Cựu thanh niên xung phong và ký ức 12 ngày đêm bảo vệ cầu phao Hàm Tử Quan

Phạm Đông - Lan Nhi |

Là cựu thanh niên xung phong của đội N279 bảo vệ cầu phao Hàm Tử Quan trong suốt 12 ngày đêm trận Điện Biên Phủ trên không, bà Nguyễn Thị Năm (sinh năm 1949, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) vẫn bồi hồi mỗi khi nhớ về tháng ngày cùng đồng đội chống chọi lại những đợt ném bom rải thảm xuống Thủ đô Hà Nội năm ấy.

Gặp gỡ bà Nguyễn Thị Năm nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15.7.1950 - 15.7.2020) chúng tôi được bà tận tình kể cho nghe về những câu chuyện xúc động, thời điểm lớp lớp thanh niên Hà Nội hăng hái tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ cầu phao Hàm Tử Quan - điểm “huyết mạch” giao thông Thủ đô giữa bom trời bão đạn.

Đội Thanh niên xung phong N279 được thành lập vào tháng 6.1972. Trong ký ức của bà Năm, 12 ngày đêm cùng đồng đội chiến đấu ác liệt, bám trụ trên cầu phao Hàm Tử Quan tựa như một thước phim quay chậm. Trong lúc cả đơn vị đang chuẩn bị ra quân thì còi báo động của thành phố đột ngột vang lên. Vừa dứt tiếng còi, máy bay của địch từ đâu đã tới tấp lao vào bắn phá. Trong đêm tối, cả Hà Nội như rung chuyển, sáng rực cả một góc trời.

Bà Nguyễn Thị Năm chia sẻ với Lao Động. Ảnh: Lan Nhi
Bà Nguyễn Thị Năm chia sẻ với Lao Động. Ảnh: Lan Nhi

Bà Nguyễn Thị Năm tâm sự: “12 ngày đêm chiến đấu Thủ đô lúc nào cũng trong tình trạng báo động, thao thức. Tuy thời tiết khi ấy đang vào giữa đông, trời rét đậm, nhiều đêm địch huy động hàng trăm lượt máy bay đánh vào Hà Nội nhưng đồng đội tôi vẫn quyết tâm bám sát vị trí. Khi đó, cầu Long Biên đã bị đánh hỏng nặng, chỉ còn cách thông xe con và bộ hành. Các loại xe có trọng tải lớn hầu hết phải đi qua cầu phao, đơn vị N279 phải chia thành 3 ca hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm”.

Có những hôm vì nhiệm vụ được giao, Đội N279 của bà Năm phải thay nhau ăn cơm trên mặt cầu. Thậm chí có ngày thời gian rút ngắn lại chỉ còn ăn 1 bữa. Gian khổ là vậy nhưng ai cũng quyết tâm giữ từng tiết phao, từng nhịp cầu để đảm thông xe liên tục và an toàn.

Đội N279 tự hào khi đã cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Ảnh: Lan Nhi
Đội N279 tự hào khi đã cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Ảnh: Lan Nhi

Có những đêm, máy bay Mỹ liên tục đánh phá cầu Long Biên rất ác liệt. Từng cột nước sông tung lên cao hàng chục mét, phía hạ lưu, chiếc cầu phao cũng vì thế mà chòng chành, chao đảo như nhấn chìm tất cả anh em thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ trên đó.

Mặc cho máy bay Mỹ liên tục rải mưa bom bão đạn trên bầu trời Thủ đô, Đội Thanh niên xung phong N279 vẫn vững vàng bám trụ giữ từng nhịp cầu bắc qua sông Hồng. Ngoài nhiệm vụ đảm bảo giao thông trên tuyến cầu phao vượt sông Hồng, đơn vị N279 còn thường xuyên được cấp trên giao nhiệm vụ như đi cứu sập, cứu thương ở phố Khâm Thiên, đưa người ra khỏi khu vực bị bom đánh phá...

Triển lãm 70 năm - Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong Việt Nam. Ảnh: Lan Nhi
Triển lãm 70 năm - Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong Việt Nam. Ảnh: Lan Nhi

Ông Hồ Xuân Mùi (sinh năm 1948), Đội trưởng Đội Thanh niên xung phong N279 chia sẻ, mặc dù đã gần nửa thế kỷ trôi qua, chiến tranh đã lùi xa, thế nhưng cán bộ, chiến sĩ Đội N279 vẫn tự hào khi đã cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng đất nước trong chiến dịch 12 ngày đêm cuối năm 1972. Trận đánh có tính quyết định, tạo thế mạnh cho quân dân miền Nam tiến lên đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược”.

Theo ông Mùi, triển lãm 70 năm - Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong Việt Nam được tổ chức mới đây tại Hà Nội đã góp phần truyền lửa nhiệt huyết cho thế hệ trẻ, phát huy vai trò thanh niên trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phạm Đông - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Chiêm ngưỡng những tư liệu, hiện vật ý nghĩa của Hội Cựu TNXP Việt Nam

Lan Nhi |

Ngày 11.7, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức triển lãm “70 năm - Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong Việt Nam (15.7.1950 - 15.7.2020).

Nữ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc được truy tặng liệt sĩ

QUANG ĐẠI |

Nữ Thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), sau khi hy sinh 37 năm đã được công nhận liệt sĩ, được truy tặng bằng Tổ quốc ghi công.

Cựu thanh niên xung phong lãi hàng trăm triệu nhờ mô hình nuôi gà thả vườn

Lan Nhi |

Nhờ cách làm sáng tạo, tận dụng tối đa lợi thế địa hình đồi núi, ông Phạm Văn Dỹ (thôn Tân Thành, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) đã vươn lên phát triển kinh tế nhờ mô hình nuôi thả gà vườn, mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chiêm ngưỡng những tư liệu, hiện vật ý nghĩa của Hội Cựu TNXP Việt Nam

Lan Nhi |

Ngày 11.7, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức triển lãm “70 năm - Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong Việt Nam (15.7.1950 - 15.7.2020).

Nữ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc được truy tặng liệt sĩ

QUANG ĐẠI |

Nữ Thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), sau khi hy sinh 37 năm đã được công nhận liệt sĩ, được truy tặng bằng Tổ quốc ghi công.

Cựu thanh niên xung phong lãi hàng trăm triệu nhờ mô hình nuôi gà thả vườn

Lan Nhi |

Nhờ cách làm sáng tạo, tận dụng tối đa lợi thế địa hình đồi núi, ông Phạm Văn Dỹ (thôn Tân Thành, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) đã vươn lên phát triển kinh tế nhờ mô hình nuôi thả gà vườn, mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng.