Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma: “Cũng là mộ phần của con tôi!“

Thanh Hải |

Nhiều mẹ liệt sĩ Gạc Ma đã có mặt tại Cam Ranh, Khánh Hòa để tham gia sự kiện khánh thành Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma giai đoạn 1. Đây là chuyến đi xa đầu tiên của phần lớn các mẹ cao tuổi với ước vọng sẽ được "đoàn tụ" với con mình...

Bà Trần Thị Ngọ, 74 tuổi, mẹ của liệt sĩ Bùi Bá Kiên, đã có mặt tại Khánh Hòa dự sự kiện khánh thành Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma sớm trước 2 ngày. Bà nói, "tôi trông chờ ngày này từ rất lâu nên nóng lòng vào sớm để "gặp" con".

Từ hôm trước (12.7), bà Ngọ đã bắt chuyến phà sớm ở Vân Phong, huyện Cát Hải vào Hải Phòng. Ở lại nhà con gái 1 đêm, hôm sau, cô đưa bà vào Nha Trang. Từ sân bay Cam Ranh, bà Ngọ đi thẳng một mạch đến Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma: "Bao nhiêu mệt nhọc gần như tan biến khi tôi đặt chân đến đây" - bà Ngọ tâm sự.

Bà Trần Thị Ngọ, mẹ liệt sĩ Bùi Bá Kiên, quê Cát Hải, Hải Phòng. Ảnh: Thanh Hải

Bà kể, liệt sĩ Bùi Bá Kiên là con trai đầu, đi lính hải quân được 2 năm thì được điều từ Phú Quốc về thực hiện nhiệm vụ CQ88. Anh đã hi sinh khi mới 22 tuổi xuân xanh, chưa kịp lập gia đình. Đã hơn 29 năm mỏi mòn chờ đợi, đến hôm nay, gia đình bà Ngọ vẫn chưa lập mộ gió cho anh.

Bà nói: "Dù quê tôi miệt biển, nhưng không có phong tục nặn hình nhân bằng sọ dừa, xương dâu (thân cây dâu dùng làm xương cho hình nhân) để làm mộ gió như ở miền Trung. Vì thế, dù lập bàn thờ cho con trang nghiêm nhưng trong lòng vẫn có cảm giác chông chênh, thiếu vắng. Bây giờ, có Khu tưởng niệm để rước anh linh các con về, tôi cảm thấy như được gặp lại nó. Đây cũng là mộ phần đầu tiên của con mình".

Cụ bà Hà Thị Liên, 90 tuổi, mẹ liệt sĩ Đào Kim Cương, thì luôn miệng cười dù chặng đường dài từ Can Lộc, Hà Tĩnh vào đến Nha Trang đã "hành" mẹ tả tơi. Nụ cười luôn tươi ấy vẫn không thể kéo dãn được các nếp nhăn dày đặc trên khuôn mặt mẹ.

Bà nói: "Mệ say xe, nôn cả ngày lẫn đêm, mệt lắm. Nhưng từ khi đến Nha Trang là cảm thấy khỏe ngay. Nhất là khi được biết Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Khánh Hòa, các hòa thượng đã chuẩn bị rất chu đáo lễ tâm linh, cầu an cho các con liệt sĩ Gạc Ma. Đêm nay, mệ sẽ theo đoàn ra Cam Ranh để chứng kiến phút giây thiêng liêng khi rước anh linh các con về đất liền".

Bà Hà Thị Liên, mẹ liệt sĩ Đào Kim Cương, Can Lộc, Hà Tĩnh luôn nở nụ cười mừng ngày "đoàn tụ" con trai tại Cam Ranh. Ảnh: Thanh Hải

Khó có đủ ngôn từ để diễn tả được tâm trạng, nỗi lòng của các mẹ liệt sĩ, thân nhân các gia đình liệt sĩ Gạc Ma lúc bây giờ, nhưng tình cảm thiêng liêng của những người mẹ mất con, những gia đình mất người thân đang hội ngộ tại Cam Ranh hôm nay, mọi người xung quanh đều cảm nhận rất rõ. Hầu hết các thân nhân gia đình liệt sĩ đều rất hoan hỉ, mãn nguyện khi có một nơi tưởng nhớ, ghi nhận những mất mát hi sinh và cống hiến của con em mình cho Tổ quốc.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Hướng tới 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ: Trọn vẹn nghĩa tình

TRẦN VƯƠNG |

Nhằm tôn vinh, tri ân với các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, những người đã cống hiến xương máu, hy sinh tính mạng để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc, hàng loạt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đã và đang được tổ chức trên khắp cả nước.

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện

Nhiệt Băng |

Chiều 5.7, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan về việc phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ ( 27.7.1947 - 27.7.2017) và khánh thành giai đoạn 1, công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm).

Chung tay chia sẻ cùng thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ

TLV |

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2017) trân trọng mời quý bạn đọc cùng nhắn tin ủng hộ theo cú pháp nhắn tin GM gửi 1407 (20.000 đồng/tin nhắn) để thể hiện tinh thần và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc, tri ân những con người đã anh dũng xả thân chiến đấu, hy sinh bảo vệ từng vùng đất, vùng trời, vùng biển của tổ quốc.

Công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma: Tổng LĐLĐVN yêu cầu hoàn thành trước 30.6

NHIỆT BĂNG |

Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN gồm Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật và lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tài chính cùng các đơn vị thi công, tư vấn giám sát... vừa bắt đầu tiến hành nghiệm thu công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (bắc bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa).

Hoàn thành khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma trước 30.6

Nhiệt Băng |

Sáng 27.5, Đoàn công tác Tổng LĐLĐ VN gồm các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Trần Văn Thuật và lãnh đạo các ban Tuyên giáo, Tài chính cùng các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế... tiến hành nghiệm thu toàn bộ công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (bắc bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa).

Tri ân những chiến sĩ Gạc Ma bằng tất cả tình yêu, tâm huyết

TRẦN VƯƠNG |

“Gạc Ma - Gạc Ma” là tên bức tranh đang được họa sĩ Vũ Công Khương thực hiện nhằm chung tay cùng bạn đọc cả nước ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (Khánh Hòa). Đây là tác phẩm tâm huyết, chuyển tải thông điệp ngợi ca những tấm gương chiến sĩ anh dũng đã hi sinh vì Tổ quốc.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hướng tới 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ: Trọn vẹn nghĩa tình

TRẦN VƯƠNG |

Nhằm tôn vinh, tri ân với các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, những người đã cống hiến xương máu, hy sinh tính mạng để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc, hàng loạt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đã và đang được tổ chức trên khắp cả nước.

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện

Nhiệt Băng |

Chiều 5.7, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan về việc phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ ( 27.7.1947 - 27.7.2017) và khánh thành giai đoạn 1, công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm).

Chung tay chia sẻ cùng thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ

TLV |

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2017) trân trọng mời quý bạn đọc cùng nhắn tin ủng hộ theo cú pháp nhắn tin GM gửi 1407 (20.000 đồng/tin nhắn) để thể hiện tinh thần và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc, tri ân những con người đã anh dũng xả thân chiến đấu, hy sinh bảo vệ từng vùng đất, vùng trời, vùng biển của tổ quốc.

Công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma: Tổng LĐLĐVN yêu cầu hoàn thành trước 30.6

NHIỆT BĂNG |

Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN gồm Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật và lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tài chính cùng các đơn vị thi công, tư vấn giám sát... vừa bắt đầu tiến hành nghiệm thu công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (bắc bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa).

Hoàn thành khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma trước 30.6

Nhiệt Băng |

Sáng 27.5, Đoàn công tác Tổng LĐLĐ VN gồm các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Trần Văn Thuật và lãnh đạo các ban Tuyên giáo, Tài chính cùng các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế... tiến hành nghiệm thu toàn bộ công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (bắc bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa).

Tri ân những chiến sĩ Gạc Ma bằng tất cả tình yêu, tâm huyết

TRẦN VƯƠNG |

“Gạc Ma - Gạc Ma” là tên bức tranh đang được họa sĩ Vũ Công Khương thực hiện nhằm chung tay cùng bạn đọc cả nước ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (Khánh Hòa). Đây là tác phẩm tâm huyết, chuyển tải thông điệp ngợi ca những tấm gương chiến sĩ anh dũng đã hi sinh vì Tổ quốc.