Hà Nội tiếp tục đề xuất đặt tên phố Trịnh Văn Bô, nhà tư sản hiến hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng

VƯƠNG TRẦN |

UBND TP Hà Nội tiếp tục đề xuất đặt tên phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô - người hiến tặng Nhà nước hơn 5.000 lượng vàng năm 1945. Dự kiến, tuyến phố này dài 900m, rộng 50m tại quận Nam Từ Liêm.

Ngày 20.11, trao đổi với PV Lao Động, ông Trương Minh Tiến – nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: Việc đặt tên đường phố cho ông Trịnh Văn Bô – doanh nhân yêu nước có nhiều cống hiến cho cách mạng là một việc thể hiện sự tri ân, tôn vinh công lao của gia đình ông.

Ông Tiến cho hay, những năm trước đây, TP cũng đã có những dự kiến về việc đặt tên đường Trịnh Văn Bô. Tuy nhiên vì những lý do khác nhau nên việc đặt tên đường cho ông Trịnh Văn Bô vẫn chưa được thực hiện. Nếu năm nay, TP thực hiện được việc đặt tên đường cho ông là điều rất tốt.

Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, để có thể đặt tên đường, phải có được sự đồng thuận của nhân dân và chính quyền địa phương, sự đồng thuận của gia đình. Cùng với đó, các ban của HĐND cũng phải tiến hành các bước thẩm định một cách kỹ lưỡng. Khi đề xuất được trình lên HĐND thì phải được sự đồng thuận của đa số đại biểu thì mới có thể đặt tên đường.

Tìm hiểu của PV, tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội diễn ra vào đầu tháng 12 tới, UBND TP Hà Nội sẽ trình các đại biểu thống nhất thông qua việc đặt, đổi tên 47 tuyến đường.

Trong 47 tuyến đường, phố, Hà Nội sẽ lấy tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô đặt tên cho đoạn phố dài 900 m, rộng 50m từ ngã tư giao cắt phố Nguyễn Văn Giáp và đoạn tiếp nối phố Hữu Dực đến chân cầu vượt Xuân Phương, thuộc quận Nam Từ Liêm.

Trước đó, từ năm 2017, UBND TP.Hà Nội đã đưa vào tờ trình HĐND TP đặt tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô cho tuyến phố dài 1,2km trên địa bàn quận Cầu Giấy. Đoạn phố này có điểm giao cắt phố Nguyễn Đình Hoàn tại cầu T11, đến ngã ba giao cắt đường Phùng Chí Kiên tại cổng sau Học viện Quốc phòng.

Tuy nhiên, TP Hà Nội quyết định tạm hoãn trình HĐND TP.Hà Nội thông qua việc đặt tên đổi tên đường phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô.

Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội thời điểm đó cho biết, lý do là chưa tìm được sự thống nhất với gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô trong việc đặt tên đường phố mới.

Nhà tư sản Trịnh Văn Bô là một thương nhân theo chủ nghĩa dân tộc, nổi tiếng giữa thế kỷ 20.

Năm 1932, ông lập gia đình với bà Hoàng Thị Minh Hồ, ái nữ của cụ Hoàng Đạo Phương, một nhà nho và là thương gia giàu có đất Hà Nội xưa. Trong sự nghiệp kinh doanh của chồng, bà Minh Hồ đóng vai trò quan trọng.

Trong Tuần lễ Vàng năm 1945, hai ông bà đã ủng hộ Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam 5.147 lượng vàng. Sở hữu ngôi nhà tại 48 Hàng Ngang, đến Cách mạng Tháng Tám 1945, vợ chồng cụ dành ngôi nhà 48 Hàng Ngang để cán bộ cách mạng làm việc. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo Tuyên ngôn độc lập, khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2.9.1945. Sau đó gia đình cụ cũng hiến căn nhà này cho Nhà nước để làm di tích cách mạng.

Ông Trịnh Văn Bô mất năm 1988, thọ 74 tuổi. Cách đây hơn một năm, vợ ông, bà Hoàng Thị Minh Hồ mất, thọ 104 tuổi.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Sẽ lập quỹ từ thiện mang tên Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ

huyên nguyễn |

Đại diện gia đình ông bà Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ cho biết sẽ lập Quỹ Hoàng Thị Minh Hồ để giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, đồng bào nghèo và các cháu học sinh phổ thông và Quỹ Trịnh Văn Bô để thưởng cho sinh viên nghèo học giỏi.

Hoãn đặt tên phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô

PV |

Hà Nội chưa đặt tên phố Trịnh Văn Bô - người hiến tặng hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước vì chưa thống nhất được với gia đình.

Vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô qua đời: Tiên đã về trời…

Quỳnh Chi |

Người phụ nữ sống qua hai thế kỷ, chứng kiến những tháng năm vừa dữ dội hào hùng vừa bình yên, bi tráng của đất nước: Bà Hoàng Thị Minh Hồ - quả phụ của nhà tư sản Trịnh Văn Bô đã qua đời. Từ nay, căn nhà rợp bóng cây ở số 34 Hoàng Diệu (Ba Đình – Hà Nội) sẽ vắng bóng bà. Bà quả phụ vang danh thuở nào đã ra đi ở tuổi xưa nay hiếm – với tiếng thơm để lại cho đời khiến hậu thế thốt lên: bà Tiên đã về trời!

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Sẽ lập quỹ từ thiện mang tên Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ

huyên nguyễn |

Đại diện gia đình ông bà Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ cho biết sẽ lập Quỹ Hoàng Thị Minh Hồ để giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, đồng bào nghèo và các cháu học sinh phổ thông và Quỹ Trịnh Văn Bô để thưởng cho sinh viên nghèo học giỏi.

Hoãn đặt tên phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô

PV |

Hà Nội chưa đặt tên phố Trịnh Văn Bô - người hiến tặng hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước vì chưa thống nhất được với gia đình.

Vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô qua đời: Tiên đã về trời…

Quỳnh Chi |

Người phụ nữ sống qua hai thế kỷ, chứng kiến những tháng năm vừa dữ dội hào hùng vừa bình yên, bi tráng của đất nước: Bà Hoàng Thị Minh Hồ - quả phụ của nhà tư sản Trịnh Văn Bô đã qua đời. Từ nay, căn nhà rợp bóng cây ở số 34 Hoàng Diệu (Ba Đình – Hà Nội) sẽ vắng bóng bà. Bà quả phụ vang danh thuở nào đã ra đi ở tuổi xưa nay hiếm – với tiếng thơm để lại cho đời khiến hậu thế thốt lên: bà Tiên đã về trời!