Độc đáo dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" ghi tạc trên núi cách đây nửa thế kỷ

QUANG ĐẠI |

50 năm trước, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, hàng trăm thanh niên thuộc 12 xã của huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) ghi tạc dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" trên ngọn núi Nhón. Đến nay, dòng chữ này vẫn rõ ràng, cách hàng chục cây số đã nhìn rõ.

Có dịp đi qua xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An), ai cũng đặc biệt ấn tượng với dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” rất lớn được khắc trên ngọn núi Nhón.

Rú (núi) Nhón cao khoảng 150m, nằm ở xóm 16, xã Hưng Thắng, cách TP Vinh hơn 10 km.

Ông Phan Thúc Hanh – nhà giáo nghỉ hưu tại xã Hưng Thắng cho biết: Cách đây 50 năm, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, vào tháng 12.1969, hàng trăm thanh niên 12 xã xung quanh đã được huy động, dùng cuốc xẻng đào đất, rải vôi trắng tạo ra dòng chữ nói trên trên rú Nhón.

“Đây là ý tưởng của huyện đoàn Hưng Nguyên. Dòng chữ thể hiện tình cảm kính trọng, tiếc thương, và nguyện suốt đời đi theo con đường mà Bác Hồ đã vạch ra của nhân dân địa phương”, ông Phan Thúc Hanh nói.

Theo các cụ cao niên, lúc đó, dòng chữ ‘Bác Hồ sống mãi” được khắc trên ba đỉnh núi cao nhất của huyện này là núi Nhón (xã Hưng Thắng), núi Cầu Đước (xã Hưng Chính) và núi Mồng Gà (xã Hưng Phú).

Trải qua chiến tranh và thời gian, hai dòng chữ trên dãy núi Cầu Đước và Mồng Gà đã không còn.

Được biết, dòng chữ trên núi Nhón do thanh niên 12 xã trong huyện thực hiện. Mỗi xã làm một chữ. Trước khi triển khai, một số cán bộ lên núi khảo sát địa hình, đo đạc, cắm cọc, chăng dây.

Nét chữ được thiết kế rộng 5m, sâu 20cm, cao 20m và dùng vôi trắng để rắc lên để có thể đọc được từ xa. Lúc đó, thanh niên các xã được huy động, ai cũng hăng hái tham gia, không khí làm việc rất vui vẻ.

Với dụng cụ là cuốc, xẻng, dao, rựa, hàng trăm đoàn viên thanh niên đã nhanh chóng hoàn tất dòng chữ đúng như mẫu thiết kế trong vòng 1 ngày. Hợp tác xã Hưng Thắng đã cung cấp vôi để rải lên chữ, đứng từ xa, khoảng chục ki lô mét vẫn thấy rõ dòng chữ màu trắng in đậm trên sườn núi.

Đến năm 2000, dòng chữ được đoàn thanh niên xã tu tạo lại. Dịp hè năm 2017, cán bộ, đoàn viên thanh niên xã Hưng Thắng tiếp tục tôn tạo dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tháng 8.2019, các đoàn viên thanh niên của Huyện đoàn Hưng Nguyên cùng nhau lên núi, tu sửa, khôi phục lại dòng chữ được tạc khắc từ 50 năm trước.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

50 năm Di chúc Bác Hồ: Những chỉ dẫn sâu sắc về chỉnh đốn Đảng

Theo VOV |

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch đường lối đúng đắn cho Đảng ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay và mai sau.

68 tham luận tham gia Hội thảo 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

PV |

Ngày 31.8, tại thành phố Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Nghệ An - 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư cuối cùng của Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự Lễ Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

VƯƠNG TRẦN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới tham dự Lễ Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

50 năm Di chúc Bác Hồ: Những chỉ dẫn sâu sắc về chỉnh đốn Đảng

Theo VOV |

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch đường lối đúng đắn cho Đảng ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay và mai sau.

68 tham luận tham gia Hội thảo 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

PV |

Ngày 31.8, tại thành phố Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Nghệ An - 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư cuối cùng của Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự Lễ Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

VƯƠNG TRẦN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới tham dự Lễ Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.