Nữ nhà giáo 3 lần gặp Bác Hồ: Luôn dành một phần tiền lương để làm từ thiện

KIM ANH |

Dù đã ở độ tuổi gần 90 nhưng mỗi khi kể câu chuyện về những lần vinh dự được gặp Bác Hồ, nữ nhà giáo Hoàng Lan Dung vẫn nhớ như in từng chi tiết nhỏ, từng cử chỉ, lời thăm hỏi, động viên của Bác.

Người phụ nữ 3 lần được gặp Bác Hồ

Trong căn nhà tại ngõ 28, phố Nguyên Hồng (quận Đống Đa, Hà Nội), những ngày đầu tháng 5, nữ nhà giáo Hoàng Lan Dung lại xúc động khi kể cho chúng tôi nghe về kỉ niệm vinh dự 3 lần được gặp Bác Hồ.

Bà kể, lần đầu tiên được gặp Bác là vào tháng 2.1955, khi đang là cán bộ của Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội, bà vinh dự cùng 2 cán bộ được cử vào Phủ Chủ tịch làm các loại bánh dân tộc để Bác Hồ tiếp khách quốc tế.

“Khi ấy, tôi mới 21 tuổi, lúc nhận nhiệm vụ cũng không tránh khỏi lo âu, hồi hộp, không biết có hoàn thành được nhiệm vụ. Trước giờ đón khách, Bác đã vào tận nơi làm bánh, hỏi han ân cần từng người một. Đến lúc đó, được nghe Bác nói, tôi cảm nhận được rõ sự gần gũi, ân cần của Người, sự giản dị trong con người Bác”, bà Dung xúc động nói.

Bà Hoàng Lan Dung bồi hồi, xúc động khi nhớ lại câu chuyện vinh dự 3 lần gặp Bác Hồ.
Bà Hoàng Lan Dung bồi hồi, xúc động khi nhớ lại câu chuyện vinh dự 3 lần gặp Bác Hồ.

Bà Dung nhớ lại lần thứ 2 vinh dự được gặp Bác Hồ, thời điểm đó, bà được cử sang dạy học ở Trường Mẫu giáo Mầm non A (phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm). Trong một lần Bác Hồ đến thăm trường, bà đã vinh dự được gặp Bác, khi Người vào thăm đúng lớp bà đang dạy học. Sau khi thăm hỏi, chia kẹo cho các cháu học sinh, Bác đã trìu mến, ân cần hỏi han từng hoàn cảnh giáo viên. Bác căn dặn mọi người phải đoàn kết, giúp đỡ nhau tiến bộ; chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu nên người.

Suốt đời học và làm theo lời Bác dạy

Lần thứ ba bà Dung vinh dự được gặp Bác là vào năm 1963. Khi ấy, bà chỉ được nhìn Bác từ xa khi nhận nhiệm vụ đưa các cháu mẫu giáo đến Phủ Chủ tịch.

Ba lần được gặp Bác Hồ, với bà Dung trong bà lúc nào cũng là hình ảnh của một người cha giản dị với đôi dép cao su, bộ quần áo kaki đã cũ kĩ, phai màu theo năm tháng. Đối với tất cả mọi người, từ cán bộ cũng như tới nhân dân, những người có hoàn cảnh khó khăn, Bác đều quan tâm, thăm hỏi, động viên từng người.

Hình ảnh và tấm gương của Bác Hồ truyền động lực lớn lao để nữ nhà giáo không quản ngại khó khăn, vượt lên hoàn cảnh tâm nguyện với sự nghiệp “trồng người”. Dù ở bất kỳ cương vị nào, bà cũng đều làm tốt nhiệm vụ của mình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục mầm non.

Nhớ lời dạy của Bác Hồ, khi về hưu bà cùng chồng luôn tham gia tích cực vào công tác từ thiện tại địa phương. Bà Dung dành một phần tiền lương của mình để làm từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời éo le, thiệt thòi.

Những địa chỉ mà vợ chồng bà Dung thường xuyên trao quà hỗ trợ, đó là Trung tâm Nuôi dưỡng người già cô đơn và trẻ em tàn tật Hà Nội (huyện Ba Vì), Làng Hữu nghị Việt Nam (huyện Hoài Đức)...

Không những thế, từ năm 1995 đến năm 2008, dù với mức lương không cao nhưng hằng tháng bà Dung đều dành 100.000 đồng để hỗ trợ cho một trường hợp cô đơn không nơi nương tựa ở số 67 Trần Xuân Soạn cho đến khi người được hỗ trợ qua đời. Hiện tại, bà vẫn là thành viên tích cực của Quỹ Trái tim nhân ái.

Gần tuổi 90, bà Hoàng Lan Dung vẫn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ, thường xuyên vận động con cháu cùng mọi người học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Năm 2020, bà Hoàng Lan Dung vinh dự là một trong những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2020” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại Hà Nội.


KIM ANH
TIN LIÊN QUAN

Triển lãm ảnh "Bác Hồ với bầu cử Quốc hội"

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 13.4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Ngày sách Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 8 và Triển lãm ảnh "Bác Hồ với bầu cử Quốc hội".

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Minh Phương |

Ngày 9.4, tại Khu di tích K9-Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội), Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bộ Tư lệnh Lăng) phối hợp với Công đoàn Khối III, Khối V, Công đoàn Quốc phòng đã tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và giao lưu, tặng quà chiến sĩ mới năm 2021.

80 năm Bác Hồ về nước: Bước ngoặt to lớn cho Cách mạng Việt Nam

PHẠM ĐÔNG - LAN NHI |

Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, ngày 28.1.1941, Bác Hồ đã trở về Cao Bằng, trực tiếp lãnh đạo Cách mạng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Triển lãm ảnh "Bác Hồ với bầu cử Quốc hội"

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 13.4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Ngày sách Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 8 và Triển lãm ảnh "Bác Hồ với bầu cử Quốc hội".

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Minh Phương |

Ngày 9.4, tại Khu di tích K9-Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội), Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bộ Tư lệnh Lăng) phối hợp với Công đoàn Khối III, Khối V, Công đoàn Quốc phòng đã tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và giao lưu, tặng quà chiến sĩ mới năm 2021.

80 năm Bác Hồ về nước: Bước ngoặt to lớn cho Cách mạng Việt Nam

PHẠM ĐÔNG - LAN NHI |

Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, ngày 28.1.1941, Bác Hồ đã trở về Cao Bằng, trực tiếp lãnh đạo Cách mạng.