Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Vương Trần |

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội.

Ngày 3.12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6.12.1989-6.12.2019) và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2014 - 2019.

Chúc mừng, biểu dương 585 đại biểu điển hình tiên tiến dự Đại hội thi đua hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Hội đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua doanh nhân cựu chiến binh gương mẫu, sản xuất kinh doanh giỏi, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của cả nước.

Nhất là các phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…

Thủ tướng chúc mừng các cựu chiến binh. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng chúc mừng các cựu chiến binh. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, hằng năm, các thành viên Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động xã hội từ thiện như trao nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đồng đội và nhà tặng hộ nghèo tại nhiều vùng miền trong cả nước.

Qua các phong trào thi đua của Hội xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, nhiều cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình và nhân tố mới trên nhiều lĩnh vực, được nhân rộng, có sức lan tỏa trong cả nước.

Theo Thủ tướng, các phong trào thi đua của Hội Cựu chiến binh tuy đã phát triển sâu rộng nhưng vẫn chưa đồng đều giữa các vùng, miền, khu vực. Một số phong trào chưa huy động hết sức mạnh, khai thác hết tiềm năng của cấp hội và hội viên.

Công tác sơ kết, tổng kết có nơi chưa được coi trọng đúng mức, đối tượng khen thưởng là những cán bộ hội viên ở cấp cơ sở chưa nhiều. Chúng ta cần đánh giá rút kinh nghiệm và có biện pháp tích cực khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam nói chung và các nội dung thi đua trong thời gian tới nói riêng, Thủ tướng nhấn mạnh và gợi mở một số vấn đề. Trước hết, đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các cựu chiến binh tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động ngăn chặn, đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản động và âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, chủ động phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong cựu chiến binh; phối hợp với các đoàn thể xã hội vận động nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giải quyết các mâu thuẫn xã hội ngay từ địa phương, ngay từ cơ sở; không để cựu chiến binh bị lôi kéo, xúi giục tham gia các vụ khiếu kiện đông người, tụ tập biểu tình trái phép.

Thủ tướng khẳng định, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ để Hội Cựu chiến binh Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ quan trọng của mình trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bên trong lớp 'học lịch sử bằng âm nhạc" của người cựu chiến binh

Bảo Trung - Anh Nhàn |

Suốt hơn 20 năm qua, Câu lạc bộ “Ông bà cháu” hay còn được gọi với cái tên thân thuộc là  “lớp học lịch sử bằng âm nhạc” của ông Văn Đình Thanh (Hậu Giang) vẫn đều đặn đón các em học sinh tiểu học đến sinh hoạt, vui chơi.

Cựu chiến binh làm bảo tàng tri ân đồng đội

VƯƠNG TRẦN |

Dù là thương binh nặng, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, song cựu chiến binh Lâm Văn Bảng (SN 1943, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã không quản ngại vất vả dành nhiều thời gian và công sức, vượt qua hàng nghìn cây số, đến khắp mọi miền đất nước tìm hiện vật, tư liệu chiến tranh.

Vị cựu chiến binh trở thành người hiến giác mạc đầu tiên ở Quảng Nam

T.Linh |

Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia vừa phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành tiếp nhận 2 chiếc giác mạc từ một vị cựu chiến binh 83 tuổi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bên trong lớp 'học lịch sử bằng âm nhạc" của người cựu chiến binh

Bảo Trung - Anh Nhàn |

Suốt hơn 20 năm qua, Câu lạc bộ “Ông bà cháu” hay còn được gọi với cái tên thân thuộc là  “lớp học lịch sử bằng âm nhạc” của ông Văn Đình Thanh (Hậu Giang) vẫn đều đặn đón các em học sinh tiểu học đến sinh hoạt, vui chơi.

Cựu chiến binh làm bảo tàng tri ân đồng đội

VƯƠNG TRẦN |

Dù là thương binh nặng, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, song cựu chiến binh Lâm Văn Bảng (SN 1943, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã không quản ngại vất vả dành nhiều thời gian và công sức, vượt qua hàng nghìn cây số, đến khắp mọi miền đất nước tìm hiện vật, tư liệu chiến tranh.

Vị cựu chiến binh trở thành người hiến giác mạc đầu tiên ở Quảng Nam

T.Linh |

Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia vừa phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành tiếp nhận 2 chiếc giác mạc từ một vị cựu chiến binh 83 tuổi.