Chuyện về những cô gái "mũ nồi xanh" gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan

Anh Nhàn |

Những cô gái trẻ măng ra đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan đã hoàn thành trọng trách mà Tổ quốc giao phó. Hành trình đã trải qua với biết bao nụ cười và nước mắt để giờ đây khi kể lại, mỗi "hoa hồng thép" đều không giấu khỏi niềm tự hào. 

Tự hào về hành trình đã qua

Thiếu tá chuyên nghiệp Bùi Thị Xoa - Kỹ thuật viên nha khoa (Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1) vừa trở về từ Nam Sudan sau 14 tháng làm việc. Với chị Xoa, thời gian ở Nam Sudan mặc dù thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt nhưng đầy niềm vui.

 
Thiếu tá chuyên nghiệp Bùi Thị Xoa (bìa trái) và đồng đội. Ảnh: Anh Nhàn

Chị Xoa kể lại, trước khi qua nước bạn, chị và đồng đội đã được rèn luyện sức khỏe, học ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn và cả kỹ năng chống bạo lực tình dục rất kỹ càng. Khi nhận quyết định lên đường, chị Xoa nhận được sự ủng hộ rất lớn từ gia đình. Thế là, thiếu tá trẻ tuổi không chần chừ mà vác balo đi ngay, để lại Việt Nam gia đình nhỏ với người chồng và cậu con trai 16 tuổi.

Công việc hằng ngày của thiếu tá Xoa là tiếp nhận, khám chữa bệnh liên quan đến nha khoa cho các bệnh nhân ở đất nước xa lạ. Nhờ vào kỹ năng ngoại ngữ và khả năng chuyên môn cao, công việc của chị Xoa diễn ra suôn sẻ.

"Người dân ở Nam Sudan còn nghèo, mình dùng khả năng để giúp đỡ người dân nước bạn, được chừng nào hay chừng đó. Vì lẽ đó mà tôi lên đường" - chị Xoa cười nói.

Những lúc nhớ chồng, nhớ con quay quắt, chị Xoa gọi điện facetime về cho gia đình. "Sóng điện thoại lúc có lúc không, nhưng chỉ cần nhìn thấy người thân là vui lắm rồi. Tôi lại có thêm quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ" - chị Xoa nói.

 
Thiếu tá chuyên nghiệp Bùi Thị Xoa (bía trái) và Thượng uý chuyên nghiệp Tô Thị Kiều Chinh vui vẻ kể về hành trình đầy ý nghĩa tại Nam Sudan. Ảnh: Anh Nhàn

Điều chị Xoa tâm đắc nhất trong chuyến đi lần này chính là những điều gom góp và sẽ kể với cậu con trai yêu quý của mình.

Con chị luôn tự hào kể với bạn bè về công việc cao quý của mẹ. Sau chuyến đi trở về, hai mẹ con nói nhiều hơn về đất nước Nam Sudan, về những giá trị của hòa bình.

"Cách dạy con trực quan nhất chính là lấy mình làm gương. Do đó, tôi luôn mong muốn chuyến đi của tôi sẽ hun đúc trong con thêm tinh thần yêu quê hương, đất nước, yêu giá trị của hòa bình và biết sẻ chia với cộng đồng" - chị Xoa tâm sự.

Lan tỏa hình ảnh những cô Tấm Việt Nam ra thế giới

Ngược lại với thiếu tá Xoa, khi nghe lệnh lên đường sang Nam Sudan, thượng uý chuyên nghiệp Tô Thị Kiều Chinh - Hành chính trưởng Khoa khám bệnh (Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1) vấp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình. Thậm chí, ba mẹ của cô gái 31 tuổi, chưa lập gia đình còn đòi từ mặt nếu cô đi Nam Sudan. Ba mẹ cô gái trẻ lo lắng cô sẽ gặp nguy hiểm hay bệnh tật ở một đất nước quá khác biệt so với Việt Nam.

Nhưng nhờ vào sự quyết đoán, cô thượng úy xinh đẹp đã thuyết phục gia đình thành công. Nhận được cái gật đầu, nữ chiến sĩ "mũ nồi xanh" vui như Tết", vác balô hăng hái lên đường nhận nhiệm vụ. 

 
Thượng uý chuyên nghiệp Tô Thị Kiều Chinh được biết đến là nữ chiến sĩ có gương mặt xinh đẹp và có nhiều tài lẻ. Ảnh: Anh Nhàn

Khi đặt chân đến đất nước Nam Sudan, cô gái trẻ ngỡ ngàng với những con đường đầy bụi, sân bay không có đường nhựa mà chỉ có đường đất, những đứa trẻ hồn nhiên trong tình cảnh đất nước đang nội chiến.

Văn hóa, phong tục tập quán, thời tiết có nhiều khác biệt nhưng với thượng úy Kiều Chinh, 14 tháng ở Nam Sudan là khoảng thời gian đáng sống nhất của cuộc đời.

"Nhiều người có tiền cũng không mua được trải nghiệm. Tôi may mắn khi được giao nhiệm vụ và góp phần gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Khi sinh con ra, tôi sẽ tự hào kể cho con về điều này" - thượng úy Kiều Chinh kể.

 
Thượng uý chuyên nghiệp Tô Thị Kiều Chinh nhận được bằng khen vì thành tích công tác ở Nam Sudan. Ảnh: Anh Nhàn

Ngoài khả năng chuyên môn, thượng úy Kiều Chinh còn có rất nhiều tài lẻ. Nhờ vào khả năng múa hát, cô gái trẻ đã nhiệt tình tham gia các buổi giao lưu văn nghệ với bạn bè quốc tế. Và rồi, đã về Việt Nam gần 2 tháng, cô vẫn còn liên lạc với những bạn bè ở Ấn Độ và một số nước.

Chính những việc làm nhỏ của những người như Kiều Chinh đã giúp lan tỏa hình ảnh những cô Tấm Việt Nam dịu dàng ra thế giới, để lại những trải nghiệm đáng quý mà không phải ai cũng may mắn được trải qua.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết nguyên đán, khách cuốc bộ vào sân bay Tân Sơn Nhất vì kẹt xe

CHÂN PHÚC - M.Q |

Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau vào hướng sân bay Tân Sơn Nhất khiến tình trạng giao thông ở khu vực này bị ùn tắc. Nhiều hành khách phải xuống xe đi bộ, len lỏi giữa dòng xe máy để chạy vào sân bay để kịp làm thủ tục.

Những chuyến xe yêu thương cuối năm

L.Hà |

Những chuyến xe ấm áp nghĩa tình bắt đầu xuất phát từ nhiều bệnh viện đưa người bệnh về quê đón Tết Nguyên đán Canh tý 2020.

Nhích từng bước trên đường phố Hà Nội dịp cận Tết Nguyên đán

ANH THƯ |

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 16.1, rất nhiều đường phố Hà Nội - điển hình là các tuyến đường hướng vào nội đô như Trường Chinh, Giải Phóng, Cầu Giấy, Kim Mã… luôn trong tình trạng các phương tiện đông đặc, di chuyển khó khăn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cận Tết nguyên đán, khách cuốc bộ vào sân bay Tân Sơn Nhất vì kẹt xe

CHÂN PHÚC - M.Q |

Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau vào hướng sân bay Tân Sơn Nhất khiến tình trạng giao thông ở khu vực này bị ùn tắc. Nhiều hành khách phải xuống xe đi bộ, len lỏi giữa dòng xe máy để chạy vào sân bay để kịp làm thủ tục.

Những chuyến xe yêu thương cuối năm

L.Hà |

Những chuyến xe ấm áp nghĩa tình bắt đầu xuất phát từ nhiều bệnh viện đưa người bệnh về quê đón Tết Nguyên đán Canh tý 2020.

Nhích từng bước trên đường phố Hà Nội dịp cận Tết Nguyên đán

ANH THƯ |

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 16.1, rất nhiều đường phố Hà Nội - điển hình là các tuyến đường hướng vào nội đô như Trường Chinh, Giải Phóng, Cầu Giấy, Kim Mã… luôn trong tình trạng các phương tiện đông đặc, di chuyển khó khăn.