Những ký ức không quên về Bác
Dù đã gần 90 tuổi nhưng ông Nguyễn Ngọc Bào (xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội) - người có vinh dự 6 lần được gặp Bác Hồ vẫn còn nhớ như in những ký ức năm xưa, về những lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ông Bào kể, lần đầu tiên, ông vinh dự được gặp Bác ở phố Phan Đình Phùng (Hà Nội); lần thứ hai là tại Quảng trường Ba Đình, khi cùng học viên Trường Trung ương Đoàn tham dự lễ mít tinh đón tiếp lãnh đạo nước bạn sang thăm Việt Nam và được nghe Bác phát biểu.
Lần thứ ba, Bác đến dự đón Tết Trung thu do Đoàn Thanh niên Lao động Thủ đô Hà Nội tổ chức; được nghe Bác kể chuyện, dặn dò. Lần thứ tư, năm 1963, ông được gặp Bác tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên lao động Thủ đô Hà Nội và lần thứ năm được gặp Bác ở hội nghị cán bộ của Đoàn Thanh niên lao động Thủ đô Hà Nội.
“Lần thứ sáu và cũng là lần cuối cùng tôi được gặp Bác, được gần với Bác nhất, được vinh dự tham gia Tết trồng cây cùng với Bác khiến tôi không thể nào quên”, ông Bào xúc động.
Ông kể, lần đó hưởng ứng Tết trồng cây do Bác Hồ phát động, Huyện đoàn Đông Anh (Hà Nội) tổ chức lực lượng tập trung vào 2 ngày 31.1 và 1.2.1965 để trồng cây hai bên đường gần khu vực đền Cổ Loa.
7h sáng hôm sau, khi ông đang đôn đốc và động viên thanh niên khẩn trương trồng cây thì có một chiếc xe dừng lại ở khu vực trồng cây. Ông Bào đã vô cùng ngạc nhiên và vui sướng khi thấy Bác Hồ từ trên xe bước xuống. Ngay lúc đó, những tiếng hô “Bác Hồ muôn năm!”, “Hồ Chủ tịch muôn năm!” vang vọng khắp nơi.
Khi ấy, ông Bào cùng một số cán bộ huyện và chị em phụ nữ được đứng cạnh phục vụ Bác vun gốc và tưới nước. "Trồng cây xong, Bác Hồ nói với các cụ cao niên và dân làng: Tôi tham gia trồng cây để tặng dân làng và các cụ. Mong các cụ để tâm chăm sóc cho xóm làng bốn mùa xanh tươi" - ông Bào nhớ lại lời dặn dò của Bác.
Suốt đời học Bác Hồ
Sáu lần được gặp Bác Hồ - mỗi lần là một hoàn cảnh, cảm xúc khác nhau. Song, với ông Bào, lần nào gặp Bác cũng là hình ảnh của một người cha ân cần, yêu thương, sẻ chia với tất cả mọi người. Bác là vị lãnh tụ nhưng lại gần gũi, thân thuộc với mọi người tới lạ thường.
Có lẽ, chính bởi những ấn tượng đó, cho đến nay, những lời chỉ dạy của Bác Hồ vẫn còn vẹn nguyên trong kí ức của người lính năm xưa.
Trở về từ chiến trường, hơn 30 năm qua, ông Bảo luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương.
Ông tích cực trong xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình tri ân liệt sĩ, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người cao tuổi, cựu chiến binh địa phương…Trong suốt hơn 14 năm, ông được bầu làm Phó chủ tịch, Chủ tịch hội Người cao tuổi xã Võng La.
Trong hơn 20 năm qua, với tư cách là một cựu chiến binh Việt Nam, được các thầy cô giáo hiệu trưởng qua các thời kì của trường THCS xã Võng La giới thiệu, ông đã tham gia những buổi nói chuyện với các cháu học sinh về lịch sử cách mạng.
"Thế hệ trẻ ngày nay là những thế hệ tương lai của đất nước, là nền móng cho sự phát triển của nước nhà. Tôi luôn hy vọng các cháu luôn gìn giữ những giá trị truyền thống của ông cha ta, từ đó thêm trân trọng và phát huy những truyền thống đó", ông Bào chia sẻ.
Học và làm theo Bác, ông Nguyễn Ngọc Bào luôn tiết kiệm, sống giản dị, gần gũi với mọi người. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, ông đã tích cực, đi đầu trong công tác tuyên truyền, ủng hộ về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Võng La.