Chuyện xúc động về lời đề nghị "6 chữ" của chiến sĩ tình nguyện Việt Nam

VƯƠNG TRẦN |

Câu chuyện gây xúc động được kể chiều 24.10, tại Hà Nội, trong buổi họp báo 70 năm ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào (30.10.1949 – 30.10.2019) do Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức.

Ban Chủ trì họp báo. Ảnh PV
Tham dự và chủ trì họp báo có Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó chủ tịch Hội Truyền thống Quân Tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào; Đại tá Trịnh Văn Hùng – Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức các hoạt động 70 năm ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào. Ảnh PV

Tại buổi họp báo, Trung tướng Nguyễn Tiến Long- Phó chủ tịch Hội Truyền thống Quân Tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào kể lại quá trình hoạt động của quân tình nguyện và đội ngũ chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào từ thời kỳ những năm 1945.

Đặc biệt, ông xúc động khi nhắc về lời đề nghị ngắn gọn gồm 6 chữ của một chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam trong quá trình hoạt động tại Lào.

Theo tướng Long, vào khoảng đầu năm 1948, có đoàn cán bộ cấp cao của cách mạng Lào đi từ Thái Lan sang Việt Nam gặp Bác Hồ. Trong đoàn có nhiều lãnh đạo cấp cao, cán bộ chủ chốt của cách mạng Lào. Đoàn còn có 4 đồng chí đảng viên của Đảng cộng sản Miến Điện.

Đoàn đi từ Thái Lan, vượt qua sông Mê Công thì không may gặp địch. Tuy vậy, lực lượng trong đoàn chỉ có súng ngắn và chỉ có một số đồng chí dẫn đường, bảo vệ rất bất lợi trước lực lượng mạnh của quân thù. Dù vậy, đoàn đã khôn khéo vượt qua sự phục kích của địch và tiếp tục cuộc hành trình về Việt Nam.

Tuy nhiên, trong cuộc chiến đấu bất ngờ đó, đồng chí đội trưởng đội bảo vệ bị thương nặng, gãy xương đùi. Trong khi đó, cuộc hành trình về Việt Nam còn nhiều nguy hiểm, phải vượt qua núi cao, vực sâu nên đường đi của đoàn cũng rất khó khăn.

“Cho tới đêm hôm đó, đoàn dừng lại nghỉ, chấn chỉnh lại đội hình. Đồng chí đội trưởng đội bảo vệ bị thương gãy xương đùi có nói với đoàn rằng: “Tôi bị thương nặng, không thể đi được. Nếu khiêng cáng thì không có người khiêng, kẻ địch lại đang rình rập phía trước. Nếu dùng người khiêng cáng tôi thì nguy hiểm tính mạng cho cả đoàn”. Sau khi phân tích tình hình xong đồng chí có đề nghị ngắn gọn chỉ có 6 chữ: “Tôi đề nghị được hi sinh”.

Đương nhiên, cả đoàn không ai chấp nhận lời đề nghị này. Cả đoàn cố gắng bảo vệ các đồng chí đi cùng và làm những việc khác. Nhưng vì đường xa, mệt mỏi nên đêm xuống, đoàn phải dừng lại và nghỉ thiếp đi.

Trong đêm khuya hôm đó, đồng chí ấy tự mình thực hiện đúng 6 chữ đề nghị của mình” – Trung tướng Nguyễn Tiến Long nghẹn lại khi nói tới đây.

Ông cho biết thêm, theo lịch sử ghi lại, đồng chí đội trưởng đội bảo vệ ấy tên là Phú, quê ở Hương Điền, Thừa Thiên Huế. Đồng chí này là người Việt Nam, sống ở bên Lào, tham gia đội quân tình nguyện và tham gia đường dây liên lạc quốc tế Thái Lan – Lào – Việt Nam.

“Chúng ta có biết bao lời đề nghị để cống hiến cho cách mạng nhưng lời đề nghị như thế này có thể nói rất đặc biệt, vô giá. Đã có hàng chục vạn lượt quân tình nguyện Việt Nam tới giúp đỡ cách mạng Lào và những tấm gương chiến đấu, hi sinh dũng cảm của quân tình nguyện Việt Nam giúp cách mạng Lào cũng thật đặc biệt” – tướng Long nói.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Quân tình nguyện Việt Nam giúp Campuchia: Sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình

Vương Trần |

Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đã nêu tấm gương sáng về việc tôn trọng phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa của nhân dân nước bạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế tặng nhà cho nhân dân nước bạn Lào

PHÚC ĐẠT |

Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế đã khởi công xây dựng 2 ngôi nhà “Chữ thập đỏ” cho 2 hộ gia đình khó khăn thuộc bản Kô Tài với tổng trị giá 60 triệu đồng, cũng như tặng nhiều nhu yếu phẩm cho nhân dân nước bạn Lào.

Trao tặng “Mái ấm CĐ - Nghĩa tình đồng đội” cho đoàn viên

VIỆT LÂM |

Sáng 23.4, tại Cty cổ phần 26 (phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội), Ban Công đoàn Quốc phòng phối hợp với Cục Chính trị (Tổng cục Hậu cần) chỉ đạo CĐCS Cty cổ phần 26 (Tổng cục Hậu cần) tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân 2019 và ra quân hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động để rút kinh nghiệm chỉ đạo CĐCS trong toàn quân.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Quân tình nguyện Việt Nam giúp Campuchia: Sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình

Vương Trần |

Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đã nêu tấm gương sáng về việc tôn trọng phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa của nhân dân nước bạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế tặng nhà cho nhân dân nước bạn Lào

PHÚC ĐẠT |

Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế đã khởi công xây dựng 2 ngôi nhà “Chữ thập đỏ” cho 2 hộ gia đình khó khăn thuộc bản Kô Tài với tổng trị giá 60 triệu đồng, cũng như tặng nhiều nhu yếu phẩm cho nhân dân nước bạn Lào.

Trao tặng “Mái ấm CĐ - Nghĩa tình đồng đội” cho đoàn viên

VIỆT LÂM |

Sáng 23.4, tại Cty cổ phần 26 (phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội), Ban Công đoàn Quốc phòng phối hợp với Cục Chính trị (Tổng cục Hậu cần) chỉ đạo CĐCS Cty cổ phần 26 (Tổng cục Hậu cần) tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân 2019 và ra quân hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động để rút kinh nghiệm chỉ đạo CĐCS trong toàn quân.