Trong ngôi đình Tân Thông, ông Nguyễn Văn Hưng – hay còn gọi là Chín Nu (76 tuổi, ngụ ấp Trung, xã Tân Thông Hội) không giấu được sự bùi ngùi khi nói về hình ảnh của “Anh Hai” – tên thân mật mà ông và người dân nơi đây vẫn hay gọi nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.
Ông Hưng kể, thời kháng chiến, đình bị tàn phá nghiêm trọng. Đến năm 2009, được sự vận động của Anh Hai, đình được tu sửa, đến cuối năm 2010 thì hoàn thành. Ngôi đình khang trang mọc lên trên mảnh đất quê hương khiến ai nấy cũng vui mừng và cũng từ đó, đây trở thành nơi mà nguyên Thủ tướng thường xuyên lui tới, trò chuyện cũng những người bạn vong niên, lắng nghe bà con tâm sự.
Dẫn chúng tôi ra phía trước, ông Hưng chỉ tay vào bức bình phong có chạm hai câu đối do đích thân thủ tướng Phan Văn Khải ghi “Vì đất nước quyết ra đi thời trai trẻ/ Yêu làng quê xin cống hiến lúc tuổi già”. Ông Hưng nói, nguyên Thủ tướng thường nói rằng hai câu đối đó chính là tâm nguyện suốt đời của ông với quê hương, đất nước.
Cố giấu đi khóe mắt đang ngấn lệ, ông Hưng chỉ tiếp vào tấm bia đá, trên đó có ghi lại bút tích của vị Thủ tướng đáng kính rồi sang sảng đọc: “Hào khí miền đông nuôi nhân cách. Đất thép thành đồng vang núi sông. Tân Thông truyền thống còn ghi mãi. Công đức ơn sâu nặng nghĩa tình”.
Suốt 43 năm giữ đình, hơn chục năm ngồi uống trà cùng Anh Hai, điều mà ông Hưng nhớ đến nhất chính là sự giản dị và lối sống chí công vô tư của ông. Ông kể, có mấy lần Anh Hai đến đình chơi mà chưa có ai đến mở cửa, ông cứ ngồi chờ một mình. Khi mọi người đến, ông cười tươi, nói ngồi uống trà, chút mở cửa cho ông vào thắp nhang.
Không những vận động xây đình, ông còn vận động xây một ngôi trường tiểu học và 1 trường trung học. Nghe nhà nào khó khăn, nhà cửa không ổn định, ông vận động xây cho ngôi nhà để an tâm làm ăn.
Dù tuổi đã cao nhưng ông rất quan tâm đến sự học của lớp trẻ. Từ những buổi cà phê cùng hàng xóm, những buổi nói chuyện với các bô lão trong làng đã có rất nhiều các em học sinh, sinh viên trên miền quê Tân Thông Hội này được ông vận động cho học bổng để an tâm đến trường, học thành tài về phụng sự quê hương.
“Mới lúc Tết, ông đến đình vui cùng bà con. Thấy mọi người mê được nghe cải lương, ông tính đến lễ Kỳ Yên của đình tới đây sẽ thuê 2 đoàn cải lương về hát cho bà con nghe. Thế mà...” – ông Hưng bồi hồi kể.