Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, trận mưa lớn trút xuống Hà Nội vào khoảng 7h30 sáng 13.6. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực nội đô ngập nặng, điển hình là khu dân cư thuộc ngõ 165 Cầu Giấy.
Tại đây, người dân hì hục tát nước sau khi mưa ngớt, nhiều hộ dân phải be bờ bên ngoài cửa tránh dòng nước tràn vào nhà.
Ông Hoàng (số nhà 108) chia sẻ, gần 8 năm nay, mỗi khi mưa lớn khu vực này thường xuyên bị ngập. Nhà bị nước tràn vào khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, dừng các hoạt động buôn bán, kinh doanh, việc nấu nướng, ăn uống đều diễn ra trong cảnh lội nước bì bõm. Bên cạnh đó, khi nước tràn vào nhà cuốn theo đủ mọi rác thải, bốc mùi hôi thối.
"Người dân ở đây khổ lắm! Mỗi khi có mưa là đều bị ngập. Trận mưa hôm nay nước ngập sâu nửa mét, người dân không thể ra ngoài, các phương tiện đi qua đây đều bị chết máy, phải dắt bộ quãng đường khá xa - hơn 100 mét", ông Hoàng cho hay.
Còn bà Hồng - người dân khu vực này - chia sẻ: "Mùi nước hôi thối, đen đục khiến cuộc sống sinh hoạt của nhiều gia đình bị đảo lộn hoàn toàn. Cả gia đình tôi đang vật lộn, nghĩ cách để đối phó với tình trạng ngập úng mỗi khi mưa lớn".
Các hộ dân cho rằng, do hệ thống thoát nước hỏng nên biến khu dân cư ngõ 165 Cầu Giấy luôn trở thành "điểm đen" ngập úng ở Hà Nội.
Dưới đây là một hình ảnh do phóng viên Lao Động ghi lại:
Một trong những khu dân cư bị nước dâng tràn vào nhà là ngõ 165 Cầu Giấy. Khu vực này được coi là "điểm đen" ngập lụt mỗi khi mưa lớn. |
Người dân ở đây cho biết, tình trạng ngập diễn ra khoảng 8 năm nay, cứ sau mỗi trận mưa là cả khu vực bị ngập sâu. |
Ngập kèm theo rác thải bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong khu dân cư. |
Nước tràn vào nhà khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. |
Người dân phải dùng chổi để tát nước ra ngoài. |
Cuộc sống của người dân hoàn toàn bị cô lập trong biển nước. |