Theo gia đình trình bày, ông Đoàn Xuân Hy sinh năm 1940, quê Sơn Mai, Hương Sơn, Hà Tĩnh; nhập ngũ thanh niên ba sẵn sàng (TNXP) năm 1964, thuộc đại đội 552 - P18.
Năm 1966, ông được điều sang công tác tại Đoàn chủ lực đơn vị Phà - Phao Chiến Thắng, chuyên vận tải đường sông phục vụ chiến đấu, đóng tại xã Đức Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.
Ngày 30.4.1968, 9 công nhân của đơn vị làm nhiệm vụ vận chuyển trên sông, bị trúng thủy lôi, 8 người hy sinh. Một người bị sức ép, sau này mất trí nhớ.
Ty Giao thông Hà Tĩnh làm lễ truy điệu và mai táng những người hi sinh tại Bãi Lùm, xã Đức Xá, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Đơn vị đã làm báo cáo lên cấp trên và gửi hồ sơ báo tử về các địa phương.
Theo ông Nguyễn Xuân Hường, nguyên Giám đốc Sở GTVT Hà Tĩnh, nguyên Giám đốc đơn vị phà phao Chiến Thắng: Trong số 8 công nhân hy sinh, đã có 4 người được nhà nước công nhận liệt sĩ.
Đến nay, 4 người còn lại vẫn chưa được công nhận liệt sĩ, gồm: Đoàn Xuân Hy (Sơn Mai, Hương Sơn); Trần Đình Liêm (Kỳ Lợi, Kỳ Anh); Trần Văn Long (Quảng Ngãi); Hoàng Việt (Đức Châu, Đức Thọ).
Ông Nguyễn Xuân Hường cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc, là do sau chiến tranh, đơn vị đóng phà vượt sông đã giải thể; gia đình thân nhân lưu lạc, cuộc sống khó khăn; quá trình hợp nhất hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ chưa tốt.
Ông Nguyễn Xuân Hường, nguyên Giám đốc Sở GTVT Hà Tĩnh, chứng nhận về sự việc 8 công nhân hi sinh. Ảnh: Minh Lý. |
Thân nhân cho hay, ông Đoàn Xuân Hy bị thất lạc hồ sơ gốc, nên nhiều lần gia đình làm hồ sơ đề nghị nhà nước công nhận liệt sĩ nhưng chưa được. Gia đình đến Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh xin được sao lục hồ sơ gốc của ông Hy nhưng không được chấp nhận.
Vì vậy, từ đó đến nay gia đình chưa được hưởng bất kỳ một chính sách nào.
Ông Nguyễn Xuân Hường cho biết, hiện hồ sơ của ông Đoàn Xuân Hy vẫn còn lưu giữ tại Sở GTVT Hà Tĩnh, số thứ tự 477.
Cụ bà Lê Thị Huệ (vợ ông Đoàn Xuân Hy) ở tuổi đã gần đất xa trời vẫn mong ngóng ngày chồng được công nhận liệt sĩ.