt sĩ đã hy sinh khi chiến đấu với “giặc lửa“.

17h: Bắt đầu lễ di quan 3 liệt sĩ.

 
 
 
 

16h38: Toàn thể hội trường dành phút mặc niệm tưởng nhớ 3 liệt sĩ lần cuối.

16h40: Chị Nguyễn Thu Huyền, vợ liệt sĩ Đặng Anh Quân đại diện gia đình 3 liệt sĩ có lời phát biểu.

Nữ quả phụ không giấu nổi xúc động, nghẹn ngào khi nói lời cảm tạ sự quan tâm, chia sẻ, ân cần thăm hỏi từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hà Nội, lãnh đạo Công an TP Hà Nội và các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội; các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương; từ các cụ, các ông bà, các bác, các cô, các chú, các anh chị em bạn bè, thân hữu gần xa.

"Chúng tôi không biết nói gì hơn là lời cảm ơn chân thành", chị bày tỏ.

16h30: Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã ôn lại quá trình học tập, công tác và chiến đấu của 3 đồng chí, bày tỏ tình cảm và niềm tiếc thương sâu sắc, tiễn biệt liệt sĩ, Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

"Đây là tổn thất vô cùng lớn lao đối với Công an TP Hà Nội và gia đình, người thân của các đồng chí.

Sự hy sinh anh dũng của các đồng chí đã thể hiện tinh thần vì nước quên thân, vì dân quên mình; tô thắm màu cờ Tổ quốc, tô thắm truyền thống anh hùng, vẻ vang của Công an Thủ đô", đồng chí bày tỏ.

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, đồng chí Đặng Anh Quân sinh ngày 4.6.1977, quê quán: Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm, với ước mơ, hoài bão trở thành người chiến sĩ CAND để tham gia bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Quá trình hơn 25 năm công tác trong lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, đồng chí Đặng Anh Quân không ngừng học tập, phấn đấu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của người chiến sĩ CAND; là một cán bộ chỉ huy cấp đội, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; được Bộ Công an và các cơ quan ban, ngành tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen và những phần thưởng cao quý khác.

Đồng chí Đỗ Đức Việt, sinh ngày 24.11.1998, quê quán: Xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống CAND, có bố là đồng chí Đỗ Văn Tư cũng là Công an; từ khi còn nhỏ, đồng chí đã ước mơ trở thành người chiến sĩ CAND để tiếp nối và kề vai sát cánh cùng người cha rất đỗi tự hào của mình.

Quá trình học tập, công tác, đồng chí Đỗ Đức Việt luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong học tập, nhiệt huyết với công việc; luôn khắc phục mọi khó khăn, gian khổ; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp trên, đồng đội và nhân dân tin yêu, quý mến.

Đồng chí Nguyễn Đình Phúc, sinh ngày 17.5.2003, quê quán: Phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay từ khi còn nhỏ, đồng chí đã thể hiện mình là một người con ngoan, trò giỏi, vâng lời cha mẹ.

Dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, neo người, bố mất sớm nhưng đồng chí luôn tự lập, phụ giúp mẹ trong công việc và luôn nỗ lực cố gắng để thực hiện mơ ước trở thành người chiến sĩ CAND.

Dù đang học năm thứ nhất Đại học Hà Nội nhưng đồng chí đã xin bảo lưu kết quả học tập, tình nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ CAND từ tháng 2.2022 để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.

Đồng chí Nguyễn Đình Phúc đã thể hiện mình là một chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; luôn cố gắng, tìm tòi, học hỏi; khắc phục mọi khó khăn, gian khổ; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp trên, đồng đội tin tưởng, quý mến.

 

Từ 16h30 đến 17h, bắt đầu Lễ truy điệu 3 liệt sĩ Công an hy sinh khi chữa cháy.

 
 
 

“Quân ơi! Bạn yên nghỉ nhé”

Chị Lê Tố Quyên - bạn học thời THPT của Thượng tá Đặng Anh Quân xúc động nghẹn ngào đến tiễn biệt người bạn học cũ. Đặt bút, ngồi xuống bàn ghi sổ tưởng niệm, chị Quyên nghẹn lên từng tiếng, tay ôm lấy khuôn mặt, nước mắt cứ rơi.

“Quân ơi! Chúng tớ, những người bạn học cùng cấp III trường Lương Thế Vinh và các bạn cơ sở 1 hôm nay đến đưa tiễn bạn - người bạn mà chúng tôi luôn yêu quý. Bạn hiền lành, ít nói. Cả 3 năm học chúng mình có biết bao kỷ niệm đẹp dưới mái trường thân yêu.

Chúng mình vừa gặp nhau tại Hội khoá, được gặp bạn bè, các thầy cô, được về lại mái trường thân yêu, gặp cô Oanh và Thầy Cương.

Giờ đây, chúng tớ không còn được gặp bạn nữa rồi. Một tổn thất quá lớn. Lớp mình thiếu đi một người bạn. Nhưng Quân ơi, bạn yên nghỉ nhé.

Chúng tớ sẽ mãi không quên, mỗi cựu học sinh Lương Thế Vinh sẽ khắc ghi hình ảnh Quân luôn nở nụ cười hiền hậu và dù ở phương trời nào mong Quân hãy luôn nở nụ cười như vậy nha” - Chị Quyên viết, tay lau vội những giọt nước mắt.

 
 

15h58: Là một người từng trải qua nỗi đau mất con, bà Lê Thị Thuỷ (63 tuổi, Trường Chinh, Hà Nội) rất thương tiếc khi nghe tin 3 chiến sĩ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ. Tấm gương hy sinh anh dũng của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc sẽ còn mãi.

 
Bà Lê Thị Thuỷ, 63 tuổi.

Chứng kiến lễ tang, bà Thủy đã có mấy vần thơ tiễn đưa các liệt sĩ:

Hạ trắng thương con về phố vắng

Chỉ còn cây buồn với gió heo may

Ở cùng mẹ những tháng ngày bất tận

Cô quạnh thương con đứt ruột sớm chiều.

15h50: Nguyện noi gương dũng cảm của các anh!

Chiến sĩ PCCC Nguyễn Duy Công (Đội cảnh sát PCCC Thường Tín) nghẹn ngào nói lời vĩnh biệt người bạn, người đồng đội đã như cánh chim hòa vào trời xanh. Anh chia sẻ rất xúc động và cảm phục tinh thần hy sinh của 3 đồng chí, đồng đội.

Anh và những người trong đội nguyện sẽ noi gương dũng cảm của các anh.

Đây thực sự là những hành động dũng cảm, nghĩa hiệp, cao cả được nhân dân cảm phục, trân trọng. Những tấm gương quên mình vì tính mạng của người bị nạn này trong cộng đồng cần được kịp thời lan tỏa để nhiều người có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

“Nếu được sống lâu, họ ắt hẳn còn cứu giúp được nhiều người. Các anh ấy thật có trái tim nhân hậu, tiếc thay! Xin chia buồn cùng gia đình, bạn bè của các chiến sĩ”, anh Công nghẹn ngào.

Chiến sĩ PCCC Nguyễn Duy Công (đội cảnh sát pccc Thường Tín) chia sẻ rất xúc động và cảm phục tinh thần hy sinh của 3 đồng chí, đồng đội, nguyện sẽ noi gương dũng cảm của các anh.
Chiến sĩ PCCC Nguyễn Duy Công (đội cảnh sát PCCC Thường Tín) chia sẻ, rất xúc động và cảm phục tinh thần hy sinh của 3 đồng chí, đồng đội, nguyện sẽ noi gương dũng cảm của các anh.

15h40: Bên ngoài nhà tang lễ, đông đảo thân nhân, đồng đội, đồng nghiệp và người dân đã có mặt để chờ viếng, tiễn đưa các liệt sĩ.

Lực lượng chức năng thắt chặt an ninh, phân luồng khu vực bên ngoài cổng nhà tang lễ. Nhiều người dân, đặc biệt là những người trẻ đã bày tỏ sự cảm phục về tinh thần quả cảm, sự hy sinh anh dũng của ba cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân.

 
 
 
 
Người chiến sĩ Cảnh sát PCCC đến tiễn biệt đồng chí, đồng đội của mình đã hy sinh thân mình vì nhân dân trong nỗi xúc động, tiếc thương vô hạn.

15h35: Dòng người vẫn tiếp tục vào viếng, dâng nén tâm hương tới 3 liệt sỹ đã hi sinh khi chiến đấu với giặc lửa. Mắt rưng rưng, tay chắp về phía trước ai nấy đều lặng lẽ cúi đầu. Người thân của gia đình các liệt sĩ cũng chắp tay, đáp lại tình cảm từ những người tới viếng.

Nhiều người dân không khỏi xúc động khi ghi sổ tang.
Nhiều người dân không khỏi xúc động khi ghi sổ tang.
 

Tô thắm thêm truyền thống Công an anh hùng

15h30: Có mặt tại khu nhà tang lễ, anh Nguyễn Quang Anh (18 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) nghẹn ngào cho biết, chắc chắn vào những giây phút đó, các cán bộ, chiến sĩ chỉ biết cứu người mà không màng hiểm nguy.

Đây không đơn thuần là thực hiện nhiệm vụ được giao mà chính là lòng yêu nước, niềm tự hào của người chiến sỹ Công an nhân dân Việt Nam.

Anh Nguyễn Quang Anh.
Anh Nguyễn Quang Anh.

Từ thời chiến đến thời bình, người chiến sỹ Công an nhân dân luôn chấp nhận gian khổ, hy sinh, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân mà không một chút đắn đo, chần chừ.

Sự hy sinh cao cả của các anh đã tô thắm thêm truyền thống Anh hùng, xây đắp nên tượng đài "Vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân" và cả những tượng đài vĩnh cửu trong lòng người dân. Lý tưởng sống quả cảm, anh dũng của các anh sẽ được các thế hệ thanh niên Việt Nam tiếp nối mãi mãi.

Tiếc thương và cảm phục trước sự hy sinh của 3 liệt sĩ

15h20: Vừa đặt một bó cúc vàng ngay dưới chân tượng đài Công an Nhân dân vì dân phục vụ (công viên Thống Nhất), bà Phạm Thị Quý Hoa (70 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) lau vội những giọt nước mắt khi nhìn về hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, bày tỏ tiếc thương và cảm phục trước sự hy sinh của 3 liệt sĩ.

 

“Hôm nay là lễ truy điệu của 3 đồng chí Quân, Việt và Phúc. Các đồng chí đã quên mình, vì dân vì nước phục vụ, hy sinh để cho đất nước mình hạnh phúc hơn. Lúc nghe tin, thật lòng tôi cũng chảy nước mắt, rất xúc động vì các đồng chí đã cứu được 8 người rồi mà khi quay vào lại không vượt qua được” - bà Hoa mắt đỏ hoe nói.

15h05: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình 3 liệt sỹ

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu đoàn viếng.
 
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ghi sổ tang .

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu vào viếng và ghi sổ tang: "Cán bộ, nhân viên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Việt Nam vô cùng xúc động và thương tiếc khi biết tin ba anh đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ để cứu nhân dân.

Tấm gương hy sinh của các anh sẽ được cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước học tập, noi theo. Cầu mong các anh được siêu thoát, xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân của 3 gia đình và đồng đội".

14h45: Cách nhà tang lễ khoảng 2km, nhiều người dân Thủ đô đã đến đặt hoa, đứng lặng yên trước tượng đài Công an nhân dân (ở công viên Thống Nhất) để tri ân, bày tỏ cảm phục trước sự hy sinh cao cả của 3 liệt sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Doãn Thành, Học viên D36 Đại học PCCC, Bộ Công an cho biết, vừa từ quê nhà Tuyên Quang xuống Hà Nội chơi trong kỳ nghỉ hè.

Sau khi xuống xe, Thành chạy thẳng qua tượng đài công an nhân dân để đặt hoa, tưởng nhớ những người anh, người đồng đội, đồng chí của mình.

“Là một học viên trường phòng cháy, sắp tới khi ra trường, tôi cũng sẽ là một chiến sĩ PCCC. Sự hy sinh của các anh, các đồng chí là mất mát lớn của lực lượng. Đó là sự hy sinh lớn lao trong thời bình”, Thành chia sẻ.

 
 
 
 

Đồng đội, người dân rơi nước mắt tiễn biệt 3 liệt sĩ lần cuối

Bên ngoài nhà tang lễ quốc gia, ông Nguyễn Xuân Bình (61 tuổi, Ba Đình) bày tỏ sự xúc động và cảm phục tinh thần hi sinh của 3 chiến sĩ đã hy sinh khi chiến đấu với giặc lửa.

“Chúng tôi đến đây để tiễn biệt các anh lần cuối. Có thể nói là trong sự phát triển của thủ đô và đất nước chúng ta, sự hy sinh mất mát của các anh thật là đau xót.

Nhưng chúng tôi cũng ý thức và tự hào rằng trong cuộc sống này, sự hy sinh của các anh là góp phần giữ gìn sự bình yên cho người dân, giữ trật tự xã hội cho chúng ta và cứu biết bao sinh mạng, con người.

Do vậy, tưởng nhớ các anh cũng là cách thức để chúng ta ý thức hơn trách nhiệm của mỗi con người, giữ gìn trật tự bình yên cho mỗi nếp nhà và xã hội của mỗi chúng ta, bớt đi những mất mát đau thương như thế này”, ông Bình nói.

Đoàn người vào viếng các liệt sĩ
Người thân của Liệt sĩ Quân xúc động chia sẻ trong tang lễ.
 
 
 
 
 
 

Tấm gương hi sinh anh dũng của các chiến sỹ sẽ còn mãi!

Chị Nguyễn Thị Trang (34 tuổi, người thân của Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc) cho biết: “Phúc còn rất trẻ nhưng đã có hành động anh dũng hy sinh, xả thân cứu người. Khi biết tin, mọi người đều rất bàng hoàng, và tôi cũng thế, tôi không thể tin đây là sự thật. Ai cũng đều đau xót và thương tiếc nhưng đây là hành động đáng tự hào”.

 
Chị Nguyễn Thị Trang (34 tuổi, người thân của Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc).

Chị Trang cho rằng, nghề này bất cứ lúc nào cũng có thể nghe tiếng còi báo động. Bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào hiểm nguy... Một trong những nghề phải gọi là cao quý và đáng được thán phục nhất. Tấm gương hy sinh anh dũng của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc sẽ còn mãi.

Còn chị Phạm Dương Hà Phương (Sinh viên năm 4, Đại học Y tế Công cộng) chia sẻ: “Khi mình biết được thông tin này, bản thân mình rất thương tiếc nhưng cũng vô cùng tự hào vì hành động dũng cảm của các chiến sĩ công an nhân dân.

Chị Phạm Dương Hà Phương (Sinh viên năm 4, Đại học Y tế Công cộng).
Chị Phạm Dương Hà Phương (Sinh viên năm 4, Đại học Y tế Công cộng).

Dù trong biển lửa nhưng họ không hề e sợ mà sẵn sàng hy sinh cả thân mình để bảo vệ cuộc sống cho người dân.

Chính bởi thế, mình đến đây thắp nén nhang hy vọng các anh sẽ gặp may mắn hơn trong cuộc đời sau”.

Tổ quốc ghi công và Nhân dân mãi ghi tạc

Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, viết vào sổ tang:

“Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân viên lực lượng Công an nhân dân vô cùng thương tiếc đồng chí Thượng tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng; đồng chí Thượng uý Đỗ Đức Việt cán bộ; đồng chí Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc chiến sỹ nghĩa vụ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã anh dũng hi sinh trong cuộc chiến với giặc lửa để cứu sống các nạn nhân trong vụ cháy tại số nhà 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Đây là sự tổn thất, mất mát lớn lao đối với lực lượng Công an nhân dân và gia đình, người thân của các đồng chí.

Hành động dũng cảm và sự hy sinh cao cả của các liệt sỹ hôm nay đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; là nguồn động lực, thôi thúc cổ vũ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam sẵn sàng chiến đấu, không lùi bước trước mọi hiểm nguy, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Tổ quốc ghi công và Nhân dân mãi ghi tạc hình ảnh Người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của các đồng chí.

Xin gửi tới gia đình các đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được. Mong các đồng chí yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng!”.

Tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Ghi những dòng xúc động trong sổ tang 3 liệt sĩ hy sinh khi chữa cháy, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội viết: “Đảng uỷ, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên vô cùng thương tiếc đồng chí Thượng tá Đặng Anh Quân, đồng chí Thượng uý Đỗ Đức Việt, đồng chí Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc - Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Cầu Giấy đã anh dũng hi sinh trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang ghi sổ tang.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang ghi sổ tang.

Đây là tổn thất lớn lao, không gì bù đắp được đối với CATP Hà Nội và gia đình thân quyến của các đồng chí. Sự hi sinh anh dũng của các đồng chí đã thể hiện bản lĩnh, tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tô thắm màu cờ Tổ quốc, tô thắm truyền thống anh hùng, vẻ vang của Công an Thủ đô; là tấm gương sáng để các thế hệ tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan và công nhân viên công an thành phố Hà Nội học tập và noi theo.

Trước anh linh các đồng chí, lực lượng Công an thành phố Hà Nội xin hứa không ngừng phấn đấu và cố gắng nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân Thủ đô.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, xin được gửi tới gia đình và thân quyến các đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất. Mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương này”.

14h: Đoàn Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn làm Trưởng đoàn vào viếng; Đoàn Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng làm Trưởng đoàn vào viếng.

"Một cành hoa trắng cho em!"

13h55: Những người có mặt gần khu vực Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, nơi diễn ra lễ tang đã lặng người, thậm chí bật khóc khi chứng kiến sự ra đi của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc. Các anh đã nằm xuống trong "trận đánh" cuối cùng của mình với "giặc lửa" để giành lại tính mạng, tài sản cho người dân.

 
 
 

Bà Vũ Thị Hường (72 tuổi, Kim Ngưu, Hà Nội) chia sẻ: “Một cành hoa trắng cho em và những tưởng niệm dành cho hai đồng đội của em hôm qua và những đồng đội khác nữa. Những hy sinh mất mát vẫn xảy đến trong cuộc sống ngỡ yên bình này. Thương! Mong em siêu thoát, thương quá! mất mát quá lớn”.

Bà Vũ Thị Hường (72 tuổi, Kim Ngưu, Hà Nội) xúc động khi nói về 3 liệt sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Bà Vũ Thị Hường (72 tuổi, Kim Ngưu, Hà Nội) xúc động khi nói về 3 liệt sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ.

13h50: Ngay sau đoàn Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an vào viếng là Đoàn Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội do ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn vào viếng.

 

Tiếp đến là Đoàn Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm Trưởng đoàn vào viếng.

13h46: Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn vào viếng.

Trong âm hưởng trầm buồn của ca khúc "Hồn tử sĩ", Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu đã dâng nén hương thơm, đặt các vòng hoa tưởng nhớ 3 liệt sĩ, dành phút mặc niệm và đi vòng quanh linh cữu tiễn biệt các đồng chí.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự Lễ tang 3 liệt sĩ.
Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự Lễ tang 3 liệt sĩ.

Chương trình lễ tang ba liệt sĩ:

1. Từ 13h đến 13h30: Công bố các quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công Hạng nhất; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" và truy tặng các hình thức khen thưởng khác.

2. Từ 13h30 đến 16h30: Lễ viếng;

3. Từ 16h30 đến 17h: Lễ truy điệu;

4. Từ 17h: Lễ di quan, đưa thi hài ba liệt sĩ về Đài hóa thân Hoàn Vũ Hà Nội. Sau điện táng sẽ đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng tại nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

13h45: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi vòng hoa viếng 3 liệt sĩ.

 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi vòng hoa viếng 3 liệt sĩ công an.

13h38: Lễ viếng được cử hành trong không khí trang trọng, xúc động. Mở đầu là Đoàn gia tộc bên nội, bên ngoại cùng các con, cháu của 3 liệt sĩ vào viếng.

13h35: Công bố quyết định thành lập Ban tổ chức lễ tang 3 liệt sĩ do Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội, Trưởng ban; Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Phó trưởng ban Thường trực.

Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho đại diện 3 gia đình liệt sĩ vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong công tác chữa cháy và CNCH trên địa bàn phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho gia đình Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Tô Lâm trao Bằng Tổ quốc ghi công cho đại diện gia đình 3 liệt sĩ.

 
 

Từ 13h đến 13h30: Công bố các quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công Hạng nhất; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" và truy tặng các hình thức khen thưởng khác.

Người dân đến đưa tiễn các chiến sỹ tại Nhà tang lễ.

13h15: Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã công bố Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước; Quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định truy tặng Bằng khen của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc; và Quyết định truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhất vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc cho đại diện 3 gia đình liệt sĩ; trao Bằng "Tổ quốc ghi công" tặng đại diện các gia đình.

Chiều nay (5.8), Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ tang theo nghi thức của lực lượng CAND đối với 3 liệt sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Theo ghi nhận của Lao Động, tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, đông đảo thân nhân, đồng đội, đồng nghiệp và người dân đã có mặt để chờ viếng, tiễn đưa các liệt sĩ.

Giữa Lễ đài trang trọng là tấm biển mang dòng chữ: "Vô cùng thương tiếc các liệt sĩ: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng uý Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc". Xung quanh ban thờ chung là các vòng hoa vàng, trắng đan xen.

Tiếp đó, 3 linh cữu của các liệt sĩ được quàn trang trọng chính giữa, hoa hồng bao phủ dưới chân. Phía trước là bát hương, di ảnh từng đồng chí cùng đài hoa thơm ngát, với các huân, huy chương, phần thưởng cao quý...

Dự buổi lễ, về phía Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Về phía Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, có ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; lãnh đạo đại diện cơ quan, ban, ngành thuộc TP Hà Nội.

Trước đó, vào hồi 13h15, ngày 1.8, xảy ra cháy tại cơ sở kinh doanh Karaoke, tại địa chỉ: Số 231 phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội đã lập tức điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa đến hiện trường tổ chức công tác chữa cháy, CNCH.

Để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, ngay khi đến hiện trường, các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH đã lao vào dập lửa, chữa cháy, CNCH và đưa được 8 người ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, khi tiếp tục cùng đồng đội chiến đấu với giặc lửa, cứu người, do sức nóng, cấu kiện xây dựng trong căn nhà sập xuống đã khiến Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc anh dũng hy sinh.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Nhóm Phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Nghẹn ngào tiễn đưa 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi chữa cháy quán karaoke

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sáng 5.8, những người thân, đồng đội và đông đảo người dân nghẹn ngào tiễn đưa 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi chữa cháy quán karaoke tại phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, hôm 1.8. Thi hài của 3 liệt sĩ được đưa từ bệnh viện qua nhà riêng và về Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông).

Công an Hà Nội thông báo thời gian lễ tang 3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Để ghi nhận và tri ân sự hy sinh to lớn của 3 liệt sĩ, Đảng ủy và Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng CAND và thành lập Ban Tổ chức tang lễ do Giám đốc Công an thành phố Hà Nội làm Trưởng ban.

Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 cảnh sát hy sinh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh khi chữa cháy tại quán karaoke ở Cầu Giấy, Hà Nội.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghẹn ngào tiễn đưa 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi chữa cháy quán karaoke

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sáng 5.8, những người thân, đồng đội và đông đảo người dân nghẹn ngào tiễn đưa 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi chữa cháy quán karaoke tại phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, hôm 1.8. Thi hài của 3 liệt sĩ được đưa từ bệnh viện qua nhà riêng và về Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông).

Công an Hà Nội thông báo thời gian lễ tang 3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Để ghi nhận và tri ân sự hy sinh to lớn của 3 liệt sĩ, Đảng ủy và Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng CAND và thành lập Ban Tổ chức tang lễ do Giám đốc Công an thành phố Hà Nội làm Trưởng ban.

Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 cảnh sát hy sinh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh khi chữa cháy tại quán karaoke ở Cầu Giấy, Hà Nội.