“Khúc tráng ca hòa bình” điểm cầu ĐBSCL tại Nghĩa trang liệt sĩ An Giang

Trà Sư |

An Giang - Điểm cầu “Khúc tráng ca hòa bình” ở ĐBSCL được đặt tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang.

Vào lúc 20h ngày 27.7, Chương trình “Khúc tráng ca hòa bình” nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022) được Đài truyền Việt Nam truyền hình trực tiếp tại 6 điểm cầu toàn quốc, gồm: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Nam, Hà Giang, Bình Định và An Giang.

Là địa phương duy nhất vùng ĐBSCL được chọn, An Giang  tổ chức điểm cầu tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh An Giang (huyện Châu Thành).

Chương trình văn nghệ biểu diễn tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang. Ảnh: CTV
Chương trình văn nghệ biểu diễn tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang. Ảnh: CTV

Với nội dung chương trình được  dàn dựng và tập luyện công phu, "Khúc tráng ca hòa bình" không chỉ là dịp để nhân dân cả nước, thế hệ trẻ tri ân các Anh hùng liệt sĩ trong các cuộc kháng chiến, mà còn là dịp để tuyên truyền ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh - Liệt sĩ...  Qua đó khắc sâu đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”..., đồng thời thể hiện sự trân trọng, biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng…

Chương trình Khúc tráng ca hòa bình tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang. Ảnh: CTV
Chương trình Khúc tráng ca hòa bình tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang. Ảnh: CTV

Riêng tại An Giang, Chương trình được khởi động trước 1 giờ đồng hồ để thực hiện chương trình địa phương.

Theo đó bên cạnh hoạt động mang ý nghĩa thiết thực như: “An Giang tri ân người có công”, còn có chương trình diễn các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa trên quê hương Bác Tôn, như: ca múa “Linh thiêng Việt Nam”, “Tức Dụp lá chắn anh hùng”, “Hát về Mẹ Việt Nam Anh hùng” do diễn viên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang thực hiện.

Trà Sư
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ gần 30 năm tình nguyện chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ

Hồng Vân - Văn Đức |

Yên Bái – Gần 30 năm qua, bà Thuyết vẫn đều đặn đến quét dọn, canh “giấc ngủ” cho các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Văn Yên.

Khúc tráng ca của một đoàn quân tinh nhuệ anh hùng

Tiến Minh |

Đầu năm 1973, tình hình chiến sự ở miền Nam bước vào thời điểm quyết định, một tiểu đoàn quân đặc biệt được thành lập tại Hải Phòng, mang sứ mệnh cao cả, chan chứa nghĩa tình của thành phố Cảng, chi viện cho chiến trường Quảng Nam – Đà Nẵng kết nghĩa (Quảng Đà).

Những nén nhang không bao giờ tắt ở nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Cái nóng gay gắt của tháng 7 hay sự xa xôi cách trở dường như không làm nản lòng dòng người vẫn ngày ngày đến với Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, nơi an nghỉ của hàng nghìn liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người phụ nữ gần 30 năm tình nguyện chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ

Hồng Vân - Văn Đức |

Yên Bái – Gần 30 năm qua, bà Thuyết vẫn đều đặn đến quét dọn, canh “giấc ngủ” cho các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Văn Yên.

Khúc tráng ca của một đoàn quân tinh nhuệ anh hùng

Tiến Minh |

Đầu năm 1973, tình hình chiến sự ở miền Nam bước vào thời điểm quyết định, một tiểu đoàn quân đặc biệt được thành lập tại Hải Phòng, mang sứ mệnh cao cả, chan chứa nghĩa tình của thành phố Cảng, chi viện cho chiến trường Quảng Nam – Đà Nẵng kết nghĩa (Quảng Đà).

Những nén nhang không bao giờ tắt ở nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Cái nóng gay gắt của tháng 7 hay sự xa xôi cách trở dường như không làm nản lòng dòng người vẫn ngày ngày đến với Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, nơi an nghỉ của hàng nghìn liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.