Tết nô nức, rộn ràng trên huyện đảo Trường Sa

Phương Linh |

Đón Xuân Tân Sửu trên huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) dù người lần đầu đón Tết hay nhiều lần đón Tết ở đây đều chung cảm xúc hướng về đất liền với sự bồi hồi, nhớ, tự hào và lòng quyết tâm thêm vững bước nơi tiền tiêu vì những mùa xuân bình yên cho mọi người.

Đảo Đá Đông- huyện đảo Trường Sa đón chào Tết Nguyên đán Tân Sửu với tiết trời đẹp nhất. "Quê hương" Đá Đông đã dần trở nên thân thuộc với bác sĩ Bùi Công Hưng.

Mâm cỗ Tết được quân dân thị trấn Trường Sa chuẩn bị chào Xuân mới. Ảnh: Hữu Tình
Mâm cỗ Tết được quân dân thị trấn Trường Sa chuẩn bị chào Xuân mới. Ảnh: Hữu Tình

Năm nay Tết ở đảo đã trang hoàng rực rỡ hơn, có bánh chưng xanh, có mâm ngũ quả. Dù không đủ đầy, tươm tất như đất liền nhưng cũng không thiếu một vị Tết cơ bản nào. Bác sĩ Hưng chia sẻ: "Năm thứ 4 tôi đón tết xa gia đình. Mỗi lần Tết đến xuân về đều có những cảm xúc rất nhớ gia đình người thân, đan xen lẫn với niềm vinh dự, tự hào khi được đón tết trên tuyến đầu của tổ quốc cùng với đồng chí đồng đội".

Một góc đảo Đá Đông chào xuân mới. Ảnh: Phương Linh
Một góc đảo Đá Đông chào xuân mới. Ảnh: Phương Linh

Với binh nhất Lê Văn Đô, đây là mùa xuân đặc biệt. Đặc biệt vì lần đầu tiên chàng trai trẻ đón tết xa gia đình và cũng là lần đầu được đón tết trên Đảo Đá Đông, Quần đảo Trường Sa.

"Tôi cảm thấy rất thiêng liêng, nhất là thời khắc giao thừa. Vừa nhớ gia đình nhưng bên đồng đội lại thấy mình vinh dự và tự hào khi được canh giữ nơi tuyến đầu của Tổ quốc để nhân dân cả nước nói chung và người thân nói riêng được ăn tết sum vầy" chiến sĩ Lê Văn Đô nói.

Cán bộ chiến sĩ đảo Đá Đông trang trí đón năm mới. Ảnh: Phương Linh
Cán bộ chiến sĩ đảo Đá Đông trang trí đón năm mới. Ảnh: Phương Linh

Theo Đại úy Đỗ Xuân Thanh, Chính trị viên đảo Đá Đông, trong những ngày qua chi đoàn tổ chức nhiều trò chơi chơi dân gian như nhảy bao bố, thi đấu cờ tướng, bóng bàn, kéo co, hái hoa dân chủ đêm 30 tết... Chỉ huy đơn vị gọi điện hỏi thăm, chúc tết các gia đình cán bộ chiến sĩ. Tổ chức cho cán bộ chiến sĩ gọi điện hỏi thăm chúc tết và đông viên gia đình. Tạo không khí vui tươi phấn khởi, an tâm tư tưởng cán bộ, chiến sĩ công tác trên đảo.

Quân dân huyện đảo Trường Sa đi lễ chùa đầu năm. Ảnh: Phương Linh
Quân dân huyện đảo Trường Sa đi lễ chùa đầu năm. Ảnh: Phương Linh

Tại đảo An Bang, không khí đón xuân năm nay có nhiều nét mới, ông Ngô Khắc Thắng- Chính trị viên đảo An Bang cho biết, không khí vui xuân nhộn nhịp ngay từ khi bắt đầu đón Tết, cán bộ chiến sĩ trên đảo chuẩn bị các hoạt động vui xuân, trang trí phòng đón xuân, với những cành mai, chậu quất được gửi từ đất liền ra. Tết ở đảo xa nhà, dù không được quây quần bên mâm cơm với người thân, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy được sự ấm cúng bên những người đồng chí, đồng đội.

Thi ném bóng ngày xuân ở đảo An Bang. Ảnh: Phương Linh
Thi ném bóng ngày xuân ở đảo An Bang. Ảnh: Phương Linh

Với cán bộ chiến sĩ trên đảo niềm mong đợi, hào hứng và tò mò nhất đó có lẽ là lúc đảo tập trung mổ heo gói bánh chưng và làm cỗ Tết.

"Nếu trong đất liền gói bánh chưng bằng lá dong, lá chuối, hoặc lá dừa thì ở đảo các chiến sĩ còn gói bằng lá bàng vuông. Đây có lẽ là sự khác biệt nhất giữa Tết ở đảo và đất liền. Trong mâm cỗ của những ngày tết cổ truyền, tuy ở nơi đầu sóng ngọn gió nhưng chúng tôi cũng có đầy đủ các món từ thịt heo, thịt gà, dò chả, dưa hành, bánh chưng, tạo nên bữa cơm đầm ấm, hạnh phúc hơn bao giờ hết của những người lính nơi đảo xa" ông Thắng vui nói.

Vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ, những ngày qua quân dân huyện đảo Trường Sa vẫn luôn sẵn sàng vững tin nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền quê hương. Ảnh: Vũ Bằng
Vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ, những ngày qua quân dân huyện đảo Trường Sa vẫn luôn sẵn sàng vững tin nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền quê hương. Ảnh: Vũ Bằng

Trong những ngày xuân đón tết cán bộ chiến sĩ đảo An Bang tổ chức rất nhiều các hoạt động vui xuân như các trò chơi như kéo co, ném bóng vào chậu, ném vòng cổ chai, thi đấu cầu lông, bóng bàn…

Sau mỗi trò chơi đều có phần thưởng cho những đội đạt kết quả cao nhất, tuy phần thưởng chỉ đơn sơ là những lon nước ngọt, những chai dầu gội đầu… nhưng thực sự tạo nên những niềm vui xuân rất riêng trên đảo.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Chùm ảnh: Những chuyến hàng ngày Tết lên đường ra Trường Sa

Lưu Hoàng |

Từ Vùng 4 Hải quân (Khánh Hòa) 4 chuyến tàu vừa hoàn thành vận chuyển một lượng lớn hàng hóa, nhu yếu phẩm ra Trường Sa phục vụ Tết cho quân và dân trên đảo.

Quân dân huyện đảo Trường Sa: Hướng về Đại hội XIII với niềm tin và quyết tâm canh giữ biển trời

P.Linh-V.Bằng |

Những ngày cả nước đang hướng về Hà Nội, nơi đang diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng quân dân huyện đảo Trường Sa vẫn luôn dõi theo với niềm tin và quyết tâm vượt mọi khó khăn, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ và góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Niềm tin của quân và dân Trường Sa hướng về Đại hội XIII của Đảng

Nhiệt Băng |

Không khí chuẩn bị Tết cho quân và dân huyện đảo Trường Sa đang diễn ra sôi nổi. Vào thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết sớm nơi đảo xa còn mang ý nghĩa đặc biệt. Có rất nhiều hoạt động của quân và dân Trường Sa hướng về Đại hội XIII của Đảng bằng tất cả niềm tin yêu và sự kỳ vọng, tin tưởng vào những quyết sách đúng đắn của Đảng đưa đất nước phát triển mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng an ninh và mạnh về kinh tế biển.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chùm ảnh: Những chuyến hàng ngày Tết lên đường ra Trường Sa

Lưu Hoàng |

Từ Vùng 4 Hải quân (Khánh Hòa) 4 chuyến tàu vừa hoàn thành vận chuyển một lượng lớn hàng hóa, nhu yếu phẩm ra Trường Sa phục vụ Tết cho quân và dân trên đảo.

Quân dân huyện đảo Trường Sa: Hướng về Đại hội XIII với niềm tin và quyết tâm canh giữ biển trời

P.Linh-V.Bằng |

Những ngày cả nước đang hướng về Hà Nội, nơi đang diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng quân dân huyện đảo Trường Sa vẫn luôn dõi theo với niềm tin và quyết tâm vượt mọi khó khăn, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ và góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Niềm tin của quân và dân Trường Sa hướng về Đại hội XIII của Đảng

Nhiệt Băng |

Không khí chuẩn bị Tết cho quân và dân huyện đảo Trường Sa đang diễn ra sôi nổi. Vào thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết sớm nơi đảo xa còn mang ý nghĩa đặc biệt. Có rất nhiều hoạt động của quân và dân Trường Sa hướng về Đại hội XIII của Đảng bằng tất cả niềm tin yêu và sự kỳ vọng, tin tưởng vào những quyết sách đúng đắn của Đảng đưa đất nước phát triển mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng an ninh và mạnh về kinh tế biển.