Kiên Giang: Tổ chức lễ truy điệu, an táng 262 hài cốt liệt sĩ

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Lễ truy điệu và an táng 262 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đợt 24/2020 đã được tổ chức long trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hà Tiên.

Tại lễ truy điệu, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã đọc điếu văn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến trọn đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc và những người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống nơi chiến trường Campuchia vì tình hữu nghị quốc tế cao cả.

Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ mãi mãi gắn liền với sự nghiệp vinh quang của Tổ quốc và dân tộc, góp phần làm cho đất nước Việt Nam hòa bình thống nhất, dân tộc bạn hồi sinh và tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thời gian qua, dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác phối hợp tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, thế nhưng vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy trên đất bạn và địa bàn của tỉnh. Đó là nỗi đau, sự trăn trở của Đảng, nhà nước và nhân dân ta.

Do đó, tỉnh Kiên Giang xác định mục tiêu trong thời gian tới, công tác quy tập, tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ phải được tiếp tục thực hiện nhanh hơn và trách nhiệm cao hơn nữa. Đặc biệt, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa cho các gia đình chính sách. Các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách, hỗ trợ giúp đỡ cho các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng để họ có được cuộc sống tốt hơn.

Sau lễ truy điệu và lễ dâng hương, 262 hài cốt liệt sĩ được an táng theo nghi thức quân đội tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hà Tiên.

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện với hài cốt liệt sĩ, dòng chữ khắc trên kỷ vật gây xúc động mạnh

HƯNG THƠ |

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu 50cm dưới lớp đất kèm nhiều di vật, trong đó có ngòi bút khắc dòng chữ “quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược quân khu 4”.

Kiên Giang: Hoàn thành các công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ trên địa bàn tỉnh hiện đang quản lý thực hiện chế độ đối với thân nhân liệt sĩ là 15.066 liệt sĩ.

Một ngày theo chân Đội K92 đi tìm hài cốt liệt sĩ

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Gần 20 năm qua, dấu chân Đội K92 đã in khắp những cánh rừng, ngọn đồi, dòng sông, con suối của 24 huyện, thành phố của 4 tỉnh Kam-Pốt, Kép, Xi-ha-nut-vin, Kô-kông của Vương quốc Campuchia. Trải qua những khó khăn, vất vả, những người lính đội K92 chỉ mong sao đưa được các liệt sĩ về yên giấc trong lòng đất mẹ.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Phát hiện với hài cốt liệt sĩ, dòng chữ khắc trên kỷ vật gây xúc động mạnh

HƯNG THƠ |

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu 50cm dưới lớp đất kèm nhiều di vật, trong đó có ngòi bút khắc dòng chữ “quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược quân khu 4”.

Kiên Giang: Hoàn thành các công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ trên địa bàn tỉnh hiện đang quản lý thực hiện chế độ đối với thân nhân liệt sĩ là 15.066 liệt sĩ.

Một ngày theo chân Đội K92 đi tìm hài cốt liệt sĩ

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Gần 20 năm qua, dấu chân Đội K92 đã in khắp những cánh rừng, ngọn đồi, dòng sông, con suối của 24 huyện, thành phố của 4 tỉnh Kam-Pốt, Kép, Xi-ha-nut-vin, Kô-kông của Vương quốc Campuchia. Trải qua những khó khăn, vất vả, những người lính đội K92 chỉ mong sao đưa được các liệt sĩ về yên giấc trong lòng đất mẹ.