Người cựu chiến binh bị tai biến chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NHÓM PV |

Đôi vợ chồng già, người là giáo viên nghỉ hưu, người là cựu chiến binh bị tai biến mạch máu não đã đi từ 5h sáng ngày 25.7 để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ sáng nay, tại ngã tư Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ (Hà Nội), nhiều người dân đã bắt đầu đổ về, xếp hàng chờ vào viếng. Lực lượng chức năng đã rào chắn các tuyến phố hướng về Nhà tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Trên khuôn mặt của người cựu chiến binh già Nguyễn Văn Được không giấu nổi sự đau buồn. Trao đổi với vợ ông là bà Đỗ Thị Sáng (68 tuổi), PV được biết ông đã bị tai biến mạch máu não trong thời gian dài, không còn được minh mẫn hoặc có thể tự sinh hoạt cá nhân.

Bà Đỗ Thị Sáng - vợ ông Được không giấu nổi đau buồn. Ảnh: Lan Nhi
Bà Đỗ Thị Sáng - vợ ông Được - không giấu nổi đau buồn. Ảnh: Lan Nhi

Bà Sáng kể, chồng bà là bộ đội tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sau khi trở về quê hương, mỗi khi thời tiết thay đổi, mặt ông sưng lên đau đớn, ông bị rụng dần răng, đến năm 42 tuổi ông đã không còn một chiếc răng nào. Việc ăn uống với ông Được vô cùng khó khăn.

Bà Sáng là giáo viên Trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm) đã về hưu. Hiện nay, vợ chồng ông bà đang sinh sống cùng con tại phường Mỗ Lao, Hà Đông.

Theo bà Sáng, dù chồng bà đã bị tai biến nhiều năm, nhưng nhắc đến Tổng Bí thư, ông lại vô cùng tỉnh táo. Bằng mọi giá, ông bà phải tìm cách đến thật sớm để có mặt trong lễ tang của Tổng Bí thư.

"Hai vợ chồng tôi dậy sớm, bắt xe buýt đi từ 5h sáng lên Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, mong được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đi đến đây thì thấy nhân dân vẫn chưa được vào, nếu không chờ được buổi sáng thì hai vợ chồng tôi sẽ chờ sang buổi chiều" - bà Sáng cho hay.

Một số hình ảnh tại ngã tư Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ (Hà Nội) - tuyến phố hướng về Nhà tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội):

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 7h - 22h ngày 25.7 và từ 7h - 13h ngày 26.7. Lễ truy điệu được tổ chức lúc 13h ngày 26.7, lễ an táng hồi 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Lễ viếng, lễ truy điệu Tổng Bí thư được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) và tại quê nhà ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những chỉ đạo sâu sắc về xây dựng chính quyền liêm chính

Phạm Đông |

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết; thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy Nhà nước.

Nghẹn ngào nước mắt xem Lễ thượng cờ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hồng Diệp - Hoàng Xuyến |

Sáng 25.7, hàng nghìn người dân có mặt tại Quảng trường Ba Đình, đón xem Lễ thượng cờ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ thượng cờ rủ tại Ba Đình ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TÙNG GIANG - VIỆT ANH |

Sáng 25.7 tại Hà Nội, đội nghi lễ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức nghi lễ thượng cờ rủ trên quảng trường Ba Đình, bắt đầu 2 ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nữ bác sĩ quân y 90 tuổi chống gậy tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NHÓM PV |

Trải qua nhiều sự kiện lớn của dân tộc, bà Trần Thị Thục Oanh (Hà Nội) nay đã 90 tuổi. Nữ bác sĩ quân y đi từ sáng sớm ngày 26.7 đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Công nhân, cán bộ công đoàn tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trong những ngày quốc tang, công nhân và các cán bộ Công đoàn bày tỏ tình cảm tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hàng nghìn người chờ tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở nghĩa trang Mai Dịch

Nhóm PV |

Hàng nghìn người dân đổ về khu vực nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội) để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng bào tiếc thương tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lê Nguyên - Mai Dung - Nhật Hồ |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng nhân dân.

Gần 60.000 người viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở TPHCM

MINH QUÂN - ANH TÚ - NAM DƯƠNG |

TPHCM - Từ sáng sớm (26.7), hàng trăm người dân sinh sống ở TPHCM và khu vực phía Nam xếp thành nhiều hàng dài bên ngoài Hội trường Thống Nhất chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những chỉ đạo sâu sắc về xây dựng chính quyền liêm chính

Phạm Đông |

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết; thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy Nhà nước.

Nghẹn ngào nước mắt xem Lễ thượng cờ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hồng Diệp - Hoàng Xuyến |

Sáng 25.7, hàng nghìn người dân có mặt tại Quảng trường Ba Đình, đón xem Lễ thượng cờ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ thượng cờ rủ tại Ba Đình ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TÙNG GIANG - VIỆT ANH |

Sáng 25.7 tại Hà Nội, đội nghi lễ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức nghi lễ thượng cờ rủ trên quảng trường Ba Đình, bắt đầu 2 ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.