Những khẩu pháo làm nên lịch sử trong chiến thắng Điên Biên Phủ

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

66 năm về trước, có những khẩu pháo nặng hàng tấn đã vượt bao núi cao, vực sâu, băng rừng vào mặt trận Điên Biên Phủ cùng quân và dân chống giặc.

Khẩu pháo nổ những loạt đạn đầu tiên vào cứ điểm Him Lam mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày nay, một số loại vũ khí quân sự sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quân sự (LSQS) Việt Nam. Đó là những kỷ vật chiến tranh đi cùng năm tháng.

Chị Trần Thị Vân – hướng dẫn viên Bảo tàng LSQS Việt Nam cho biết, ngay bên phải tiền sảnh Bảo tàng, trên bệ đá bêtông có đặt một khẩu pháo 105 mm.

Khẩu pháo 105 mm.
Pháo 105mm bắn những loạt đạn đầu tiên vào cứ điểm Him Lam mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chị Vân kể: Khẩu pháo do Mỹ sản xuất viện trợ cho Pháp. Ta thu được trong trận đánh đồn Nghĩa Lộ, chiến dịch Tây Bắc năm 1952. Đây là một trong những khẩu pháo đã vinh dự được bộ đội ta chọn làm khẩu pháo bắn mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 13.3.1954.

Những khẩu pháo khai hỏa mở màn trận tiêu diệt Him Lam, những phát đạt đầu tiên bay ra khỏi nòng một lúc thì máy nói đã reo vang “Cột cờ bay rồi! “Trúng sở chỉ huy rồi”.

 
Pháo 105mm.

Hướng dẫn viên nói thêm, thời điểm đó, việc quân ta đưa được những khẩu pháo nặng hàng tấn vượt qua bao núi cao, vực sâu vào mặt trận Điện Biên Phủ là một kỳ tích rất lớn. Nhưng càng bất ngờ hơn khi ngay từ những loạt đạn đầu tiên, quân ta đã bắn trúng mục tiêu, làm quân địch vô cùng hoang mang lo sợ. Chính quân Pháp cũng phải thừa nhận: “Đây là những cú bắn bậc thầy!”.

Ngày nay, khẩu pháo được lưu giữ lại và trở thành một phần ký ức không phai trong nhiều cựu binh đã từng chiến đấu tại chiến trường ác liệt năm ấy.

Theo ông Phạm Ngọc Thụy – cựu chiến sĩ của Đại đoàn Quân Tiên phong năm xưa, mỗi lần có dịp về Hà Nội, ông lại ghé thăm bảo tàng. Nơi dừng chân lâu nhất vẫn là bên khẩu pháo Nghĩa Lộ. Ông đứng đó để nhớ lại giây phút huy hoàng khi quân ta tiến vào hầm, bắt tướng Đờ Cát-xtơ-ri.

Các chiến sĩ với quyết tâm: “Thà hi sinh không rời pháo”

Dẫn chúng tôi đi qua những loại vũ khí khác được trưng bày, chị Vân dừng lại bên khẩu pháo cao xạ 37mm và cho biết, đây là một trong những khẩu pháo của Đại đội 815, Trung đoàn 367. Pháo do Liên Xô sản xuất năm 1939, viện trợ cho Việt Nam xây dựng trung đoàn pháo cao xạ đầu tiên (ngày 1.4.1953) gồm 6 tiểu đoàn pháo 37mm, được đặt phiên hiệu là Đoàn 367.

“Những khẩu pháo cao xạ đã bắn rơi rất nhiều máy bay của Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần cùng các đơn vị bạn khống chế sân bay ngăn chặn đường không tiếp tế của địch cho tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ” – chị Vân nói.

Pháo cao xạ 37mm được trưng bày tại bảo tàng.
Pháo cao xạ 37mm được trưng bày tại bảo tàng.

Liên quan tới những khẩu pháo cao xạ 37mm trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, nhiều câu chuyện rất xúc động được người hướng dẫn viên nhắc tới, đó là sự hy sinh, gian khổ của quân ta trong việc kéo pháo ra gian truân, ác liệt bội phần. Đại bác, bom giặc cản đường nhưng các chiến sĩ quyết tâm “thà hy sinh không rời pháo”. Người thanh niên Tô Vĩnh Diện cũng đã kiên cường hy sinh thân mình cứu pháo khi tuổi chỉ vừa 26.

Một kỷ vật khác cũng gắn liền với chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, đó là những khẩu sơn pháo 75mm. Mỗi khẩu sơn pháo 75mm nặng 500 kg. Để đưa vào trận địa, sơn pháo được tháo rời làm 9 bộ phận lớn, mỗi bộ phận phải có 4 người khiêng, 1 quả đạn nặng 25kg…

Sơn pháo 75mm.
Sơn pháo 75mm.

Suốt 39 ngày đêm chiến đấu (từ 30.3 tới 7.5.1954) trên đồi E, với một khẩu sơn pháo 75mm, Khẩu đội 1 do đồng chí Phùng Văn Khầu làm đội trưởng đã phá hủy 1 lô cốt, 5 khẩu pháo 105mm, 6 khẩu đại liên, 1 kho đạn, diệt hàng trăm tên địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi viện cho bộ binh chiến đấu thắng lợi.

Trung tá Lê Vũ Huy, Phụ trách Giám đốc Bảo tàng LSQS Việt Nam chia sẻ: Mỗi hiện vật được trưng bày tại đây đều gắn với cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, không ít người đã rưng rưng nước mắt, bật khóc khi thăm lại những hình ảnh chiến trường năm xưa.

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Vị tiến sĩ và giấc mơ bảo tàng công nghệ thông tin tư nhân đầu tiên

Lê Tiên Long |

Ngay những ngày đầu năm mới Canh Tý, tiến sĩ Nguyễn Chí Công gần như không thể đi đâu được, khi suốt ngày đón tiếp các nhóm khách đến tham quan, chúc mừng bảo tàng công nghệ thông tin (CNTT) tư nhân đầu tiên ở nước ta, do ông vừa khánh thành ngay tại nhà mình.

Vở kịch "Đôi mắt" giành giải kỉ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Linh Chi |

Cùng với "Đôi mắt", tác phẩm "Mối tình Điện Biên" là hai tác phẩm đạt giải A tại cuộc bình chọn Kịch bản Văn học Kỉ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cựu chiến binh làm bảo tàng tri ân đồng đội

VƯƠNG TRẦN |

Dù là thương binh nặng, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, song cựu chiến binh Lâm Văn Bảng (SN 1943, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã không quản ngại vất vả dành nhiều thời gian và công sức, vượt qua hàng nghìn cây số, đến khắp mọi miền đất nước tìm hiện vật, tư liệu chiến tranh.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Vị tiến sĩ và giấc mơ bảo tàng công nghệ thông tin tư nhân đầu tiên

Lê Tiên Long |

Ngay những ngày đầu năm mới Canh Tý, tiến sĩ Nguyễn Chí Công gần như không thể đi đâu được, khi suốt ngày đón tiếp các nhóm khách đến tham quan, chúc mừng bảo tàng công nghệ thông tin (CNTT) tư nhân đầu tiên ở nước ta, do ông vừa khánh thành ngay tại nhà mình.

Vở kịch "Đôi mắt" giành giải kỉ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Linh Chi |

Cùng với "Đôi mắt", tác phẩm "Mối tình Điện Biên" là hai tác phẩm đạt giải A tại cuộc bình chọn Kịch bản Văn học Kỉ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cựu chiến binh làm bảo tàng tri ân đồng đội

VƯƠNG TRẦN |

Dù là thương binh nặng, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, song cựu chiến binh Lâm Văn Bảng (SN 1943, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã không quản ngại vất vả dành nhiều thời gian và công sức, vượt qua hàng nghìn cây số, đến khắp mọi miền đất nước tìm hiện vật, tư liệu chiến tranh.