Nhân chứng 75 năm Quốc khánh 2.9:

Hồ Chí Minh muôn năm! Việt Nam muôn năm!

cát tường |

“Việt Nam muôn năm, muôn năm, muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, muôn năm, muôn năm...”, những tiếng hô vang tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2.9.1945 vẫn còn in đậm trong ký ức người chiến sĩ lão thành cách mạng Lương Chính Thắng.

Khát vọng giành độc lập, tự do

Gặp gỡ cụ Lương Chính Thắng - cán bộ lão thành cách mạng, được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Độc Lập hạng Ba; được Ban Chấp hành Trung ương Đảng tặng Huy hiệu 75 năm tuổi đảng - trong một ngày thu tháng 8, chúng tôi vô cùng bất ngờ trước trí nhớ cực minh mẫn của người đã 99 tuổi. Mặc dù sức khoẻ giảm sút nhiều, nhưng cụ vẫn rất phấn khởi, hào hứng khi trò chuyện về những tháng năm hào hùng đã qua.

Cụ Thắng có tên khác là Nguyễn Văn Khắc sinh năm 1921, tại làng Đọ, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Nhớ lại những ngày dân tộc “chìm trong đêm tối, lầm than”, cụ Thắng cho biết từ năm 1943, cụ đã hoạt động cách mạng, tham gia vào Mặt trận Việt Minh, nhằm phát triển các đoàn thể cứu quốc, từng bước đưa quần chúng ra đấu tranh.

Những ngày cách mạng non trẻ, các chiến sĩ phải phấn đấu không ngừng để giành được niềm tin, được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bồi hồi nhớ lại, cụ nói: “Khi đó vào Đảng là vinh dự, là điều thiêng liêng nhất với những chiến sĩ Tự vệ cứu quốc. Phải phấn đấu gần 2 năm, tôi mới được tuyên thệ trước lá cờ đỏ, đúng vào ngày Quốc tế Lao động 1.5.1945”.

Cách mạng tháng Tám nổ ra, cụ cùng đồng đội trong tổ Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc đã tổ chức vận động nhân dân địa phương đoàn kết một lòng, vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Nhớ lại những ngày hào hùng, cụ cho biết: “Khi đó, nhận chỉ đạo khởi nghĩa giành chính quyền, tôi cùng các đồng đội trong lực lượng Tự vệ Cứu quốc vùng lên, tấn công giải phóng huyện Lục Nam, bắt Tri phủ và đóng quân giữ huyện. Sau khi củng cố lực lượng, đội Tự vệ Cứu quốc tiếp tục giải phóng tỉnh Bắc Giang, đồng thời hỗ trợ giải phóng tỉnh Hải Dương”.

“Cuối tháng 8.1945, giải phóng xong tỉnh Bắc Giang, đoàn quân đeo balo, vác súng trên vai hành quân tiến về Bắc Ninh rồi thẳng lên Hà Nội” - cụ chậm rãi kể.

Việt Nam muôn năm, muôn năm, muôn năm!

Khi được gợi nhớ về ngày 2.9.1945 lịch sử tại Quảng trường Ba Đình, ánh mắt cụ bồi hồi, xúc động. Khi đó, cụ đứng trong hàng ngũ Tự vệ Cứu quốc tỉnh Bắc Giang cũng có mặt tại buổi Lễ lịch sử của đất nước, tận mắt chứng kiến thời khắc thiêng liêng khi đất nước được độc lập, tự do.

Cụ Thắng kể lại: “Ngày hôm đó Quảng trường Ba Đình đông nghịt người, ai ai cũng đều ăn mặc sang trọng, phấn khởi, vui mừng khi đất nước được độc lập. Từ xa, tôi vô cùng sung sướng và xúc động khi thấy Bác Hồ đứng trên lễ đài tươi cười, vẫy tay chào nhân dân và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.

Phía dưới, quân dân đi thành đoàn diễu hành từng lớp từng lớp. Người người cầm cờ, khẩu hiệu, băngrôn mừng ngày lễ lớn của đất nước. Cảm xúc khi ấy hân hoan, vui mừng đến kỳ lạ, đó là cảm xúc của sự tự do, từ nay đất nước ta không còn là một nước nô lệ, mất nước; chúng ta đã trở thành người dân của một nước Việt Nam độc lập. Trải qua 75 năm, cứ đến ngày 2.9, cảm xúc của tôi lại dâng trào khi nhìn phố phường tràn ngập cờ hoa” - người chiến sĩ lão thành tự hào nhắc lại.

Những năm sau đó, công tác ở nhiều vị trí, được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần, nhưng với cụ Thắng, hình ảnh bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập vẫn là khoảnh khắc đẹp nhất, đáng nhớ nhất.

“Khi Bác đọc xong bản Tuyên ngôn Độc lập, dòng người ở dưới đồng thanh hô vang Hồ Chí Minh muôn năm, muôn năm, muôn năm! Nguyễn Ái Quốc muôn năm, muôn năm, muôn năm! Việt Nam độc lập muôn năm, muôn năm, muôn năm!... Cảm giác khi đó cả triệu người dân đều đồng lòng, đoàn kết dựng xây đất nước Việt Nam độc lập”, cụ vừa kể vừa hô vang câu khẩu hiệu, đôi tay run run giơ cao như sống lại thời khắc thiêng liêng của dân tộc.

Cụ là cán bộ lão thành cách mạng, được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Độc Lập hạng Ba; được Ban Chấp hành Trung ương Đảng tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Sau khi về nghỉ, cụ vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động của địa phương, góp ý, ý kiến vào sự phát triển chung của tỉnh Bắc Kạn. Hiện nay, dù tuổi cao, sức khoẻ suy giảm, cụ vẫn thường xuyên cập nhật tình hình thời sự đất nước và thế giới, cũng như dặn dò thế hệ sau phải trân trọng những đau thương, mất mát của cha ông đi trước để đất nước có được độc lập, tự do như hôm nay.

cát tường
TIN LIÊN QUAN

Làng may cờ Tổ quốc lớn nhất Hà Nội tất bật trước ngày Quốc khánh 2.9

Minh Thành - Hoàng Huy |

Trước ngày Quốc khánh 2.9, bà con từ già tới trẻ tại làng nghề may cờ Tổ quốc - Từ Vân (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) luôn nhộn nhịp, tất bật chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu khách hàng dịp lễ.

Khai mạc trưng bày chuyên đề "Việt Nam - Độc lập, tự cường" dịp Quốc khánh

Ái Vân |

Trưng bày chuyên đề “Việt Nam - Độc lập, Tự cường” giới thiệu hơn 200 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu về quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vào đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh.

Người phụ nữ kéo cờ trong ngày Quốc khánh 2.9.1945 qua đời ở tuổi 95

Vương Trần |

Bà Lê Thi - người phụ nữ kéo cờ trong ngày Quốc khánh 2.9.1945 đã qua đời tại nhà riêng ở tuổi 95.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2.9

Lao Động |

Lao Động trân trọng đăng toàn văn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2.9 diễn ra tối 28.8 tại Hà Nội.

Cô gái Singapore sốc khi nhờ AI lên kế hoạch du lịch Việt Nam

Thúy Ngọc |

Melissa Tan sử dụng Notion AI để lên kế hoạch chuyến du lịch Việt Nam một mình trong 12 ngày, bắt đầu từ Hà Nội. Kết quả khiến cô sững sờ.

TPHCM: Hơn 31.000 xe hết hạn tạm giữ chưa được xử lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Thời gian dài, thủ tục nhiều khiến hơn 31.000 phương tiện giao thông vi phạm quá thời hạn bị tạm giữ tại các kho tang vật của Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh chưa được xử lý.

Đà Nẵng: Kẻ gian đập phá trụ ATM ngân hàng trộm tiền giữa phố

Mai Hương |

Chiều 23.3, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá.

Hai tấm thẻ đỏ và bài học cho U23 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam đã nhận bài học sau trận đấu với U23 Iraq ở giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023.

Làng may cờ Tổ quốc lớn nhất Hà Nội tất bật trước ngày Quốc khánh 2.9

Minh Thành - Hoàng Huy |

Trước ngày Quốc khánh 2.9, bà con từ già tới trẻ tại làng nghề may cờ Tổ quốc - Từ Vân (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) luôn nhộn nhịp, tất bật chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu khách hàng dịp lễ.

Khai mạc trưng bày chuyên đề "Việt Nam - Độc lập, tự cường" dịp Quốc khánh

Ái Vân |

Trưng bày chuyên đề “Việt Nam - Độc lập, Tự cường” giới thiệu hơn 200 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu về quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vào đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh.

Người phụ nữ kéo cờ trong ngày Quốc khánh 2.9.1945 qua đời ở tuổi 95

Vương Trần |

Bà Lê Thi - người phụ nữ kéo cờ trong ngày Quốc khánh 2.9.1945 đã qua đời tại nhà riêng ở tuổi 95.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2.9

Lao Động |

Lao Động trân trọng đăng toàn văn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2.9 diễn ra tối 28.8 tại Hà Nội.