Từ tài liệu tố cáo đanh thép của PV Báo Lao Động:

Hôm nay “quỷ râu xanh” Duy “bóng bay” lĩnh án 4 năm tù giam

Tâm Thanh |

Mức án và mức bồi thường được đánh giá là quá nhẹ so với tội danh xâm hại tình dục nhiều bé trai, nhiều lần và nhiều năm trời của quỷ râu xanh Lê Duy Khải (còn có tên gọi khác là Trương Văn Duy, biệt danh Duy “Bóng bay”) trong phiên tòa xét xử sơ thẩm hôm nay 18.7.2017, tại Tòa án Nhân dân quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Như Lao Động đã liên tiếp theo đuổi trong nhiều bài viết: “Cuộc chiến bắt yêu râu xanh” (số ra ngày 11/1/2017), “Nhật ký tìm bằng chứng...” (số ra ngày 12/1/2017) rồi “Sa lưới pháp luật”, “Lời khẩn cần từ một vụ án lạ” (ngày 15/4/2017), đối tượng Trương Văn Duy đã nhiều năm dụ dỗ, lạm dụng tình dục nhiều trẻ em nam ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác.

Hắn làm nghề bán bóng bay, thuê trọ ở khắp các ngõ ngách Hà Nội, hắn thu gom, dẫn dụ trẻ em nghèo, lang thang vào hành nghề cùng chúng. Đóng vai “sư phụ”, “tử tế”, “cưu mang” các cháu rồi lạm dụng tình dục dã man, với rất nhiều nạn nhân trẻ tuổi trong một thời gian dài.

Đỉnh điểm, hắn lạm dụng tình dục tàn nhẫn các bé trai, khiến các bé phản ứng dữ dội và đánh lại hắn. Các bé trai bị đau đớn khi bị ép buộc “quan hệ tình dục quái quỷ”. Lập tức, Duy vu khống các cháu đánh người cướp của và đẩy các trẻ thành niên vô tội này vào trại giam, với mức án hết sức nặng nề (Lao Động phản ánh hoàn cảnh của các bé Đào Ngọc Anh, Lê Văn Hướng ở Hưng Yên bị án tù đau lòng trong phóng sự ““Lời khẩn cần từ một vụ án lạ”, số báo ra ngày 15/4/2017).

Toàn bộ các clip, ảnh chụp, các lời khai nhân chứng, các hành vi tàn độc của Trương Văn Duy đã được nhóm PV Lao Động kỳ công ghi lại trong vòng hơn 6 tháng theo dõi.

Trước đó, 2 năm trước, khi tố cáo và đưa đối tượng Vadim Scott (SN 1970, quốc tịch Canada, hành nghề dạy tiếng Anh và chơi nhạc ở Hà Nội) ra vành móng ngựa, chúng tôi từng tiếp cận nhiều nạn nhân là trẻ em và các cháu có tố cáo hành vi bỉ ổi kéo dài nhiều năm của Trương Văn Duy.

Phải đợi khi Vadim Scott ra tòa, đi tù với mức án 4 năm tại Việt Nam (sau khi ra tù sẽ bị trục xuất khỏi nước ta), chúng tôi mới có thời gian và đầu tư công sức điều tra thêm về Duy. Kết quả là, nhóm PV đã đủ tài liệu thuyết phục, từ hình ảnh, video, đến cả các ảnh chụp màn hình các cuộc chat sex và dụ dỗ trẻ em làm điều bỉ ổi... để “trình báo” với cơ quan công an.

Phóng viên cũng tham gia mật phục cùng các trinh sát, chỉ rõ địa chỉ Duy thuê trọ và gây tội ác. Chúng tôi cũng cùng Luật sư đi xác minh từng bị hại, đi các địa phương gặp gỡ, tiếp nhận đơn tố cáo của các gia đình rồi tố cáo lên cơ quan công an. Rồi việc khám xét, tạm giam Trương Văn Duy diễn ra.

Kết quả là, hôm nay, 18/7/2017, tại TAND Quận Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Lê Duy Khải “Dâm ô với trẻ em”. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 116 Bộ luật Hình sự, Lê Duy Khải đã phạm tội “Dâm ô với trẻ em”, mức án theo đó sẽ là từ 3 - 7 năm tù. Tình tiết tăng nặng là Khải phạm tội nhiều lần, với nhiều trẻ em, tại tòa, Lê Duy Khải bị tuyên 4 năm tù giam, phải bồi thường tiền cho 4 cháu nhỏ là nạn nhân bị Duy “dâm ô”.

Cáo trạng nói rõ tội ác của tên Duy, và hôm nay 18.7.2017, Duy đã phải ra hầu tòa và lĩnh án
Duy bóng bay tại TAND quận Đống Đa, ngày 18.7.2017
Duy bóng bay và hành trình tội lỗi của hắn, ảnh chụp trong một lần chúng tôi hóa trang, vào vai tiếp cận rất gần
Duy và những đứa trẻ bị Duy lợi dụng và lạm dụng, những bức ảnh này kèm theo nhiều tài liệu thuyết phục khác, chúng tôi đã nộp cơ quan công an và đề nghị bắt giữ y

Duy và những đứa trẻ bị Duy lợi dụng và lạm dụng, những bức ảnh này kèm theo nhiều tài liệu thuyết phục khác, chúng tôi đã nộp cơ quan công an và đề nghị bắt giữ y. Trong ảnh là một cậu bé đã ngủ cùng Duy.

Hai cháu bé này cho biết, cháu bị lạm dụng tình dục dã man bởi tên Duy nên chống trả, kết quả là hiện nay hai cháu đang phải ngồi tù
Tên Duy cùng một trẻ tội nghiệp theo y đi bán bóng bay ở khu vực Hoàn Kiếm

Luật sư Tạ Ngọc VânTrưởng một văn phòng Luật sư tại Hà Nội, là người bào chữa cho các cháu bị hại trong phiên tòa hôm nay, cho biết: Với tội ác của Lê Duy Khải gây ra đối với các cháu nhỏ như thế, thì nhiều người vẫn mong muốn bản án dành cho y phải cao hơnTuy nhiên, với tôi, bản án 4 năm được tuyên ngày hôm nay vẫn là: có thể chấp nhận được. Sự việc rất buồn vì có rất nhiều cháu là nạn nhân của Khải, đối tượng đã lợi dụng sự ngây thơ non nớt cũng như hoàn cảnh khó khăn của các cháu để thực hiện hành vi phạm tội. Tôi thấy rằng việc xử lý đối tượng Khải đến mức bị truy tố và lĩnh án tù như thế này đã là một thành công. Bởi vì, thứ nhất, đặc điểm của loại tội phạm này rất khó chứng minh. Thứ 2 là luật pháp tại Việt Nam, ở thời điểm này, còn nhiều điều chưa thật sự cụ thể, rõ ràng về loại hành vi này.

Việc đối tượng Lê Duy Khải (Duy “bóng bay) bị truy tố và phải chấp hành bản án như thế này đã là một sự tiến bộ rõ nét. Nó đã chứng tỏ quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc trừng trị tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em nam, khi mà diễn biến của tình trạng này trong xã hội đang ngày càng phức tạp. Hy vọng rằng, trong tương lai, các cơ quan cũng như các tổ chức khác sẽ coi đây là ví dụ điển hình để điều tra xử lý nghiêm khắc các vụ án cùng loại, để các phiên tòa thật sự có sức răn đe, ngăn chặn các tội ác bỉ ổi của những con “yêu râu xanh” như Lê Duy Khải...”.

Tâm Thanh
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".