Ngày đất nước thống nhất - Ký ức khó quên của người tham mưu trưởng Trung đoàn 9

Phạm Đông - Kim Anh |

Trong những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi có dịp đến thăm, trò chuyện cùng đại tá Chu Xuân Đoàn - nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 9, Sư đoàn 968, Trưởng khoa Chỉ huy tham mưu Học viện Quốc phòng - người trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Những ký ức về chiến dịch Hồ Chí Minh, về trận đánh cuối cùng thời lính chiến cứ ùa về làm ông càng thêm xúc động.

Những miền ký ức khó quên

11h30 ngày 30.4.1975, tiếng loa phát thanh từ đài công cộng vang lên bản tin hùng hồn của Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam thông báo: “Sài Gòn đã hoàn toàn giải phóng”.

Với mỗi người dân Việt Nam, ngày 30.4.1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là một ngày lịch sử trọng đại, đất nước hoàn toàn thống nhất, hoà bình trở lại trên toàn cõi Việt Nam.

Lật giở lại danh sách những đồng đội đã ngã xuống năm xưa, ký ức về cuộc chiến hào hùng như những thước phim quay chậm hiện ra trước mắt người đại tá, PGS-TS Chu Xuân Đoàn (76 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Nhắc đến những ngày tháng ở chiến trường miền Nam, giọng người lính già đầy xúc động. Ông kể, năm 1965 khi đang là thanh niên trẻ, tinh thần hăng hái nên ông tham gia nhập ngũ và đóng quân tại Ứng Hoà, Hà Nội. Sau đó, ông được điều động tham gia chiến đấu, công tác tại chiến trường miền Nam, trực thuộc Trung đoàn 9 (Sư đoàn 968).

Theo đại tá Chu Xuân Đoàn, chiến thắng trong Chiến dịch Tây Nguyên từ tháng 3.1975 được xem là đòn mở đầu trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta. Do đây là cuộc chiến quan trọng nên chiến dịch này đã khiến 123 đồng đội của ông ngã xuống. Đến nay, chỉ gần một nửa trong số hài cốt đó đã được đưa về với đất mẹ. Số đồng đội còn lại vẫn đang được ông, những cựu binh và đơn vị chức năng tích cực tìm kiếm.

Thừa thế tiến công, 17h ngày 28.4.1975, các hướng, mũi chiến đấu của quân ta bắt đầu hành quân suốt đêm, đi từ Củ Chi vào Đồng Dù (phía Tây Bắc Sài Gòn) với quãng đường hơn 10km. Đến 5h30 sáng 29.4.1975, Trung đoàn 9 (khi đó được chuyển về Sư đoàn 320 với thời gian là 1,5 năm) đồng loạt tiến công căn cứ Đồng Dù và kéo dài trong suốt 2 giờ liền. Đây là căn cứ hỗn hợp quy mô lớn, có vị trí rất quan trọng, nằm trên trục Quốc lộ 1, án ngữ phía Tây Bắc Sài Gòn.

Đồng Dù có 10 lớp hàng rào bảo vệ, vốn là hang ổ của Sư đoàn 25 Mỹ (Tia chớp nhiệt đới) được xây dựng từ lâu, có hình bầu dục, chu vi gần 8.500m, xung quanh là vùng trắng bằng phẳng trống trải hoang tàn nên rất dễ khi phòng thủ và thuận lợi cho việc tấn công của quân địch.

“Lúc đó chúng tôi chẳng hề quan tâm đến chuyện sống chết, khí thế như trời rung đất chuyển chỉ nghĩ đến việc tiến công và chiến thắng thật nhanh” - ông Đoàn tâm sự.

Đến 11h ngày 29.4.1975, Sư đoàn 320 đã làm chủ hoàn toàn căn cứ Đồng Dù. Như vậy, chỉ trong 5 giờ chiến đấu, quân ta đã đập tan toàn bộ Sư đoàn 25 của quân địch. Việc chiến thắng ở căn cứ Đồng Dù - nơi được mệnh danh là “cánh cửa thép” án ngữ phía Tây Bắc Sài Gòn đã tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng tiến công tiến thẳng về nội đô, kết hợp cùng các cánh quân khác đánh chiếm các mục tiêu chiến lược.

Đến 11h30 ngày 30.4.1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta.

“Ở căn cứ Đồng Dù, có 500 tên địch bị tiêu diệt, 2.269 tên bị bắt làm tù binh, thu 4.909 khẩu súng các loại. Tuy nhiên, trận chiến ấy cũng làm cho 49 đồng đội của tôi ngã xuống mãi mãi. Khi ấy, chúng tôi phải đưa anh em ra nghĩa trang caosu để chôn cất và tiếp tục chiến đấu với quân địch” - ông Đoàn đau xót kể lại.

Quân với dân cùng một ý chí

Do được phân công nhiệm vụ truy bắt hết số quân phản động, ổn định đời sống nhân dân nên thời điểm đó ông Chu Xuân Đoàn - Tham mưu trưởng Trung đoàn 9 và các đồng đội không tiến vào Dinh Độc Lập.

Nhận được tin chiến thắng, ông và các đồng đội như vỡ oà trong hạnh phúc và nao nức như ngày hội. Niềm vui kết thúc chiến tranh lớn đến mức ông và đồng đội ăn cũng hát, gặp nhau cũng hát và hò reo. Tin chiến thắng đến nhanh nên tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị ăn mừng.

Người tay cầm bát cơm cũng hát, đi đâu cũng tiếng reo hò, sảng khoái. Ngoài ra, khổ sở nhất với ông trong quá trình chiến đấu là anh em, đồng đội bị những cơn sốt rét hành hạ, ăn uống khổ sở, thiếu thuốc men. Tuy nhiên, khi quân ta chiến đấu, các mẹ, các chị và thanh thiếu niên miền Nam ra động viên bộ đội rất nhiều.

Đến khi Sài Gòn được giải phóng, các mẹ, các chị tiếp tục cung cấp lương thực, thực phẩm cho bộ đội. Quân với dân cùng một ý chí đã làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh lẫy lừng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Với đại tá Chu Xuân Đoàn, mỗi lần nhắc đến ngày 30.4 là ký ức trong ông lại tràn về những cảm xúc khó tả xen lẫn niềm vinh dự, tự hào. Đó là tình đồng chí, đồng đội và cuộc sống trong chiến đấu, chiến tranh, những gian khổ mất mát hy sinh trong thời kỳ đó. Những thứ của cuộc chiến tranh như tiếng bom đạn, tiếng gọi của đồng đội vẫn văng vẳng bên tai. Đến bây giờ, chỉ khi đồng đội cũ gặp được nhau, hồi tưởng về những ký ức xưa, ôm nhau khóc mới khiến nỗi lòng nguôi ngoai phần nào. 46 năm rồi, những ký ức ấy với ông vẫn hiện rõ như mới xảy ra ngày hôm qua thôi.

“Mong muốn của chúng tôi lớn nhất hiện nay là thế hệ trẻ làm sao giữ vững được truyền thống và thành quả của ông cha - những người đã tốn bao nhiêu công sức, sương máu mới giành được độc lập tự do của Tổ quốc. Có trải qua những năm tháng chiến tranh, chứng kiến cảnh đất nước hai miền chia cắt mới thấy ý nghĩa to lớn của chiến thắng 30.4, mới cảm nhận hết giá trị của những năm tháng hoà bình. Tinh thần chiến thắng 30.4 đang cổ vũ chúng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay. Ngày nay với sự phát triển của khoa học công nghệ, tôi mong rằng sẽ có sự nghiên cứu mạnh mẽ, áp dụng công nghệ vào vũ khí quân đội để ngày càng vững mạnh hơn” - ông Đoàn mong muốn.

Cũng theo ông Đoàn, năm 2020, Việt Nam là điểm sáng của thế giới về thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa phòng chống đại dịch COVID-19; vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội - là một trong số ít các quốc gia GDP tăng trưởng dương. Trong đó, lực lượng bộ đội được biểu dương là tuyến đầu trong công tác chống dịch, bảo vệ Tổ quốc khiến ông rất đỗi tự hào.

Hiện nay, với vai trò là Trưởng ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 9, Sư đoàn 968, ông Đoàn vẫn lưu giữ hồ sơ của các liệt sĩ để phục vụ công tác tìm kiếm.

Đồng thời, ông cũng tích cực tham gia giải quyết các chính sách cho các gia đình liệt sĩ như làm nhà tình nghĩa, thăm hỏi đồng đội, người thân đồng đội. Niềm đau đáu với ông hiện nay vẫn là những đồng đội chưa tìm thấy hài cốt, những người chưa được về với đất mẹ. Chính vì vậy, dù tuổi đã cao những dịp kỷ niệm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông cùng các cựu chiến binh lại gặp gỡ, trở về thăm lại chiến trường xưa, thắp hương cho các liệt sĩ đã hy sinh ở các nghĩa trang và tiếp tục công tác tìm kiếm.

Phạm Đông - Kim Anh
TIN LIÊN QUAN

Sát nghỉ lễ 30.4-1.5, nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ nhập cảnh trái phép

AN AN - ĐỨC THIỆN |

"Chúng ta có quy trình nhập cảnh chặt chẽ nhưng vấn đề phức tạp là những người nhập cảnh trái phép không đi qua đường có chốt kiểm dịch mà lợi dụng những con đường mòn lối mở, và đặc biệt là đường biển. Điều này khiến quá trình kiểm soát dịch COVID-19 khó khăn hơn" - PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng phân tích.

Hà Nội trang trí hoa, cây cảnh nhưng không bắn pháo hoa dịp 30.4 và 1.5

Tùng Giang |

Dịp lễ kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4) và Ngày Quốc tế lao động (1.5), Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa.

TPHCM không tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30.4 để phòng COVID-19

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo không tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30.4 tới.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Sát nghỉ lễ 30.4-1.5, nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ nhập cảnh trái phép

AN AN - ĐỨC THIỆN |

"Chúng ta có quy trình nhập cảnh chặt chẽ nhưng vấn đề phức tạp là những người nhập cảnh trái phép không đi qua đường có chốt kiểm dịch mà lợi dụng những con đường mòn lối mở, và đặc biệt là đường biển. Điều này khiến quá trình kiểm soát dịch COVID-19 khó khăn hơn" - PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng phân tích.

Hà Nội trang trí hoa, cây cảnh nhưng không bắn pháo hoa dịp 30.4 và 1.5

Tùng Giang |

Dịp lễ kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4) và Ngày Quốc tế lao động (1.5), Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa.

TPHCM không tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30.4 để phòng COVID-19

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo không tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30.4 tới.