Phó Thủ tướng kêu gọi người dân “Đã uống rượu bia - không lái xe"

Minh Hạnh |

Sự kiện đi bộ kêu gọi người dân “Đã uống rượu bia - Không lái xe” do Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp cùng UBND TP. Hà Nội đã thu hút hàng nghìn người dân thủ đô tham gia vào sáng 12.5.

Sự kiện có các hoạt động cộng đồng như tham gia trò chơi thực tế ảo mô phỏng trạng thái lái xe khi say xỉn bằng sa hình; trải nghiệm và chụp ảnh check-in tại con đường "Bánh xe ước vọng"; ký và in dấu bàn tay thể hiện cam kết “Đã uống rượu bia - Không lái xe”, “Tôi biết, tôi hành động - Còn bạn".

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ Ban ATGT Quốc gia Trương Hoà Bình nhấn mạnh, mọi người hàng ngày, hàng giờ vẫn phải chứng kiến những chiếc “xe điên” do người say xỉn điều khiển phóng điên cuồng trên đường phố, gây nên những cái chết đau thương, biến bao gia đình trở thành bất hạnh.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, đảm bảo TTATGT được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những nhiệm vụ cơ bản trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn và an sinh xã hội. Cùng đó, pháp luật cũng nghiêm cấm hành vi lái xe uống rượu bia.

Phó Thủ tướng chính phủ đi bộ hành động kêu gọi người dân “Đã uống rượu bia-Không lái xe”.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng đi bộ kêu gọi người dân “Đã uống rượu bia - Không lái xe”.

Từ năm 2012 đến nay, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của người dân, tai nạn giao thông liên tục kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Từ chỗ mỗi năm có gần 12.000 người chết vì tai nạn giao thông, đến năm 2018, con số này đã giảm còn trên 8.000 người.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, kết quả trên không cho phép chúng ta quên rằng mỗi ngày, tai nạn giao thông vẫn cướp đi 21 sinh mạng và làm gần 40 người bị thương tật vĩnh viễn suốt đời, mang đến những nỗi đau không gì bù đắp nổi cho gia đình, người thân và cộng đồng.

Hàng nghìn người dân tham gia đi bộ hành động kêu gọi người dân “Đã uống rượu bia-Không lái xe”
Hàng nghìn người dân tham gia đi bộ kêu gọi người dân “Đã uống rượu bia - Không lái xe”.

Từ đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kêu gọi mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tại Việt Nam cùng thực hiện hành động “Đã uống rượu bia - Không lái xe”.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung tuần tra, cương quyết ngăn chặn và xử phạt những người lái xe trong tình trạng vi phạm quy định về nồng độ cồn để bảo vệ sự an toàn của chính người đó và sự an toàn cho cộng đồng và xã hội.

"Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành đang khẩn trương sửa đổi và sớm ban hành các quy định pháp luật nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy vi phạm nồng độ cồn của người lái xe; bổ sung hình thức, tăng tính răn đe của các chế tài xử phạt", Phó Thủ tướng nói.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người đi bộ kêu gọi "Đã uống rượu bia thì không lái xe”

HUYÊN NGUYỄN - TRỌNG THUỲ |

Cuộc đi bộ tập thể để nâng cao nhận thức và hành động "Đã uống rượu bia thì không lái xe” sẽ diễn ra vào 12.5 tới tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Đề xuất người uống rượu bia lái xe, có thể phạt đi lao động công ích

Thành Trung |

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề xuất, người uống rượu bia mà lái xe có thể phạt cho đi lao động công ích, như mời ra nạo vét sông Tô Lịch chẳng hạn.

Đã uống rượu bia thì không lái xe: "Say rồi thì biết gì đâu"

Trần Tuấn - Phạm Mai |

Nhiều tài xế cho biết "trước khi say" họ rất hưởng ứng phong trào đã uống rượu bia thì không lái xe nhưng cũng có người cho biết: "Say rồi thì biết gì đâu".

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hàng nghìn người đi bộ kêu gọi "Đã uống rượu bia thì không lái xe”

HUYÊN NGUYỄN - TRỌNG THUỲ |

Cuộc đi bộ tập thể để nâng cao nhận thức và hành động "Đã uống rượu bia thì không lái xe” sẽ diễn ra vào 12.5 tới tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Đề xuất người uống rượu bia lái xe, có thể phạt đi lao động công ích

Thành Trung |

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề xuất, người uống rượu bia mà lái xe có thể phạt cho đi lao động công ích, như mời ra nạo vét sông Tô Lịch chẳng hạn.

Đã uống rượu bia thì không lái xe: "Say rồi thì biết gì đâu"

Trần Tuấn - Phạm Mai |

Nhiều tài xế cho biết "trước khi say" họ rất hưởng ứng phong trào đã uống rượu bia thì không lái xe nhưng cũng có người cho biết: "Say rồi thì biết gì đâu".